Chuyện đêm nay
Toàn là “ông” sao
Sao Lee Nguyễn tỏa sáng một mình không đủ cho cả đội!
Nếu căn cứ bằng tiền thì HAGL chắc chắn đa phần là sao, sao nội sao ngoại dập dìu trên sân. Nhìn vào lương, vào số tiền lót tay của các cầu thủ trong đội bóng này đến kỹ sư, bác sĩ chắc cũng phải khóc thét. Phan Thanh Bình về HAGL đá dự bị phần nhiều nhưng bỏ túi trên 1 tỉ, những Việt Cường, Văn Phong hay Quý Sửu cũng thế. Đương nhiên, sao nội cỡ đó thì sao ngoại không thể thấp hơn, Lee Nguyễn, Thonglao được coi là những ngôi sao ngoại có mức lương cao nhất V-League và những điều khoản quanh việc họ có mặt ở phố Núi thì khỏi bàn đến.
Tất nhiên, đã là sao thì cách sinh hoạt của họ cũng “ông” chẳng kém. Ở Hàm Rồng, nơi đội bóng phố Núi đóng quân, khi mà các cầu thủ trẻ được quản lý kỹ càng thì các cầu thủ có tên tuổi luôn được hưởng những ngoại lệ. Trước trận đấu quan trọng với T&T Hà Nội, người ta vẫn thấy Việt Cường tung tăng mời các cầu thủ T&T Hà Nội đi để khoản đãi dù đồng đội của anh bị cấm trại đấy thôi. Nhưng Việt Cường hay Duy Quang vẫn chưa là gì nếu so với cầu thủ ngoại. Sau khi Augostinho ra đi vì dám “đụng” vào Lee Nguyễn, Evando người được đặt kỳ vọng ghi bàn thay thế, dù trước đó toàn dự bị cũng thay đổi cách sống cho ra dáng sao. Chẳng biết thay bằng cách nào cho phù hợp bởi phố Núi thì chẳng có gì chơi ngoài chuyện “đi lên đi xuống cũng về chốn cũ”, chỉ còn có… nhậu. Mà gì thì ta thua tây chứ nhậu thì chắc chắn là tây thua, hậu quả là Evando nhậu quắc cần câu rồi ngã đến độ chấn thương khiến đội bóng hao hụt quân đúng vào lúc cần tăng tốc.
Sao thích xẹt
Sao “đông như quân Nguyên” khiến ông bầu đội bóng hồi đầu mùa tự tin ghê lắm. Bầu Đức tuyên bố thẳng thừng: “98% mùa này HAGL sẽ vô địch” với nụ cười tươi rói. Để các sao có động lực thi đấu, ông bầu đội bóng còn chiều sao như chiều vong, bạn gái Lee Nguyễn sang Việt Nam chơi, ông cho mượn luôn chuyên cơ, thích đi đâu có phi công chở đi đó. Đến cỡ Ronaldo ở M.U, Didier Drogba ở Chelsea chắc cũng không có được cái hạnh phúc đó. Đá xong trận, ở Gia Lai buồn quá, người ta thấy Lee Nguyễn quẩy gánh ra sân bay đi Đà Nẵng nghỉ ngơi một hai hôm rồi về.
Nhưng hỡi ôi, đã là sao thì có nhiều điều oái ăm lắm. Ca sĩ ngôi sao thì thích bỏ show để làm giá, diễn viên ngôi sao thì thích đến trễ để chứng tỏ mình quan trọng còn cầu thủ ngôi sao chỉ chơi hay khi nào có hứng. Ngoài Lee Nguyễn thường xuyên chơi hay, thường xuyên có hứng thú với việc tìm chiến thắng còn những ngôi sao khác ở HAGL dường như không có cùng sở thích ấy. Họ thích thể hiện mình bằng cách chơi trận hay trận dở, có lẽ như vậy mới thấy “rõ nét” tài năng chăng?! Thậm chí các ông sao ở HAGL thích thể hiện quyền lực bằng cách tạo ảnh hưởng theo nhóm khiến khi thì nhóm này chịu đá nhóm kia không, làm đội nhà thua liểng xiểng. Chuyện nghi ngờ lẫn nhau giờ đã thành thường ngày ở huyện.
Thế nên, giờ người ta đến sân, thay vì nhìn vào lối đá đáng chán của HAGL, thay vì ngồi để “buồn ơi là sầu” vì đội bóng của mình đang là đại gia bỗng rơi vào vòng xoáy trụ hạng, thay vì ngồi chờ một phút tỏa sáng của các sao theo kiểu xẹt qua xẹt lại rồi tắt ngấm. Khán giả xem HAGL có một thú vui mới, ngồi đếm sao giữa trưa nắng chang chang, nắng như đổ lửa chứ chả như ông ca sĩ Tuấn Hưng phải đợi tới khuya. Nhưng có vẻ như bầu Đức không thích lắm với việc đếm sao rồi… thua. Ông không tới sân nữa mà chờ hết mùa bóng với lời tuyên bố: “Mùa sau HAGL sẽ thay máu, sẽ cải tổ triệt để”.
bài và ảnh Phạm Hoàng
