Đẩy hôn nhân đến bờ vực có phần lỗi của anh Thanh

Xem tin gốc 

VnExpress - 3 tháng trước 27 lượt xem

Nếu có vấn đề gì có nguy cơ khiến gia đình anh tan vỡ, sao anh không tìm cách thay đổi để bảo vệ nó mà lại tìm thứ anh cần ở bên ngoài, đẩy tổ ấm của anh đến gần bờ vực hơn như vậy? Đó là cách anh bảo vệ gia đình, là cách anh thể hiện rằng gia đình quan trọng với anh sao? (Linh)

Từ: Phong Linh
Đã gửi: 07 Tháng Hai 2012 10:01 CH

Gửi anh Thanh, tác giả bài viết “Xin lỗi vợ, anh muốn sống cuộc đời còn lại với cô ấy”.

Đã là con người thì không ai hoàn hảo cả. Dù có là bố mẹ, anh chị em sống và yêu thương nhau bao nhiêu năm, có mối ràng buộc huyết thống vững chắc mà nhiều khi còn xích mích, cãi vã đến không muốn nhìn mặt nhau nữa là hai người dưng được gắn kết với nhau bằng thứ vô hình là tình yêu trong vài năm.

Tôi biết trong cuộc sống hôn nhân, nhiều người vợ, người chồng cư xử thật khủng khiếp và mâu thuẫu, va chạm với nhau là điều không thể tránh khỏi. Nhưng đó là cuộc hôn nhân của các anh kia mà. Nếu có vấn đề gì có nguy cơ khiến gia đình anh tan vỡ, sao anh không tìm cách thay đổi để bảo vệ nó mà lại tìm thứ anh cần ở bên ngoài, đẩy tổ ấm của anh đến gần bờ vực hơn như vậy? Đó là cách anh bảo vệ gia đình, là cách anh thể hiện rằng gia đình quan trọng với anh sao?

Cứ coi như những gì anh kể về vợ anh là đúng. Tôi không hiểu vì lý do gì mà anh có thể sống với một người vợ như thế lâu đến vậy. Vì con ư? Anh chịu đựng tất cả vì muốn con được sống trong một gia đình đầy đủ? Vậy thì hiện tại, vị trí của cháu bé trong lòng anh là gì? Không đủ quan trọng để anh có thể hy sinh tình yêu thực sự của anh ư?

Sống với nhau, không thể chịu đựng được nhau nữa thì ly dị. Chẳng sao cả. Để con trẻ lớn lên trong cảnh bố mẹ luôn cãi vã, chửi bới nhau còn tệ hơn là bố mẹ chúng ly dị. Nhưng tôi thực sự khinh việc anh cũng như những người có gia đình mà ngoại tình giống anh, đem cuộc sống hôn nhân và người bạn đời ra ngụy biện cho việc phản bội của bản thân.

Anh nói như kiểu vì vợ anh rất quá đáng nên anh mới ngoại tình. Người đàn ông khác thì vì vợ xấu, người thì vợ không biết chia sẻ, người thì vợ vụng về, không khéo léo. Có người vợ đẹp, đoan trang, nấu ăn giỏi, khéo léo, biết chia sẻ, động viên chồng, chẳng có mặt nào không tốt vẫn bị chồng chê là quá hoàn hảo.

Vậy thì theo anh, người vợ phải thế nào mới khiến các anh chung thủy? Là tại người vợ thế này thế kia hay tại chính bản thân các anh tham lam, ích kỷ nên các anh mới ngoại tình? Có thể do vợ anh thật sự rất tệ nhưng đẩy hôn nhân xuống vực thẳm không chỉ có vợ anh mà còn có bàn tay của chính anh nữa.


Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang