Đèo cao thì mặc đèo cao...

Xem tin gốc 

Bongda.com.vn - 28 tháng trước 174 lượt xem 1 tin đăng lại

Deo cao thi mac deo cao...

Một chiến thắng ngay tại Nou Camp, hay chí ít cũng phải một trận hòa có tỷ số từ 2-2 trở lên, mới giúp Stuttgart vượt qua Barcelona để giành tấm vé dự vòng tứ kết Champions League. Đó được xem là một sứ mệnh bất khả thi đối với thầy trò HLV Christian Gross. Nhưng khi chưa có hồi còi mãn cuộc của trọng tài Alain Hamer thì chưa ai có thể khẳng định trước được điều gì.

» Cacau: "Stuttgart sẽ chiến thắng bằng sự đoàn kết"

» Còn cửa nào cho Stuttgart

Bởi nếu như tái hiện được lối chơi từng trình diễn trong trận lượt đi, cơ may dành cho thầy trò ông Gross không phải là không có. Kể từ ngày lên thay chiến lược gia Markus Babbel hồi đầu tháng 12/2009, nhà cầm quân người Thụy Sĩ này đã thay đổi đáng kể gương mặt của Stuttgart. Từ một đội bóng đang vùng vẫy trong cuộc chiến trụ hạng, Stuttgart tiến thẳng một mạch và bây giờ đang cạnh tranh quyết liệt tấm vé dự Europa League mùa tới. Tinh thần thi đấu lăn xả vì tập thể, lối chơi nhanh, hợp lý trong từng tình huống đã giúp Stuttgart có sự tiến bộ vượt bậc. Nếu trọng tài người Hà Lan Bjorn Kuipers công tâm hơn một chút, Stuttgart hẳn đã có được chiến thắng trước Barcelona ở trận lượt đi.

Stuttgart (phải) chẳng có gì để mất

Cuối tuần qua, Stuttgart được bố trí đá trận đấu sớm nhất ở vòng 26 Bundesliga vào rạng sáng thứ Bảy mà họ đã thua 1-2 trên sân của Schalke. Trong khi đó, đến rạng sáng thứ Hai, Barcelona mới ra sân đá với Valencia. Việc có nhiều hơn 2 ngày nghỉ sẽ giúp thể lực của các cầu thủ Stuttgart sung mãn hơn đối thủ Barcelona, từ đó cho phép HLV Gross tiếp tục triển khai lối chơi nhanh, tích cực bắt người, tranh chấp cũng như di chuyển không bóng như ở trận lượt đi. Các tiền vệ phòng ngự và hậu vệ luôn trong tư thế “hai kèm một”, chăm sóc kỹ càng những ngôi sao bên phía Barcelona, khi cần thiết sẵn sàng đá rắn để “nắn gân” đối thủ. Trong khi đó, các tiền vệ công và tiền đạo sẽ di chuyển liên tục với tốc độ cao cùng kỹ thuật xử lý bóng lắt léo để khai thác tối đa sự xoay trở chậm chạp của cặp trung vệ Carles Puyol - Gerard Pique.

Khác với Barcelona gánh trên mình trọng trách của đội ĐKVĐ, Stuttgart lại ở vào tình thế chẳng có gì để mất. Thua Barcelona thì chẳng có gì phải xấu hổ, trong khi chiến thắng sẽ chẳng khác nào một cơn địa chấn, điều đó sẽ trở thành động lực rất lớn cho Stuttgart. “Đèo cao thì mặc đèo cao, trèo lên đến đỉnh ta cao hơn đèo...”, hẳn đó là chân lý mà Stuttgart đang hướng tới, với một tinh thần thép nổi tiếng của người Đức.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang