Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Manchester United, nhưng mãi đến khi 21 tuổi, năm 1996, các cổ động viên làng túc cầu thế giới mới biết đến anh. Một cầu thủ điển trai trên hàng tiền vệ, một cầu thủ không thiên về tốc độ nhưng có thành công nhất định khi chơi bên cánh phải, một cầu thủ không giỏi trong những pha tranh chấp tay đôi nhưng vẫn luôn là mũi tấn công rất nguy hiểm… Với Beckham, chơi bóng chính là niềm đam mê, chiến thắng chính là động lực và sự nổi tiếng chỉ đơn giản là mục đích cần đạt được trong bóng đá.
Beckham trong năm đầu thi đấu cho MU
Năm 1996, xuất hiện lần đầu trong màu áo ManchesterUnited chắc hẳn không ít người hoài nghi về khả năng của anh nhưng với lối chơi đồng đội, với cú sút phạt thần sầu và đặc biệt những đường chuyền “có 1 không 2” đã đem đến thành công với anh ngay ở mùa bóng đầu tiên này. Chiếc Cúp FA, danh hiệu vô địch Premier League là quá đủ cho một cầu thủ trẻ trong lần đầu góp mặt ở giải đấu cao nhất nước Anh. “Siêu phẩm để đời” cú lốp bóng từ khu vực giữa sân qua đầu thủ thành Sullivan của Wimbledon của cầu thủ khi đó còn mặc chiếc áo số 10 của MU chính là dấu ấn không thể quên trong trái tim người hâm mộ bóng đá. Việc gọi vào đội tuyển anh tháng 9/1996 chỉ là kết quả tất yếu cho những nỗ lực của Becks, đây chính là một mốc khởi đầu đánh dấu những thành công trong tương lai của cầu thủ này ở cấp độ đội tuyển.
Mùa giải sau đó, Chức vô địch Premier League 2007 chính là sự đền đáp của Becks và các đồng đội dành tặng cho ông thầy Ferguson và các fan hâm mộ Manchester Unted. Một chức vô địch thể hiện sự trưởng thành của Becks và các đồng đội, một chức vô địch khẳng định sức mạnh và vị thế của họ trên bản đồ bóng đá nước Anh.
Năm 1998, Beckham tham dự giải đấu lớn đầu tiên của sự nghiệp với tư cách là cầu thủ dự bị, nhưng đó cũng là Would Cup mà người hâm mộ “ không thể quên” anh, còn với riếng David Beckham nó chính là một kỷ niệm mà người ta thường nói “tập quên để nhớ”. Một pha sút phạt “mang thương hiệu David Beckham” chính thức mang lại cho anh 1 suất đá chính trong đội hình của HLV Glenn Hoddle khi đó nhưng cũng chỉ với một chiếc thẻ đỏ trong trận đấu gặp Argentina đã gián tiếp cướp đi chiếc vé giành quyền đi tiếp của đội tuyển anh. Vòng chung kết World Cup 1998 kết thúc cái tên David Beckham để lại trong tâm trí người hâm mộ không phải vì những “cao trào cảm xúc” mà anh đã tạo mà đó chính là VCK đánh dấu tương lai của Becks ở đội tuyển anh, mở ra hy vọng cho những cổ động viên ở xứ sở sương mù trong những giải đấu sắp tới.
Chiếc thẻ đỏ đáng quên tại Would Cup 98 của Beckham
Đỉnh cao vinh quang trong sự nghiệp Beckham đến vào năm 1999, một cú ăn 3 vĩ đại trong lịch sử bóng đá thế giới. Chiếc cúp Champions League ở thời điểm đó chính là cơ sở mà Becks và các đồng đội đã vẽ ra cho các CLB Anh ở đấu trường danh giá này. Chức vô địch Champions League không chỉ là một “thành quả không tưởng” trong suốt 90 phút thi đấu giữa MU và hùm xám Bayern mà nó còn là chiến thắng mang tính lịch sử, chiến thắng đó còn mang tên David Beckham. Với 2 đường chuyền quyết định của Becks, anh và các đồng đội đã làm lên một chiến tích thần kỳ, một chiến tích đáng để ghi tên vào kỷ lục Guinness trong bóng đá.
Beckham và khoảnh khắc vô địch Champions League năm 1999
Thành công nối tiếp thành công, bước vào mùa giải kế tiếp Beckham giúp quỷ đỏ MU thiết lập lên 1 kỷ lục nữa, một kỷ lục về điểm số, một khoảng cách không thể san lấp cho đội bóng Á quân Premier League thời điểm đó, khoảng cách lên tới 18 điểm trên bảng xếp hạng tổng mùa giải năm 2000. Cũng trong năm 2000, lần đầu tiên Beckham mang trên mình trách nhiệm nặng nề ở cấp độ đội tuyển đó là chiếc băng đội trưởng. Thủ quân đội tuyển Anh lúc này đang phải nhận một trách nhiệm cao cả đó chính là dẫn dắt đội tuyển Anh đi tới thành công sau những thất bại đáng cay đắng tại EURO 2000.
Thêm một chức vô địch Premier League cùng MU năm 2001, thêm một lần nữa Becks và các đồng đội mang lại niềm vui chiến thắng cho các cổ động viên thành Manchester. Một cú sút phạt thần sầu vào lưới “đội bóng của các vị thần” – Hy Lạp, cú sút phạt phút 89 chính thức ghi tên tuyển Anh vào vòng chung kết Would Cup 2002. Một lần nữa vinh quang lại đến với David Beckham, ánh hào quang lại tỏa sáng trên vai người đội trưởng ưu tú này.
Năm 2002, may mắn lại đến với Becks, một chấn thương ngay tại trận đấu tứ kết trong khuôn khổ Champions League với Deportivo tưởng như đã lấy đi cơ hội tham dự vòng chung kết của Beckham. Bằng nghị lực và quyết tâm phi thường, Becks đã không làm phụ lòng người hâm mộ, anh đã trở lại, trở lại nhận trách nhiệm cao cả dẫn dắt đội tuyển Anh giành chức vô địch Would Cup 2002. Vòng chung kết năm đó, điều đáng tiếc nhất mà Becks cùng các đồng đội không làm được đó chính là chiếc cúp địch thế giới về với nước Anh nhưng với riêng cá nhân Becks, anh đã có một vòng chung kết thành công, một vòng chung kết ma anh đã “trả lại món nợ” với đội tuyển Argentina 4 năm về trước.
Beckham trong màu áo Real Madrid
Tạm biệt MU, tạm biệt CLB đã mang lại thành công cho Beckham, tạm biệt người hâm mộ nước Anh, chức vô địch Premier năm 2003 cùng MU là sự đóng góp cuối cùng của anh trong màu áo Manchester United. Becks ra đi tìm đến với vinh quang mới, tìm đến với một nền bóng đá mới, bỏ lại bao sự tiếc nuối của các cổ động viên sân Old Trafford. Kết thúc mùa giải 2003, Beckham chính thức ra nhập vào dàn sao của Real Madrid, ra nhập đội bóng hoang gia Tây Ban Nha với mức giá 25 triệu Bảng Anh.
Năm 2004, 2005 là những năm tháng khó khăn trong màu áo mới, những năm không danh hiệu của Becks. Bị loại ở vòng tứ kết Euro 2004 cùng đội tuyển Anh, không một danh hiệu vô địch cùng Real. Tưởng chừng sự nghiệp của Becks đang bước dần vào giai đoạn cuối thì Ảgentina một lần nữa lại là một kỷ niệm đáng nhớ với Becks trong những tháng ngày không danh hiệu. Lần thứ 50 mang trên mình chiếc băng đội trưởng đội tuyển Anh trong một trận giao hữu chính là sự động viên an ủi, sự khích lệ lớn nhất để Beckham tiếp tục quyết tâm thi đấu đỉnh cao trong giai đoạn này.
Sau thất bại cùng đội tuyển Anh tại vòng chung kết Would Cup 2006, Becks vắng mặt một thời gian dài ở cấp độ đội tuyển do chân thương. Nỗi buồn ở cấp độ đội tuyển chưa qua đi, nỗi thất vọng ở CLB lại tràn về…thêm 1lần chuyển nhượng. Becks sang Galaxy với mức giá chuyển nhượng gồm cả phá vỡ hợp đồng lên tới 125 triệu Bảng - Một bước lùi trong sự nghiệp thi đấu hay đó chỉ là sự thay đổi cho những thành công tiếp theo… Năm 2007 là một năm tương đối thành công cho Becks, một năm vớt vát của sự nghiệp quần đùi áo số . Vô địch La Liga, được gọi trở lại đội tuyển Anh thi đấu vòng loại Euro 2008… Một kỷ đẹp, một kỷ niệm cuối cùng trong màu áo Real Madrid trước khi chính thức ký hợp đồng với Galaxy
Năm 2008, Becks có bàn thắng đầu tiên trong màu áo CLB mới, một bàn thắng mang tên “ David Beckham” trong trận đấu giữa LA Galaxy và DC United. Trong màu áo đội tuyển Becks đạt mốc 100 lần ra sân thi đấu trong trận giao hữu với ĐT Pháp tại Paris, tuy nhiên đây cũng là năm không thành công với Becks và đội tuyển khi họ không thể có mặt ở VCK Euro 2008.
Sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của Becks ở cấp độ câu lạc bộ được mở ra khi Becks chuyển đến Milan theo một hợp đồng cho mượn. Và cũng chính tại đây anh đã thể hiện được phong độ tuyệt vời khiến cho chủ tịch CLB và ban huấn luyện Milan phải tái ký hợp đồng tvào cuối 2 mùa bong lien tiếp mùa giải 2008-2009 và 2009-2010
Chấn thương này đã cướp đi cơ hội dự WC 2010
Ở mùa giải năm nay, Becks đã đánh dấu sự trở lại của mình bằng việc thiết lập kỷ lục mới ở cấp độ đội tuyển, phá vỡ kỷ lục khoác áo của huyền thoại Moore với 109 lần. Với Becks cơ hội dự VCK Would Cup 2010 chính là cơ hội tìm kiếm danh hiệu cuối cùng trong màu áo đội tuyển quốc gia nhưng thất bại “tan tác” trong lần trở lại Old Trafford cùng các cầu thủ Ac Milan chính là điềm báo trước cho Becks trong năm nay. Becks chấn thương, cơ hội dự vck Would Cup 2010 đã chấm dứt, giờ đây danh hiệu vô địch ở cấp độ đội tuyển với Becks sẽ được trao lại cho “những cậu quý tử của dòng họ Beckham”
Brooklyn sẽ thay Becks mang về các danh hiệu cho tuyển Anh
Chúng ta hy vọng "chàng Becks" sẽ sớm trở lại sân cỏ và sẽ mang lại người hâm mộ những pha bóng đẹp, những bàn thắng ngoạn mục. Và trong một tương lai không xa, hy vọng Becks sẽ gắn bó với bóng đá trên một cương vị mới, một HLV David Beckham. Một HLV tài năng sẽ tiếp tục theo đuổi những vinh quang cùng đội tuyển Anh - điều mà cầu thủ này còn thiếu trong bộ sưu tập những danh hiệu của mình. Và rất có thể một ngày nào nó "HLV David Beckham" sẽ giành chức vô địch ở cấp độ đội tuyển cùng 1 trong số những quý tử của mình?






