Trận đấu giữa Hamburg xứng đáng là trận cầu hấp dẫn nhất vòng 27. Nó mang đậm dấu ấn của chiến thuật, của những toan tính của hai bên. Được thi đấu trên sân nhà, HLV Labbadia không ngần ngại tung vào sân 3 tiền đạo. Điều đáng nói, ông đã sử dụng tiền đạo trẻ Torun ngay từ đầu đá cặp với van Nistelrooy và Petric, chứ không phải Pitroipa. Và sự điều chỉnh này đã giúp đội chủ nhà có được thế trận nhỉnh hơn so với Schalke. Trước sức ép tấn công mạnh mẽ của Hamburg, Schalke đã phải nhận bàn thua đầu tiên sau cú đệm bóng nhạy cảm của van Nistelrooy ở phút 40, từ quả đá phạt của Trochowski.
Tuy nhiên, các cầu thủ Schalke cũng đã chứng minh không phải tự nhiên họ có được vị trí thứ 2 trên BXH. Ao lên tấn công sau giờ giải lao, đội khách đã có được bàn gỡ hòa ở phút 62. Sau đường chuyền của cầu thủ vào thay người đầu hiệp 2, Boumjohan, Kuranyi đánh đầu dũng mãnh hạ gục thủ môn Frank Rost. Sáu phút sau, Boumjohan một lần nữa mang về cơ hội nâng tỷ số cho Schalke khi anh bị van Nistelrooy phạm lỗi trong vòng cấm, và Rakitic đã sút phạt thành công. Vượt lên dẫn trước 2-1 đồng nghĩa với việc Schalke leo lên vị trí số Một trên BXH. Cảm giác lâng lâng giúp Schalke thi đấu thăng hoa. Nếu tình huống dứt điểm của Kuranyi ở phút 73 không bị Rincon phá bóng ngay trên vạch vôi, Schalke đã giành chiến thắng. Sau đó Rafinha còn có tình huống sút trúng xà ngang.
Tưởng như Schalke đã có được chiến thắng, nhưng Pitroipa, một cầu thủ vào thay người, đã giành lại 1 điểm cho Hamburg khi dứt điểm chuẩn xác sau đường chuyền của Trochowski. Hòa 2-2, Schalke không thể tận dụng cơ hội để leo lên ngôi đầu do Bayern đã bị thua ở trận đấu sớm.
Bàn thắng
Hamburg: van Nistelrooy (40’), Pitroipa (77’)
Schalke: Kuranyi (62’), Rakitic (68’)
Đội hình thi đấu
Hamburg: Rost; Rincon, Rozehnal, Mathijsen, Janse, Jarolim, Ze Roberto, Torun (71’, Pitroipa), Trochowski, van Nistelrooy, Petric.
Schalke: Neuer; Rafinha, Hoewedes, Bordon, Schmitz, Matip (61’, Edu), Westermann, Kluge (46’, Boumjohan), Rakitic, Kuranyi, Farfan.