"Desperate Housewives" và cuộc sống riêng của các nữ diễn viên tham gia phim

Xem tin gốc 

Báo Phụ Nữ Online - 7 tháng trước 36 lượt xem

PNO - "Desperate Housewives" (Các bà nội trợ tuyệt vọng) là bộ phim truyền hình Mỹ nổi tiếng trên toàn thế giới. Đó là câu chuyện của bốn người bạn gái hoàn toàn khác nhau, họ là những người đã kết hợp thành công vai trò của người vợ và người mẹ.

Cuộc sống riêng của bốn nữ diễn viên trong bộ phim truyền hình nổi tiếng này như thế nào? Điều gì đang xảy ra trong gia đình của họ, và họ có giống như vai diễn trong phim của mình hay không?

Marcia Cross (vai Bree) - 48 tuổi. Năm 1993, Richard Jordan - chồng của nữ diễn viên chết. Sau đó, trong vòng một thập kỷ, như nữ diễn viên khẳng định, cô lâm vào sự cô đơn tuyệt vọng, Marcia không thể làm quen với bất kỳ người đàn ông nào, bởi vì Richard của cô tuyệt vời hơn tất cả mọi người đàn ông khác.

Marcia Cross

Đóng vai Bree cô đơn, Marcia đặt hết cả tâm hồn mình vào nhân vật, thể hiện sự kinh hoàng của cảm giác cô đơn và nỗi đau mất mát của người đàn bà. Hiện giờ cô đã kết hôn với Tom Mahoney Cross và có một cặp song sinh đáng yêu - Iden và Savannah

"Tôi không biết làm việc nhà, nấu ăn, giữ gìn sự ngăn nắp trật tự - Marcia chia sẻ. - Tôi không có đủ ý chí cho việc đó. Tôi thậm chí không thể ăn kiêng – chỉ cần tôi có một danh sách các loại thực phẩm "cấm", là ngay lập tức tôi bị cám dỗ đi vào một cửa hàng và mua bất cứ thứ gì có trong tờ giấy đó.

Những gì tôi có thể làm tốt là chơi với con gái của mình - chúng tôi làm trò điên và gạt nhau, nghĩ ra trò chơi và may quần áo búp bê. Chồng tôi nói tôi là một người mẹ tuyệt vời, bởi vì con gái chúng tôi hạnh phúc, còn chuyện tôi không biết nấu ăn và không thích rửa chén – điều đó không quan trọng. Đã có máy rửa chén và bà của chúng tôi tới nấu bữa tối rồi ."

Felicity Huffman (vai Lynette), 48 tuổi. Nữ diễn viên thừa nhận rằng cô rất cách xa với những gì gọi là hoàn hảo và cả sự quyến rũ. Năm 2000, Felicity rời bỏ sự nghiệp và sinh cho chồng - nam diễn viên William H. Macy - hai con gái. Felicity nói rằng mình giống như nhân vật của mình, khi chuẩn bị cho các con gái đi học mẫu giáo:"Đó là một sự hỗn loạn, tôi lao từ phòng này qua phòng khác, căng thẳng, cố gắng mặc đồ cho cả hai đứa cùng một lúc!" - Nữ diễn viên kể.

Felicity Huffman

Sống trong thế giới chật chội của các bà nội trợ đối với Felicity là hết sức khó khăn "Mỗi lần, khi William đi làm phim, tôi bị cột chặt ở nhà. Đối với một phụ nữ đã quen với công việc và chuyện đi lại thí đó là một thử thách nặng nề. Khi anh ấy làm phim ở Morocco và Tây Ban Nha, tôi quyết định đưa các con gái đến chỗ anh ấy vào cuối tuần. Ngay tại sân bay trước khi lên máy bay, tôi chỉ còn muốn tự tự ". Tuy nhiên, nữ diễn viên hoàn thành vai trò người mẹ của hai cô con gái hiếu động rất tốt, và cả trong phim, cô ấy cũng thể hiện nhân vật của mình một cách hoàn hảo.

Teri Hatcher (Susan). 46 tuổi. "Giữa tôi và nhân vật của mình có một điểm chung - nữ diễn viên thừa nhận - chúng tôi luôn cố gắng giúp đỡ người khác với những ý định tốt đẹp nhất, nhưng chỉ làm mọi việc tồi tệ hơn". Teri sống một mình với con gái Emerson Rose sau khi ly hôn với chồng - nam diễn viên John Tenney. Vào thời điểm đó cô không có việc làm và không có tiền, còn chồng thì không đưa tiền – chính anh ta cũng nghèo rớt mùng tơi.

Teri Hatcher

Teri kết hôn một lần nữa với diễn viên Marcus Litholda, nhưng mọi chuyện lặp lại đúng như trước. Sau thất bại của cuộc hôn nhân thứ hai, nữ diễn viên quyết định rằng chính cô là người có lỗi, và cô đã tìm tới nhà tâm lý. "Năm năm liền tôi không có người đàn ông nào – giống như nhân vật của tôi, đơn giản là tôi bị mất khả năng tạo nên các mối quan hệ. Tôi không biết làm thế nào để một người đàn ông chú ý đến mình, và nếu có ai đó chú ý đến tôi thì tôi rơi vào hoảng loạn không biết mặc gì khi hẹn hò và cư xử như thế nào "- Teri nói.

Cho đến giờ này, cô vẫn chưa kết hôn và cô khẳng định là mình không có mối quan hệ nghiêm túc nào cả. " Nhưng tại sao tôi lại phải kết hôn một lần nữa nhỉ - nữ diễn viên lúng túng - Tôi có một con gái – một cô dâu tương lai. Tốt hơn hết là tôi sẽ nghĩ về đám cưới của con mình".

Còn đây là một trường hợp đúng là hết sức “tuyệt vọng”, đó là chuyện của người phụ nữ xinh đẹp 35 tuổi Eva Longoria (vai Gabrielle). Đằng sau lưng cô là hai cuộc ly dị nhưng không một đứa con. Cuộc ly hôn sau với Tony Parker biến thành một vụ bê bối. Parker lừa dối vợ mình nhiều năm với chính bạn gái của vợ - Erin Barry. Còn Eve luôn cho rằng Erin là bạn thân của cô. Kết quả là Erin đã ly dị chồng, Parker cũng ly hôn với Eva.

Eva Longoria

Có lẽ đôi tình nhân này sẽ sớm kết hôn, và Longoria chỉ còn kỷ niệm về cuộc hôn nhân thứ hai là một hình xăm thể hiện lời hứa hẹn sẽ bên nhau mãi mãi. Nữ diễn viên từng thú nhận rằng sẽ tìm cách tẩy nó đi. "Ngay cả khi sẽ có vết sẹo trên da, điều đó cũng không quan trọng. Các vết sẹo trong tim của tôi còn mạnh hơn "- Eve chia sẻ.

"Ly dị là một điều đáng buồn, bởi vì mọi tình cảm đều chết hết. Chúng ta thương tiếc nó và không bao giờ quay nhìn lại. Trong bất kỳ tình huống nào của cuộc sống cũng phải đi đến tận cùng mọi việc, nếu không, những giải quyết dở dang sẽ không cho bạn tiến lên phía trước – Eva khẳng định - Tôi cho rằng đầu hàng sự cám dỗ né tránh hiện thực là điều hoàn toàn tự nhiên, bởi vì tình yêu thể hiện sự đa dạng vốn có trong bản chất con người. Trong hôn nhân, người phụ nữ mất đi 100 % bản thân mình. Mua thực phẩm trong siêu thị hoặc chấp nhận một công việc mới, cô ấy luôn luôn phải xem xét các nhu cầu và sở thích của người khác. Và điều đó hoàn toàn không dễ dàng".

Khánh Chi (Theo missus.ru)


Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang