Đi câu xả stress

Xem tin gốc 

Thanh Niên - 14 tháng trước 46 lượt xem

Di cau xa stress

Không ít bạn trẻ đã chọn câu cá giải trí như một hình thức thư giãn vào những ngày cuối tuần.

Trở về với thiên nhiên, tận hưởng không khí trong lành, được ngắm cây cỏ, sông nước, ruộng vườn và thưởng thức những món ăn dân dã, đồng quê là những tiêu chí mà các bạn trẻ chọn đi câu cá như một thú tiêu khiển để vui chơi, thư giãn sau một tuần học tập và làm việc căng thẳng.

Vào thứ bảy và chủ nhật hằng tuần hoặc những ngày lễ thì các điểm câu cá tại Q.9 (TP.HCM) trở nên náo nhiệt. Trên đoạn đường Lã Xuân Oai, P.Tăng Nhơn Phú A, Q.9 chưa đầy 1 km nhưng có đến hàng chục điểm câu cá mọc lên nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí lành mạnh của mọi người từ khắp nơi đổ về đây. Mỗi điểm có từ vài chục đến vài trăm bạn trẻ thi nhau quăng câu ra hồ. Chốc chốc có người vui mừng la lên do cá dính câu hoặc xuýt xoa nuối tiếc khi cá bị sổng. Chính vì thế, không khí tại hồ câu lúc nào cũng vui nhộn, hồi hộp.

Anh bạn Nguyễn Tuy dẫn theo cô bạn gái Trần Quỳnh Thi từ Q.6 ra Q.9 câu cá, cho biết: "Trước đây cuối tuần mình thường dẫn bạn gái đi uống cà phê hoặc đến rạp xem phim nhưng đi hoài cũng chán. Tụi mình muốn thay đổi và tìm một nơi thư giãn mang đậm phong cảnh thiên nhiên. Đi câu cá là sự lựa chọn của cả hai đứa. Đến đây, tụi mình có cảm giác như đang đi một chuyến du lịch giá rẻ vậy, vì được ngắm cảnh sông nước thôn quê, tận hưởng không khí trong lành mà lại ít tốn kém nữa chứ".

Câu cá ở Q.9, TP.HCM - Ảnh: Lê Thanh

Không riêng gì các cặp tình nhân mà rất nhiều gia đình cũng tranh thủ đến đây câu cá và nghỉ ngơi vào dịp cuối tuần. Anh Trương Quốc Dũng, làm việc cho một công ty thang máy ở Q.1, giải thích về sự có mặt của cả gia đình mình: "Những điểm vui chơi ở trung tâm thành phố thì quá ồn ào và quen thuộc với bọn nhỏ, vì vậy cuối tuần tôi muốn đưa vợ con ra các quận ngoại thành để tận hưởng không khí trong lành của miền quê. Hơn nữa, đến đây ngoài việc mình câu cá giải trí thì vợ con cũng có chỗ nghỉ ngơi, thư giãn bên những túp lều bằng lá ven sông nước mát rượi và thưởng thức những món ăn đồng quê lạ miệng nhưng giá cả bình dân".

Có người lại chọn đi câu cá để xa cảnh nhậu nhẹt, rượu chè, như tâm sự của anh Trần Hữu Thọ, ngụ tại Q.Bình Thạnh: "Trước đây tôi thường đi nhậu vào những ngày cuối tuần nhưng cứ nhậu hoài như thế không tốt cho sức khỏe. Vì vậy gần đây cuối tuần tôi thường đi câu cá để hít thở không khí trong lành, nhằm tái tạo lại sức lao động để bắt đầu cho một tuần làm việc mới".

Không chỉ có cánh mày râu mới đi câu cá, mà rất nhiều chị em cũng tham gia thú tiêu khiển này. Trần Thị Thúy Phương, làm nghề buôn bán tại Q.9, tâm tình: "Hầu như tuần nào em cũng đi câu cá từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ. Nói chung hễ rảnh lúc nào là đi câu lúc đó. Hơn nữa, đi câu cũng là một hình thức xả stress rất hữu hiệu sau những giờ làm việc mệt nhọc". Còn lý do muốn đi câu của chị Nguyễn Thị Ngọc Mai, ngụ tại Q.Tân Phú, thì có vẻ rất thi vị: "Hãy cùng thả hồn theo chiếc cần câu, lắng nghe và chờ đợi trong làn gió mát lạnh của sông nước để quên đi tất cả những điều phiền muộn, căng thẳng trong cuộc sống và chợt nở nụ cười trên môi khi cá cắn câu. Điều này càng khiến niềm vui tăng gấp bội".

Lê Thanh

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang