Để Tết không trở thành 'bệnh viện hoặc nhà xác'

Ngót 2.000 đồng bào đã tẩn nhau đến mức "vào viện cấp cứu" trong 3 ngày Tết. 10 trong số đó đã không thể về nhà.

“Ba ngày Tết”, 17.278 đồng bào của chúng ta bị tai nạn và ngót 2000 phải “nhập viện khẩn cấp” do...đánh nhau. Không ngẫu nhiên, báo chí đã phải mở ngoặc hai chữ “kinh hoàng”, “kinh khủng”, hay “choáng”, “sốc” ngay trên tít. Điều đáng nói là con số này đá phá ngoạn mục các kỷ lục và còn tiếp tục. Điều đáng kể là cũng không có gì đảm bảo để năm sau kỷ lục lại tiếp tục bị phá!

Tôi nhớ hôm trước Tết, báo An ninh thủ đô công bố hẳn một list dài dặc danh sách các nhà thuốc sẽ mở cửa xuyên Tết. Một chỉ thị của ngành y tế yêu cầu “tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh cho nhân dân, dự trữ đủ thuốc, máu, dịch truyền và các trang thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu, khám chữa bệnh trong những ngày Tết; bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời”.

Nỗi lo này ra không phải nỗi lo răng con bò khi năm ngoái, hơn 6.200 đồng bào của chúng ta sau khi khề khà dịp tết đã táng nhau đến mức độ phải nhập viện cấp cứu!

Ấy thế là Tết này, mới chỉ hết ngày 2 Tết, Bản tin của TTXVN cho biết đã có 17.278 trường hợp cấp cứu do tai nạn giao thông, trong đó 1.928 trường hợp chấn thương sọ não, 182 trường hợp phẫu thuật chấn thương sọ não! Số tử vong do TNGT kể cả trước khi nhập viện và tiên lượng tử vong xin về là 88 trường hợp. Và, thật sự kinh hoàng: 1.971 trường hợp cấp cứu do đánh nhau. 10 trong đó đã tử vong ngay tại bệnh viện.

Nhưng những con số này chẳng có gì là lạ. Còn nhớ dịp Tết năm ngoái, sau khi lần đầu tiến hành thống kê và công bố có tới 6.200 người nhập viện do đánh nhau trong những ngày Tết, Bộ Y tế điềm tĩnh giải thích con số này là hết sức bình thường!

À, thì nó giống như một nụ cười che miệng: 3 tỉ lít bia, 70 triệu lít rượu! Và hiện trạng từ chiềng làng chiềng chạ cho đến hoành tráng quý tộc, lễ Tết là hùng hục uống. Hùng hục say. Và hùng hục lao ra đường để hùng hục lao vào nhau chỉ vì những lý do vớ vẩn nhất. Không tai nạn, không choảng nhau thì mới là bất bình thường chứ!

Trong mọi con số thống kê, đều rút cục ám chỉ đến việc lạm dụng rượu bia như căn nguyên của TNGT và đánh nhau. Không oan, khi Tết nhất đúng là dịp để nhiều người có thời gian, và có cả lý do để nhậu tới chết. Nhưng lại oan cho rượu bia. Chúng chỉ là thứ đồ uống câm nín không tự mình gây ra thảm họa.

Nhớ năm ngoái, trong một buổi họp về tình hình Tết Nguyên Đán, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh cần phải có giải pháp tổng hợp về vấn đề này và lưu ý các lãnh đạo địa phương có tình trạng đánh nhau trong những ngày Tết vừa qua không được xem thường hiện tượng trên.

Nhưng xét ra, không thể có một ông công an ngồi trong mỗi gia đình! Và rút cục, nếu muốn Tết nhất không phải “hoặc bệnh viện, hoặc nhà xác” thì uống phải là chuyện của mỗi chúng ta. Uống sao đừng để “rượu uống người”!

Năm nay cũng có trường hợp đúng là họa đơn vô chí. 98 người nhập viện do pháo nổ. Thì đã đành! Nhưng có trường hợp ngay cả những người chỉ đi xem pháo hoa cũng phải nhập viện. Đó là trường hợp anh Vương Đình Tâm ở Tư Nghĩa, Nghệ An. Đêm giao thừa, Tâm và một số người bạn rủ nhau chạy xe hơn 10km đến quảng trường xem bắn pháo hoa. Khi pháo hoa bắn lên trông lung linh, mọi người hào hứng hò hét vui mừng đón năm mới. Không ngờ đợt pháo hoa thứ hai, pháo nổ loạn xạ bắn lửa về phía đám đông, ai cũng hoảng loạn chạy tìm nơi tránh”. Nhóm của Tâm cả 7 người đều “trúng pháo hoa” bị thương, riêng Tâm bị bỏng vùng ngực, bụng với 7% cơ thể.
Lỗi, 100% là tại anh Tâm không chịu coi giờ, không chịu trở thành người dân thông thái để phải biết trước đó là pháo hoa đểu!

Ảnh: Xem pháo hoa cũng nhập viện do bị pháo rơi vào người (Zing)

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/su-kien-binh-luan/de-tet-khong-tro-thanh-benh-vien-hoac-nha-xac-516428.bld