Đẹp như “năm tám”

Xem tin gốc 

QĐND - 6 tháng trước 103 lượt xem

QĐND - “Đẹp như công viên thế này thì sang năm em xin tự nguyện vào đây làm dâu ở năm tám nhé”! “Này, cô bé ơi, miệng cô nói ngọt như mía lùi thế, chúng tôi “hổng dám đâu”! “Em nói thật lòng đấy. Chỉ sợ các anh năm tám chê em xấu”...

Đó là cuộc trò chuyện rất vui vẻ, hồn nhiên mà tôi được chứng kiến giữa Thiếu tá Dương Văn Quang, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn Pháo binh 58, Sư đoàn 308 (Quân đoàn 1) với cô gái Hà Thị Lan Phương, một hạt nhân văn nghệ của Đoàn thanh niên xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai (Hà Nội). Lan Phương cho biết, nghe tiếng “năm tám” đã lâu, nhưng hôm nay cô mới được đến thăm và tham gia biểu diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm lần thứ 40 ngày truyền thống đơn vị (12-12-1970). “Em thực sự ngỡ ngàng và cảm phục tinh thần lao động hết mình của các anh bộ đội “năm tám” vì môi trường, cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp của đơn vị”- Lan Phương nói với tôi như vậy.

Tôi nghĩ Lan Phương thổ lộ thật lòng mình. Bởi khi đặt chân đến Trung đoàn 58, tôi cũng ngỡ mình như đang vào một công viên nào đó! Từ khu vực cổng gác đến trung tâm sở chỉ huy và các đường trục chính đến các cơ quan, trên dải phân cách đường không chỉ trồng hoa, cây cảnh, thảm cỏ được cắt tỉa gọn gàng, mà còn có các cột đèn chiếu sáng trông ngỡ như những con đường mới ở khu đô thị sinh thái. Ấn tượng nhất là ở các đoạn đường đôi đều có giá hoa bằng thép i-nốc được làm theo nhiều kiểu dáng để đựng những giỏ hoa tươi thắm trông rất bắt mắt.

Bộ đội Trung đoàn 58 làm đẹp cảnh quan đơn vị.

Trong lúc đi tham quan một vòng đơn vị, qua trò chuyện với Thượng tá Nguyễn Văn Đồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 58, chúng tôi được biết, hưởng ứng cuộc thi cảnh quan môi trường “Sáng, xanh, sạch, đẹp” lần thứ hai do Quân đoàn 1 tổ chức, từ đầu năm 2011 đến nay, toàn đơn vị đã huy động gần 3000 ngày công để trồng cây xanh, tu sửa doanh trại, củng cố và làm mới hệ thống đường nội bộ, vườn hoa, cây cảnh, dọn dẹp vệ sinh, khơi thông cống rãnh… Với tiêu chí “sáng”, đơn vị đã thay thế 255 bóng đèn chiếu sáng từ cổng gác, nơi ở, nơi làm việc, nơi sinh hoạt tập trung và bố trí các đèn chiếu sáng trên các đường chính. Ngoài 14ha rừng với 17.000 cây các loại và vườn cây ăn quả với 500 cây hiện có, đơn vị đã trồng thêm gần 11.000 cây keo, 200 cây xoài, trồng mới 15.000m 2 thảm cỏ và 26 cây hoàng lan ở đường đôi đã góp phần làm “xanh hóa” toàn bộ khu vực doanh trại. Cùng với củng cố, làm mới hơn 40 vườn, bồn, chậu hoa, 185 cây cảnh, 20 bảng tin, pa-nô, áp-phích, đơn vị còn đầu tư 30 con vật cảnh làm bằng cây xanh và vật liệu xây dựng, 20 cây nấm sứ Bát Tràng… đã tạo nên một không gian, cảnh quan hài hòa, thân thiện. Đơn vị cũng đã đầu tư công sức, trí tuệ làm mới phòng truyền thống để đưa vào sử dụng đón khách tham quan trong dịp này.

Bây giờ đến Trung đoàn 58, nhiều người chỉ nói một câu ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa “Đẹp như năm tám”. Để có được lời khen ấy, chỉ nói về sự nỗ lực hăng say lao động của bộ đội đơn vị e chưa đủ, mà cần nói thêm một điều: Đó là nền tảng truyền thống lịch sử 4 thập kỷ mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã dầy công xây dựng, vun đắp.

Bài và ảnh: THIỆN VĂN


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang