Đi đòi nợ, thi thể nam thanh niên trôi trên sông ngày giáp Tết

Sau khi nói rằng đi sang xã bên để đòi nợ, gia đình không liên lạc được với anh Quang. Sau đó 3 ngày, thi thể nạn nhân được phát hiện trôi trên sông.

Rất đông người đến khi thi thể nạn nhân được đưa về nhà mai táng (Ảnh: PL TPHCM)

Sáng ngày 6/2 (28 Tết), ông Đỗ Văn Thường (48 tuổi) ngụ thị trấn Phan Rí Cửa đang dọn dẹp cúng ghe cuối năm thì tá hỏa phát hiện một thi thể trôi trên sông và dạt vào mạn ghe.

Hoảng sợ, ông hô hoán cho mọi người tới rồi thông báo lên cơ quan công an địa phương để vớt thi thể.

Sau đó, cơ quan công an đã tiến hành vớt thi thể lên và xác định được đó là anh Ngô Văn Quang (29 tuổi, tên thường gọi là Cù Lần, trú tại KP.Minh Tâm 3, Thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, Bình Thuận).

Theo người nhà nạn nhân cho biết, anh Quang rời khỏi nhà vào chiều ngày 4/2 và nói rằng đi sang xã Hòa Phú bên cạnh để đòi nợ những người nợ tiền cá độ bóng đá.

Tuy nhiên, anh Quang đi nhưng mãi không thấy trở về nên gia đình sốt ruột liên tục gọi điện thoại.

Khoảng 23 giờ cùng ngày, người thân gọi vào điện thoại anh Quang thì nghe tiếng ú ớ sau đó không liên lạc được nữa.

Đến 9 giờ ngày 5/2, người dân phát hiện xe máy của anh Quang dựng tại bến đò Hòa Phú.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng phát hiện trên cơ thể anh Quang có 4 vết đâm, trong đó có vết đâm thủng phổi.

Ngày 6/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành trưng cầu giám định tử thi, triệu tập một số người liên quan đến cái chết của anh Ngô Văn Quang để điều tra.

Được biết, nạn nhân Quang là một đầu mối trong đường dây cá độ bóng đá tại Thị trấn Phan Rí Cửa.

Hiện vụ việc vẫn được cơ quan công an làm rõ.

Theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/phap-luat/di-doi-no-thi-the-nam-thanh-nien-troi-tren-song-ngay-giap-tet-2016020710442665.htm