Đến trường với túi thổ cẩm xinh xinh

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - 28 tháng trước 45 lượt xem

Den truong voi tui tho cam xinh xinh

TT - Trên con đường xa xôi và mù mịt bụi đất, hai cô học trò nhỏ Trường tiểu học Kim Đồng (xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, Đắk Nông) trở nên ấn tượng và dễ thương hơn khi đeo bên mình chiếc cặp sách bằng vải thổ cẩm xinh xinh.

Thầy Nguyễn Thế Cảnh, hiệu phó Trường tiểu học Kim Đồng, cho biết trường có đến 90% học sinh là con em đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó học sinh người Mông chiếm tỉ lệ đông nhất. Bố mẹ các em chủ yếu di cư tự do từ vùng núi trung du phía bắc vào Tây nguyên sinh sống, làm ăn và vẫn giữ được bản sắc đan dệt vải thổ cẩm sặc sỡ của dân tộc mình.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang