Dễ cho Hà Lan

Xem tin gốc 

Tuổi trẻ - WC 2010 - 24 tháng trước 8 lượt xem

De cho Ha Lan

TT - Trận bán kết đầu tiên đã kết thúc vào phút 73 bởi cái đầu hói của Robben khi anh đánh đầu nâng tỉ số lên 3-1, nhấn chìm mọi nỗ lực và hi vọng của Uruguay. Thế là Forlan... mếu!

Hà Lan - Uruguay: 3-2

Hiệp một của trận đấu diễn ra rất quyết liệt nhưng chỉ ở khu vực giữa sân. Càng tiến gần đến chiếc cúp vàng, các đội càng trở nên thận trọng, thực hiện theo phương châm không thua trước, ghi bàn tính sau. Trước khung thành của mình, mỗi đội đều giăng thiên la địa võng để ngăn chặn đối thủ. Vì thế, những pha thật sự nguy hiểm gần như không có. Và trong trường hợp không thể cận chiến được thì chỉ còn một cách là sử dụng “pháo tầm xa”. Cả hai đội đều có bàn thắng từ những cú sút xa đầy bất ngờ, được thực hiện bởi đội trưởng, và cùng là chiếc chân trái!

"Tôi không quan tâm đến việc gia nhập bất kỳ CLB nào ở Giải ngoại hạng Anh

Phát biểu của tiền đạo" Diego Forlan (Uruguay) sau khi được CLB Tottenham (Anh) mời ký hợp đồng. (AFP)

Người Hà Lan đã vượt lên trước vào phút 18, từ cự ly khoảng 35m chếch bên cánh trái, Bronckhorst (5) bất ngờ tung cú sút xa bằng chân trái mở tỉ số 1-0. Một bàn thắng tuyệt đẹp khi bóng đi ngay vào mép trong cột dọc góc êke bật vào lưới.

Sau bàn thua, Uruguay tràn lên tấn công dữ dội. Và họ đã được đền đáp, cũng bằng một cú sút xa khoảng 25m bởi Forlan ở phút 41. Đang có bóng ở chính diện khung thành thủ môn Stekelenburg, Forlan dùng chân phải gặt bóng để tách xa ra khỏi một hậu vệ Hà Lan, rồi liền đó chân trái tung cú sút như búa bổ. Bóng dù đi vào ngay giữa khung thành nhưng lại rất cao, sát dưới xà ngang và đặc biệt là bất ngờ vì ai cũng nghĩ sẽ là một đường chuyền, nên Stekelenburg tung hết người và dù tay có chạm nhẹ được bóng nhưng không đủ để hóa giải.

Vào hiệp hai, Uruguay tiếp tục ép sân bằng lối đá không ngại va chạm khiến Hà Lan có vẻ hụt hơi. Phút 65, Uruguay được quả phạt ở vị trí giống như trong trận gặp Ghana mà Forlan đã biến thành bàn bằng cú sút chân phải cực chuẩn. Vẻ lo ngại hiện rõ trên từng gương mặt các tuyển thủ Hà Lan. Họ lo âu, chăm chút xây dựng hàng rào. Và quả bóng từ chân Forlan đã vượt qua hàng rào nhưng Stekelenburg kịp nhoài người phá bóng chịu phạt góc. Những người yêu màu cam một phen hú hồn.

Những pha bóng quyết định

Phút 41: Thủ môn Stekelenburg (Hà Lan) bất lực với cú sút bóng đi sát mép dưới xà ngang từ khoảng cách gần 30m của Forlan gỡ hòa 1-1 cho Uruguay - Ảnh: AFP

Phút 70: Thủ môn Muslera của Uruguay bất lực nhìn bóng vào lưới từ cú sút hiểm hóc của Sneijder để nâng tỉ số lên 2-1 cho Hà Lan - Ảnh: AFP

Phút 73: Robben (trái) bật cao đón đường tạt từ cánh trái của Kuyt đánh đầu lái bóng chính xác nâng tỉ số lên 3-1 cho Hà Lan - Ảnh: AFP

Nhưng sau tình huống này, cơn gió hiu hiu màu cam đã bùng lên thành lốc. Phút 70, Sneijder ngay góc vuông của khu vực 16,5m bên cánh trái tung cú sút chéo góc. Bóng len giữa một rừng chân của hai bên, chạm vào cột dọc đi luôn vào lưới, đưa Hà Lan vượt lên dẫn 2-1. Trong khi Uruguay chưa kịp hoàn hồn thì ba phút sau, từ một quả tạt bên cánh trái vào của Kuyt, chiếc đầu hói của Robben đã lập công khi đánh đầu rất hiểm nâng tỉ số lên 3-1.

Ở phút 90+1, Uruguay rút ngắn khoảng cách xuống 2-3 bằng cú sút của Pereira, nhưng cũng không giải quyết được gì. Với một trận bán kết World Cup mà mọi chuyện đã giải quyết ở phút 73 thì quả là dễ cho Hà Lan!

TRƯỜNG HUY

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang