Những rocker Hà thành như Tuấn Long (Đông Đô Band) cho biết, dù mê rock, họ vẫn có cảm tình đặc biệt với Michael Jackson, có người từng coi Michael là thần tượng từ trước khi bước chân vào con đường âm nhạc.
Mỗi ca sĩ đến từ một nhóm nhạc khác nhau, tạo thành một ban nhạc ngẫu hứng. Phạm Hoài Nam, cựu thành viên nhóm Underground, ca sĩ hát chính trong chương trình cho biết: “Chúng tôi tập luyện ba ngày qua. Có anh em chưa từng chơi nhạc của Michael Jackson nhưng họ yêu và thuộc những ca khúc đầy ý nghĩa nhân văn của ông”.
Đêm nhạc tưởng nhớ Michael Jackson tại Hà Nội.
Phạm Hoài Nam và giọng ca Thanh Thảo (Thảo “bee”) cùng thành viên các ban nhạc rock Hà Nội đã chơi lại những ca khúc nổi tiếng của vua nhạc pop, như You are not alone, I just can’t loving you, Come together, Black or white, Earth song, Heal the world... theo phong cách Unplugged (không sử dụng thiết bị điện tử), dưới ánh nến ấm áp trong một không gian quây quần, gần gũi.
Một chút tiếc nuối, man mác là không khí của quán Hà Nội Unplugged trong đêm nhạc. Chị Thu Hương, một khán giả bày tỏ: “Dù 20h mới bắt đầu biểu diễn, nhưng sợ trời mưa nên tôi đến đây từ 18h, bởi nhà tôi cách đây gần 20 km”.
Anh Alan, một cán bộ dự án người Anh, thốt lên: “Ban nhạc đêm nay thật tuyệt. Những cảm xúc khi hát được anh chàng ca sĩ chính biểu hiện qua nét mặt làm tôi thấy rất ấn tượng”.
Điểm nhấn trong chương trình là phần trình diễn điệu nhảy moonwalk cũng rất ngẫu hứng của Tuyền “Micheal”, một sinh viên của Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam. Những cú múa chân nhà nghề khiến chương trình trở nên sôi động. “Tôi nghe nhạc của Michael Jackson cách đây 10 năm và học những điệu nhảy của ông được 5 năm”, Tuyền “Micheal” nói.
Minh Nghĩa, chủ phòng trà, đồng thời là tay trống của đêm nhạc cho biết, mỗi năm, phòng trà sẽ tổ chức một đêm tưởng niệm Michael Jackson theo phong cách riêng.