Sầm Sơn ngày đầu đông, biển ầm ào và gió bấc hun hút, nhưng tiếng thơ, nhạc của chính những nhà văn Công an, các tác giả tham dự trại viết, của những người bạn đến từ nước Lào anh em cùng những gương mặt sinh viên trẻ măng Trường Đại học Hồng Đức đã xích gần lại không gian mênh mang, làm ấm nồng cái giá lạnh của đất trời…
1. Sau tròn một tháng đắm mình vào con chữ tại nhà khách Hương Thanh, thị xã trẻ Sầm Sơn (Thanh Hóa), gần bốn mươi tác giả tham dự trại đã có những thành quả bước đầu của mình. Bởi thế, đêm lửa trại thơ nhạc "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" ngay trước lễ bế mạc một ngày đã thành sân khấu ấm cúng để các tác giả trải lòng mình với những trang viết còn nóng hổi. Trại viết năm nay quy tụ được nhiều nhà văn, nhà thơ thành danh đến từ nhiều vùng đất của Tổ quốc…
Vào tuổi 80, lão nhà văn Lương Sỹ Cầm vẫn còn mạnh chân, khỏe tay để "đánh đu" dài ngày với các tác giả trẻ hơn mình, những người thuộc lứa U70, U60, U50 như nhà văn Nguyễn Quang Hà ở Huế ra, các nhà văn Dương Duy Ngữ, nhà thơ Vương Trọng, nhà thơ Phan Quế, nhà văn Sương Nguyệt Minh từ Hà Nội vào, nhà văn Nguyễn Thị Phước của Nghệ An, nhà văn Kiều Vượng chủ nhà xứ Thanh và cả những người trẻ "thật" như Phong Điệp…
Nhà văn Lương Sỹ Cầm đang hoàn tất tập truyện ngắn "Cô gái áo đỏ" với đề tài rất quen thuộc, gợi về những năm tháng tuổi trẻ của ông, một người lính Công an vũ trang trước đây.
Quá trình dự Trại, các nhà văn, nhà thơ đã được tạo điều kiện đi thực tế tại một số đơn vị, phòng, ban của Công an tỉnh Thanh Hóa, Trại giam Thanh Phong… để qua đó, hiểu hơn công việc, tâm tư tình cảm của những chiến sỹ Công an nhân dân đang làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc và giữ gìn bình yên cuộc sống…
Tới Trại giam Thanh Phong, nhà thơ Vương Trọng lập tức xúc cảm, có thơ chia sẻ với "Nàng Kiều ở Trại Thanh Phong". Và bài thơ của ông cũng được giới thiệu ngay trên tờ Văn nghệ Công an, để lưu lại trái ngọt ban đầu sau những ngày đáng nhớ ở Sầm Sơn.
Những cây viết vào lứa U30: Phạm Thanh Thúy, Nguyễn Văn Học đang nhón từng bước chân chập chững vào làng văn cũng đã "nộp quyển", trình diện mình khá công phu, đầy đặn sau thời gian dự trại.
Giữa bao bộn bề của cuộc sống thường nhật, các tác giả trong lực lượng Công an vẫn trở đi trở lại, thao thức với những chiến công còn chưa được người đời biết đến hay những số phận thăng trầm, gắn kết cùng bể dâu lịch sử của bao đồng đội qua hai cuộc kháng chiến.
Nhà văn Tôn Ái Nhân gửi gắm tâm sự qua tiểu thuyết có bề dày tư liệu "Tiếng vọng trên đất rồng bay" khắc họa lại những năm tháng bộn bề gian khó của các chiến sỹ Công an Hà Nội giai đoạn đầu Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Nhà văn Văn Phan dầy công làm sống lại hồi ức của chính anh và những bạn nghề trong đoàn cán bộ văn nghệ Công an tham gia chuyến công tác tại chiến trường Quảng Trị - "túi" bom, đạn đầy ác liệt những năm đầu thập niên 70, thế kỷ 20 bằng tập truyện ký "Một lần đi thực tế".
Sau kịch bản phim "Con của sông Dinh", nhà thơ Lê Hoài Nguyên lại tiếp mạch cảm hứng về anh hùng liệt sỹ Lê Thành Duy, người con ưu tú của Bà Rịa - Vũng Tàu bằng một truyện ký mới toanh. Các nhà văn, nhà thơ, cả những tác giả nổi tiếng cùng những người đang gây dựng tên tuổi, đều đặt trọn vẹn trách nhiệm và sự nhiệt tâm của mình vào trang viết, vào tác phẩm để làm nên một sự tròn đầy, phong phú, sống động của trại viết năm nay…
2. Nép mình giữa gió biển xênh xang, phóng túng trong đêm Sầm Sơn bảng lảng, nhà văn Đoàn Lê không nén nổi tiếng reo đầy ngỡ ngàng khi nghe thơ của các vị tướng Công an, tận mắt chứng kiến các vị tướng Công an đọc thơ trên sân khấu, ngay bên ánh lửa trại bập bùng.
Nữ nhà văn, đạo diễn mang vẻ ngoài mặn mòi, dịu dàng, nhưng câu chữ lại luôn đáo để riết róng, từng khiến các thiếu nữ, trong thời của mình, "lẩn thẩn" ngồi "bói hoa": "ngày xưa em thơ ngây, ngồi bói hoa hồng nở, đoán tình yêu chúng mình, vẹn tròn hay dang dở" đã rưng rưng khi có cơ hội tỏ tường hơn nữa góc thẳm sâu rất đời, rất dung dị của những người ngày thường vốn đảm trách nhiều cương vị quan trọng.
Thiếu tướng Lê Ngọc Nam - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL - CAND và đoàn cán bộ báo chí AN Lào tại lễ bế mạc trại sáng tác.
Thiếu tướng Lê Ngọc Nam - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL - CAND, tham dự lễ bế mạc, chung vui với các nhà văn, tưởng nhớ đồng đội đã ngã xuống của mình bằng những câu thơ da diết, gợi nhắc. Ông đọc thơ, bằng chất giọng Quảng Nam truyền cảm, như một nhà thơ chuyên nghiệp, một người được đắm mình trong điệu bài chòi, hò xứ Quảng từ thuở ấu thơ…
Còn nguyên vẹn tuổi thanh xuân trước mặt, ca sỹ Thu Hà, cô sinh viên Học viện Âm nhạc quốc gia vừa bước vào tuổi 20 đã đồng cảm với ca khúc "Giọt sương" của Thiếu tướng - Nhà văn Hữu Ước - Tổng Biên tập Báo CAND - Chủ tịch Chi hội Nhà văn Công an - một bài hát mà ông riêng dành tặng cho tuổi trẻ, và nhận được sự hưởng ứng từ chính những người trẻ. Thu Hà hát "Giọt sương" giữa cái sắt se lành lạnh, đầy sảng khoái của không gian biển, khiến các cô cậu sinh viên Trường Hồng Đức bỗng dưng tươi vui, phấn khích hơn…
Thiếu tướng Hữu Ước trực tiếp đọc, gửi tặng những người dự khán bài thơ "Đêm không ngủ" với đầy những suy tư về thế thái nhân tình. Nghe Thiếu tướng Hữu Ước đọc thơ, nhà văn Nguyễn Thị Phước đã lên sân khấu, tặng ông một bài thơ mới tinh tươm của mình.
Một vị tướng nữa có mặt trong đêm giao lưu thơ nhạc, Thiếu tướng Đồng Đại Lộc - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cũng gây bất ngờ với bài thơ trĩu nặng ân tình "Đừng để một ngày không có mẹ". Là "chủ nhà", Tướng "CIO" Đồng Đại Lộc, một cách gọi quen thuộc sau khi ông được trao giải thưởng "Lãnh đạo công nghệ thông tin năm 2008", đã mang tới góp vui một đội văn nghệ "cây nhà lá vườn", gồm toàn cán bộ, chiến sỹ Phòng PX15 Công an tỉnh Thanh Hóa - nhưng lại tạo dựng không khí cho đêm thơ nhạc bằng những ca khúc đi cùng năm tháng.
Thiếu tướng Đồng Đại Lộc và đội văn nghệ Công an tỉnh Thanh Hóa trình bày 1 tiết mục văn nghệ.
Nghe "Chào sông Mã anh hùng" mà nhạc sỹ Xuân Giao sáng tác từ rất lâu, lại ở không xa dòng chảy của con sông đắm mình trong văn học nghệ thuật, do chính cán bộ chiến sỹ Công an Thanh Hóa hát, kết nối quá khứ với hiện tại…
Đại tá - nhà văn Đinh Quang Tốn, Phó Tổng biên tập Báo Công an nhân dân làm người nghe ám ảnh bởi bài thơ mang tâm trạng của ông, một người con xa quê, nay thành đạt về lại làng xưa, xóm cũ. Nhà thơ Phan Quế cũng khiến không ít người nao lòng dù chỉ qua một bài thơ chẳng lấy gì làm dài lắm, nhưng đau đáu đầy chiêm nghiệm, thế sự.
Nhà văn Đoàn Lê cứ liên tục xuýt xoa, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Bản năng đàn bà cùng cái nhạy cảm cố hữu của một người mắc nợ con chữ khiến Đoàn Lê cảm và hiểu được phần nào thế giới tinh thần phong phú, dữ dội của những cán bộ Công an viết văn, làm thơ…
Không phải lúc nào thị xã Sầm Sơn mùa đông tĩnh lặng cũng lại có sự hiện diện cùng lúc đông đến thế những nhà văn, nhà thơ được nhiều người biết tiếng. Rất nhiều người đã vỗ tay, râm ran cười khi nhà văn Nguyễn Quang Hà, phu quân của cô giáo Quỳnh dạy văn trường Quốc học, nghệ nhân làm tranh ghép từ hoa lá nức danh xứ Huế đọc bài thơ gửi những cô nàng "đỏng đảnh"…, một cách "lấy lòng" các cô gái trẻ không gì hay hơn.
Cả những cô gái xứ hoa Chăm pa, trong đoàn cán bộ báo chí của Bộ An ninh Lào đang thực tập tại Việt Nam, không hiểu có rành rọt tiếng Việt hay không nhưng vẫn cười khúc khích, nhất là khi được dẫn dụ thêm bởi lời bình của người dẫn chương trình - Đại tá, Phó Tổng biên tập Báo Công an nhân dân, nhà thơ Hồng Thanh Quang. Những người bạn Lào sắp đặt trước để "vô tình" có mặt tại đêm giao lưu, đã khơi mào cho điệu múa Lăm vông đặc sản của xứ sở mình. Lửa được đốt lên, vòng tròn Lăm vông mãi nới rộng ra, đất trời run run lạnh, nhưng lòng người xốn xang, ấm áp…
Toàn cảnh đêm giao lưu thơ nhạc bế mạc trại sáng tác.
Nhà văn Đoàn Lê không tham gia quay vòng trong điệu Lăm vông, bởi còn chưa tan được những xúc cảm khó có thể phai về một Trại sáng tác đong đầy dấu ấn, về một đêm thơ nhạc lạ lùng, ngẫu hứng. Từ những ngày ở Sầm Sơn, nữ văn sỹ có điều kiện hiểu hơn, cảm thông hơn với con người ngoài công việc của các cán bộ, chiến sỹ Công an, đang đêm ngày giữ cho cuộc sống thanh bình, an toàn và yên ổn…

