Để đối phó với mẹ chồng, bạn tôi từng đặt... 5 máy nghe trộm

(aFamily)- Thực ra, các bà ấy có ghê gớm, ngang ngược thế nào cũng đối phó được hết, quan trọng là ở chồng, phải tốt, phải biết tôn trọng sự thật thôi.

Theo quan điểm của tôi, lấy chồng thì nhìn vào chồng là điều quan trọng nhất, bao gồm: tính cách, công ăn việc làm, tình cảm dành cho vợ. Còn bố mẹ chồng, cũng quan trọng, nhưng chỉ là thứ yếu thôi. Bởi thực tế, trong quan hệ gia đình, bố mẹ chồng vẫn chỉ là người ngoài, cần thiết vẫn đối phó được. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, người phụ nữ thông minh phải biết cách tự bảo vệ mình. Câu chuyện muôn thưở là chuyện mẹ chồng – nàng dâu nói xấu nhau. Nếu nói đúng sự thật thì không sao, đằng này nhiều bà mẹ chồng thường có thói quen thêm mắm, dặm muối, thậm chí ăn đứng nói dụng, ăn không nói có, dựng chuyện lên để nói xấu con dâu, như mẹ chồng Hoa Tuyết chẳng hạn (Em tủi thân khi bị cả chồng và mẹ chồng đối xử tệ bạc - http://afamily.vn/2396cs0ca37/Em-tui-than-khi-bi-ca-chong-va-me-chong-doi-xu-te-bac). Rồi nhiều bà thì thủ đoạn vô cùng, trước mặt chồng, con trai thì hiền lành, phúc hậu, chiều con dâu, thương con dâu vô cùng, nhưng sau lưng thì nhiếc móc không tiếc lời, sai làm cái này, bắt làm cái nọ, mà làm cái gì cũng không ưng, không vừa lòng. Khi than thở với chồng và trường hợp mẹ chồng thủ đoạn và ghê gớm thế thì thường không nhận được sự đồng thuận và tin tưởng, trái lại còn bị ngờ vực, bị ghét vì dám nói xấu mẹ của chàng. Thực tế, người con nào cũng vậy thôi, trừ khi sự thật rành rành ra trước mắt, chứ không ai muốn nghĩ xấu, nghe xấu về cha mẹ mình. Vì thế, chị em cần phải biết tự bảo vệ mình, tự tìm lấy bằng chứng để chứng minh cho chồng thấy. Một người bạn của tôi, đã lắp tất cả 5 chiếc máy nghe trộm trong nhà của mình, ở mọi nơi, bao gồm: nhà ăn, phòng bếp, chỗ đặt máy điện thoại bàn, phòng khách, gần cửa ra vào (nơi bà hay đứng buôn với hàng xóm láng giềng nhất), phòng ngủ của chính mình (nơi mẹ chồng hay nói xấu con dâu với con trai). Sau đó, hàng ngày về nhà lại cẩn thận lấy tất cả các đoạn băng ra nghe, lưu vào máy tính, cất làm file dữ liệu. Hồi đầu mới nghe thì sốc và ức chế lắm, không ngờ mẹ chồng có thể đến thế, trước có nghe người ta nói nhưng không tin. Nhưng về sau, càng nghe chị ấy bảo càng thấy thú vị, thấy mẹ chồng có trí tưởng tượng cũng phong phú và cũng buồn cười vì có cảm giác mình chính là đề tài giải trí của mẹ chồng, nếu không có mình, mẹ chồng chẳng biết nói về ai. Vả lại, người khổ nhất chính là mẹ chồng, khi lúc nào cũng căng mình lên để tìm cách đối phó với con dâu, trong khi con dâu bình chân như vại. Sau đó, khi chồng không tin, chị ấy đưa tất cả cho chồng nghe. Chồng choáng nặng, và cũng choáng vì vợ dùng cách đó với mẹ chồng. Nhưng chị ấy trả lời cũng vì cực chẳng đã, không biết làm cách nào khác nên mới thế. Về sau, chính chồng đề nghị ra riêng, dù trước đó chị nói thế nào cũng không thuyết phục nổi. Bố mẹ chồng giữ nhưng chồng đã quyết, chỉ có ra riêng là giải quyết được phần lớn mâu thuẫn. Mẹ chồng cũng chẳng còn gì để hàng ngày nói xấu con dâu nữa. Theo tôi, với nững bà mẹ chồng ghê gớm, con dâu cần biết tự bảo vệ mình. Làm như chị bạn tôi cũng là một cách hay. Thực ra, các bà ấy có ghê gớm, ngang ngược thế nào cũng đối phó được hết, quan trọng là ở chồng, phải tốt, phải biết tôn trọng sự thật thôi.

Nguồn aFamily: http://afamily.vn/2409cs0ca37/de-doi-pho-voi-me-chong-ban-toi-tung-dat-5-may-nghe-trom