Đi học giữa trùng dương

Xem tin gốc 

QĐND - 29 tháng trước 29 lượt xem

Di hoc giua trung duong

Vượt hàng trăm hải lí trong điều kiện sóng cấp 6, cấp 7, chúng tôi đến thăm xã đảo Song Tử Tây (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) vào buổi sáng đầy ánh nắng. Âm thanh đầu tiên chúng tôi nghe được ngoài tiếng rì rào của sóng là những tiếng ê, a của học sinh Trường Tiểu học Song Tử Tây.

Thầy giáo Đoàn Quốc Thái, giáo viên lớp ghép 1-2 cho chúng tôi biết: "Học trò ở những lớp học giữa trùng dương thế này có một điểm chung là em nào cũng khỏe mạnh, bạo dạn trước biển; có em đánh vần chưa thạo nhưng lại thuộc lòng những kiến thức cơ sở về quần đảo Trường Sa-mảnh đất “đầu sóng, ngọn gió” của Tổ quốc. Trong ngôi trường nhỏ bé này, nhiều học sinh có kết quả học tập đạt giỏi như em Ngô Thị Trường Giang (lớp 1), em Hoàng Thị Tố Ngân (lớp 3), em Hồ Xuân Huy (lớp 2). Phần lớn bố mẹ các em đều là ngư dân. Bố của các em bận rộn với việc đánh bắt hải sản, mẹ tất bật với những toan lo trong cuộc sống, nhưng các em đều rất ngoan trong học chữ, rèn người. Năm học 2009-2010 này, 100% các em đều được chấm điểm hạnh kiểm loại tốt".

Những mầm non trên “quần đảo bão tố” là đại diện tiêu biểu cho tinh thần học tập vì một ngày mai tươi sáng của thiếu nhi Việt Nam. Em Hoàng Thị Tố Ngân, học sinh giỏi lớp 3, trong buổi thi kể chuyện “Thiếu nhi với Bác Hồ” đã tâm sự: “Em muốn học thật giỏi để sau này xây dựng huyện đảo Trường Sa thật giàu đẹp, như mong muốn của Bác Hồ kính yêu”.

Xin trân trọng giới thiệu chùm ảnh về một buổi học của học sinh Trường Tiểu học Song Tử Tây.

Bài và ảnh: Hồng Hải

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang