Đi đón dâu, chú rể bị tàu hỏa cán chết

Xem tin gốc 

Lao Động - 4 tháng trước 544 lượt xem

Đi đón dâu về, xe dừng chân nghỉ giải lao, 3 người băng qua đường tàu đi vệ sinh, đúng lúc có tàu chạy qua khiến 3 người tử nạn, chú rể chết thảm ngay trong ngày cưới.

Vụ việc thương tâm đã khiến 3 người tử nạn trên đường đón dâu về xảy ra vào khoảng gần 11 giờ trưa nay 3.2 đoạn qua Cầu Họ, thuộc địa phận tiểu khu Bình Giang, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục ( Hà Nam).

Đã xảy ra rấ nhiều vụ tai nạn thương tâm vì cố tình vượt qua đường sắt

Theo một số người dân chứng kiến vụ việc, vào khoảng thời gian trên một chiếc xe khách 29 chỗ mang BKS 17K – 5671 trên đường đi đón dâu từ tỉnh Bắc Giang về Thái Bình, đến tiểu khu Bình Giang ( Bình Mỹ - Bình Lục) xe đã dừng lại nghỉ giải lao cho mọi người đi vệ sinh.

Sau khi đi vệ sinh xong, chú rể và hai người nữa quay ra băng qua đường tàu để về vị trí chiếc xe khách đang dừng. Đúng lúc ấy thì tàu khách Thống nhất mang số hiệu SE 13 chạy theo hướng Hà Nội -TP. Hồ Chí Minh tốc độ nhanh đã lao tới hất văng cả 3 người ra xa hàng chục mét làm 3 người chết tức tưởi ngay tại chỗ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra các cơ quan chức năng huyện Bình Lục đã lập tức có mặt, điều tra làm rõ nguyên nhân. Bước đầu xác định nạn nhân xấu số bao gồm có chú rể Nguyễn Quyết Tiến ( SN 1986), bà Hoàng Thị Ngần ( SN 1957), và ông Hoàng Văn Hưng ( SN 1953), các nạn nhân đều trú ở thôn Phú Thượng, xã Vũ Phú, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Văn Định – Mai Thúy


Từ khóa liên quan

Động từ
Địa danh trong nước
Danh từ
Cụm từ
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang