From: Nguyễn Hà Anh
Sent: Thursday, March 18, 2010 5:28 PM
Chào các anh chị, các bạn trong diễn đàn!
Là một độc giả của VnExpress.net từ lâu, nhưng gần đây tôi mới hay đọc mục Tâm sự. Quả thực đọc chuyên mục này tôi hiểu thêm được rất nhiều điều trong cuộc sống. Đọc các bài viết về chủ đề người thứ ba và mới đây nhất là bài của anh Quang Huy thì tôi rất bức xúc, nên lần đầu tiên quyết định gửi bài.
Tôi 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, cũng mới đi làm, chưa có ý định lập gia đình, và càng không bao giờ có ý định trở thành người thứ ba. Tôi không bình luận gì về suy nghĩ hay hành động của các anh chị, tôi mới ra “trường đời”, chưa có nhiều trải nghiệm, nhưng tôi cũng có ý kiến về vấn đề này, nhân tiện trả lời anh Quang Huy mấy thắc mắc của anh.
Xã hội ngày càng phát triển bao nhiêu thì đáng buồn thay đạo đức của con người lại càng xuống cấp bấy nhiêu. Đọc báo bây giờ toàn là những tin kinh dị, trẻ em bị xâm hại tình dục, hiệu trưởng và quan chức mua dâm học sinh, trẻ con bị bạo hành, nữ sinh đánh bạn dã man… thì tôi nghĩ rằng vấn đề ngoại tình cũng là vấn đề đạo đức con người, xuất phát từ lối sống ích kỷ mà thôi.
Anh hỏi tại sao họ ngoại tình với anh trong khi họ đầy đủ mọi thứ về vật chất, kinh tế dư dả, có chồng đẹp trai đàng hoàng ư? Là vì những thứ đó họ sẵn có, hoặc có được quá dễ dàng, họ không phải bỏ công sức ra nên tất nhiên họ cũng chẳng trân trọng. Chứ mọi thứ phải bỏ công sức, đồ mồ hôi sôi nước mắt chân chính gây dựng nên thì tôi tin là chẳng ai dại dột mà đi phá bỏ.
Các cụ nói cũng đúng “nhàn cư vi bất thiện”, vào độ tuổi nếu đã có gia đình, kinh tế dư dả, công việc ổn định và không muốn phát triển lên thì họ thành ra nhàn rỗi, phần con cũng nhiều hơn phần người nên muốn đi tìm cảm giác lạ. Tất nhiên là với những người phụ nữ ngoại tình với anh thôi, vì những người phụ nữ toàn tâm toàn ý cho gia đình thì chả bao giờ hết việc để lo, lấy chồng thì vun vén gia đình, chăm sóc con cái, con nhỏ thì lo nuôi đến lớn, cho ăn học, dựng vợ gả chồng, xong cho con thì đến lượt lo cho các cháu.
Quan hệ với người như anh thì cũng an toàn (vì trong mắt họ anh vẫn là trai tân) chả phải lo bị đánh ghen, chả mất gì lại thỏa mãn được cảm xúc bản thân. Đến lúc anh lấy vợ rồi thì cũng chả lo bị dèm pha, bởi anh cũng chả ngu đến mức đào bới quá khứ để lộ ra chuyện xấu của mình.
Tôi biết con người chứ không phải là gỗ đá, ai cũng có cảm xúc. Nhưng nếu được học hành đàng hoàng tử tế, biết suy nghĩ cư xử, làm chủ được bản thân thì không dễ sa ngã vào cám dỗ tầm thường. Tôi tiếc cho anh, sống giữa thủ đô nên chắc chắn không phải là thiếu hiểu biết, có học thức nhưng lại bị trượt dài trong dục vọng và những cuộc tình không đầu không cuối.
Chắc chắn anh cũng chẳng coi trọng những người phụ nữ đã ngoại tình với mình, và tất nhiên họ cũng thế. Tôi cũng khuyên anh rằng nếu muốn nhận được những điều tốt đẹp thì phải sống tốt, năng làm việc tốt thì trước sau sẽ gặp điều tốt thôi. Cuộc sống hiện đại thì khoảng cách giàu nghèo càng gia tăng. Giúp đỡ người nghèo, người khuyết tật neo đơn, những người mắc bệnh hiểm nghèo, sống khó khăn thiếu thốn hơn mình cũng là giúp cho bản thân mình thanh thản, biết trân trọng cuộc sống và hạnh phúc hơn đấy anh ạ.
Ngoại tình cũng bởi suy nghĩ ích kỷ, chỉ biết thỏa mãn cảm cảm xúc của bản thân mình, không biết sống vì người khác. Những người thứ ba hãy đặt mình vào vị trí của vợ/chồng, con cái mình xem là sẽ hiểu ngay thôi. Họ có chịu được cảnh gia đình mình tan nát, mẹ mình bị người khác cướp chồng, hay bố mình bỏ mẹ đi với người khác không? Họ nghĩ thế nào khi bị vợ/chồng phản bội? Rồi con cái họ, những đứa trẻ vô tội sẽ bị tổn thương về mặt tinh thần như thế nào khi bố mẹ ly dị (phần lớn là khi phát hiện ngoại tình gia đình sẽ đổ vỡ).
Hoặc nếu gia đình không đổ vỡ thì các em cũng bị người thiên hạ xì xèo bàn tán về những người đã sinh thành ra mình. Vết thương tinh thần mà các em không đáng phải chịu đó sẽ theo các em đến tuổi trưởng thành dẫn đến nhận thức và phát triển lệch lạc. Nếu những người thứ ba không cao thượng đến mức nghĩ cho gia đình người tình, thì trước nhất hãy nghĩ đến các con của mình. Chúng sẽ bị tổn thương nhiều nhất đấy ạ.
Tôi viết ra những điều này không phải là vì gia đình tôi có vấn đề. Gia đình tôi ở tỉnh lẻ, kinh tế trung bình, nhưng rất hạnh phúc, bố mẹ tôi luôn toàn tâm toàn ý lo cho con cái. Mẹ tôi cũng bị vết thương tâm lý này do ngày trước ông ngoại tôi có vợ hai, nên tôi biết mẹ đã hết sức tránh đi vào vết xe đổ, vì sợ chúng tôi rơi vào tình trạng giống mẹ. Cảm ơn mẹ và bố đã cố gắng hết sức để bảo toàn gìn giữ gia đình cho chúng tôi. Đó là điều không hề đơn giản và không phải ai cũng làm được.
Còn nếu muốn đảm bảo hạnh phúc gia đình, khi đến với nhau hai người đều có độ chín chắn nhìn nhận mọi việc và tôn trọng nhau. Khi lấy nhau rồi, ai cũng có nhược điểm, nhưng nếu cả hai cùng biết thay đổi bản thân mình theo hướng tích cực, biết sống vì các con thì sóng gió nào cũng sẽ vượt qua. Tất nhiên nói thì dễ, làm thì khó, và trong cuộc sống còn nhiều tác nhân khác, nhưng thiết nghĩ, muốn sống tốt thì phải làm chủ cuộc sống của mình chứ đừng để nó cuốn mình đi.
Tôi nghĩ là trường hợp của anh Quang Huy chỉ là con sâu làm rầu nồi canh thôi, mong mọi người đừng cổ súy cho lối sống đó.
Xin chúc các anh chị mạnh khỏe hạnh phúc. Chúc quý báo ngày có nhiều bài viết hay, được nhiều độc giả tin tưởng, yêu mến.
Hà Anh