>> Lại sai sót trong dự báo mưa lũ
>> Lưu lượng nước một số sông miền Bắc cao kỷ lục - 15 giờ trước
Theo ông Nguyễn Hữu Hải, Phó giám đốc Đài Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, lũ ở sông Lô, sông Đà đang lên nhanh. Đây là đợt lũ lớn đầu tiên của năm nay.
')" onmouseout="hidetip();" href="http://www.baodatviet.vn/Home/Luu-luong-nuoc-mot-so-song-mien-Bac-cao-ky-luc/20097/48339.datviet">Lưu lượng nước một số sông miền Bắc cao kỷ lục
>> 11 người mất tích do lũ ở Bắc Kạn đã trở về
>> Bắc Kạn tang thương trong mưa lũ
>> Một người chết, ba người mất tích do lũ quét
Mưa lớn kéo dài từ ngày 3 đến 4/7 đã cuốn trôi 5 người: một người ở Hà Giang, bốn người ở Cao Bằng và làm chết một người ở Cao Bằng. Hiện mới tìm thấy hai người bị cuốn trôi, còn ba người vẫn mất tích.
')" onmouseout="hidetip();" href="http://www.baodatviet.vn/Home/Mot-nguoi-chet-ba-nguoi-mat-tich-do-lu-quet/20097/48153.datviet">Một người chết, ba người mất tích do lũ quét
Chiều 6/7, ông Triệu Kiều Vàng, 55 tuổi, thôn Khên Lền, xã Công Bằng, vẫn ngất lịm trong lán tạm vì những vết thương do đất đá sạt lở gây ra và nỗi đau khi chứng kiến hai căn nhà của hai con trai bị vùi lấp, cướp đi sinh mạng của 6 người thân trong gia đình gồm: con trai, con dâu và cháu nội ông, hiện chưa tìm thấy xác. Trong lán tạm, hai người con gái lớn của ông Triệu Văn Kiều ôm nhau khóc thương cha mẹ và hai em nhỏ xấu số bị nước lũ và đất đá vùi lấp.
Ngầm đi vào xã Công Bằng bị lũ phá hỏng.
Chủ tịch UBND xã Công Bằng Hoàng Lượng Phùng phờ phạc sau gần ba ngày túc trực tại Khên Lền để chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn, xót xa: “Thôn Khên Lền là bản xa nhất, nghèo khó nhất xã. Cả bản có 63 hộ thì có đến 45 hộ thuộc diện đói nghèo… Giờ Khên Lền lại tang thương nhất tỉnh”.
Ông Hà Đức Tiến, Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm, ngậm ngùi nhẩm tính, đến chiều 6/7, toàn huyện có 13 người chết (tìm thấy bốn thi thể), trong đó thôn Nà Bẻ - xã Nhạn Môn có ba người chết do lũ cuốn; thôn Khên Lền có 10 người chết do sạt lở đất. Mưa lũ đã làm sạt lở hàng nghìn m3 đất, đá, cuốn sập hoàn toàn 16 ngôi nhà. Rất may, 10 người của Khên Lền đã tìm thấy và hoàn toàn bình an vì những người này đi nương sớm.
Ông Tạ Mình Phú, Trưởng thôn Khên Lền, kể, cơn mưa lớn đêm mùng 3/7 làm nước xối xả ập xuống thôn này, đã vùi lấp 6 hộ gia đình. Những người may mắn sống sót chạy lên rừng, được chòm xóm dựng lán tạm để trú mưa và người dân trong thôn quyên góp gạo nuôi, cắt cử người chăm sóc. Do mưa kéo dài đã làm cho đỉnh ngọn núi xuất hiện vết nứt mới dài hơn 1 km, nguy cơ sạt lở tiếp 45 nóc nhà nên các hộ dân này đã được di dời đến nơi an toàn trong những lán tạm.
Ở vùng ngổn ngang lũ đi qua, dù trời vẫn mưa nặng hạt và mùi hôi nồng nặc bốc lên nhưng hàng trăm dân quân, cán bộ chiến sỹ công an, bộ đội vẫn miệt mài đào bới đất, đá tìm kiếm thi thể các nạn nhân thôn Khên Lền. Cách đó nửa ngày đường, lực lượng cứu hộ cũng đang khẩn trương đào bới, tìm kiếm người chết, mất tích ở thôn Nà Bẻ.
Tìm người thân trong đống đổ nát.
Theo ông Hà Đức Tiến, mưa lũ gây sạt lở hầu hết các tuyến đường liên xã, hàng chục điểm tuyến tỉnh lộ 258B bị sạt lở gây ngừng trệ giao thông. Đến chiều qua, sau những cố gắng, lực lượng cứu hộ đã “thông” được lối đi bộ để vận chuyển lương thực đến tâm lũ Pác Nặm sau hai ngày bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài. Ước tính ban đầu Pác Nặm bị thiệt hại về tài sản khoảng 100 tỷ đồng.
Ngày 6/7, mưa vẫn không có dấu hiệu ngớt trên địa bàn Bắc Kạn, tại nhiều điểm sạt tiếp tục lở nhỏ, công nhân của hạt quản lý đường bộ 7 vẫn miệt mài đội mưa, san ủi đất mở đường giao thông, cắm biển cảnh báo các phương tiện qua lại. Đoàn xe chở hàng cứu trợ vẫn nối đuôi nhau chạy trên con đường dẫn về Pác Nặm...
Ban Chỉ huy phòng chống lũ lụt và cứu hộ cứu nạn tỉnh Bắc Kạn đã cử thêm cán bộ xuống các địa phương chỉ đạo người dân khắc phục hậu quả và tiếp tục di dời những hộ dân sống trong vùng có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn, chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với các tình huống xấu có thể tiếp tục xảy ra...
43 người chết và mất tích
Tính đến 23h hôm qua, theo báo cáo chưa đầy đủ từ các tỉnh miền núi phía Bắc, khu vực này có 29 người chết, 14 người mất tích. Số người chết và bị thương của tỉnh Lai Châu đã lên tới 15 người (8 người chết và mất tích; 7 người bị thương); 406 ha lúa, hoa màu và ao cá bị ngập úng; gần 1.300 ngôi nhà bị sập và tốc mái hoán toàn, nhiều công trình thủy lợi, tuyến đường, cầu giao thông bị sạt lở và cuốn trôi… Tổng thiệt hại ước tính lên tới 100 tỷ đồng.
Sông, suối ở Bắc Kạn đang phong tỏa đường đi của người dân.
Tại Hà Giang, mưa lũ cũng đã làm chết 7 người tại hai huyện Bắc Mê và Vị Xuyên. Thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 17 tỷ đồng. Khu vực dân cư thuộc trung tâm xã Bắc Mê cũng đang bị ngập trắng do nước hồ thủy điện Na Hang dâng lên. Hơn 90 hộ dân đã phải sơ tán vào trường học và trụ sở xã để tránh lũ.
Trong khi đó, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay, khu vực miền núi phía Bắc tiếp tục có mưa.

