Đấu sớm vòng 7 V-League: Hải “lơ” tái ngộ Bình Dương

Xem tin gốc 

Pháp luật TPHCM - 28 tháng trước 25 lượt xem

Dau som vong 7 V-League: Hai “lo” tai ngo Binh Duong

HLV Lê Thụy Hải có công rất lớn trong hai chức vô địch của Bình Dương nhưng vẫn phải ra đi vì những sự cố do cá tính của ông.

Chiều nay, ông Hải “lơ” sẽ dẫn quân Ninh Bình đối đầu trên sân khách Bình Dương một thời vàng son của ông (VTV3, BTV1 trực tiếp lúc 15 giờ 30). Mảnh đất lành với Lê Thụy Hải chỉ trong ba mùa có ngay hai chức vô địch 2007-2008 và một lần hạng ba 2006. Ở đây, giới hâm mộ từng vỗ tay tung hô ông và cũng có khi họ đôi co dữ dội chỉ vì ông dám thách họ: “Có giỏi thì xuống đây mà đá!”.

Bảy đời tướng ở Bình Dương đều chịu không nổi, trừ mỗi ông Hải sắp quân ngay hàng thẳng lối chỉ là chuyện nhỏ. Cầu thủ có thể ấm ức với ông từ những câu chửi rủa như tát nước vào mặt nhưng ai cũng ngán vì ông luôn công bằng và sòng phẳng nên không dám làm loạn.

HLV Lê Thụy Hải chiều nay sẽ đối đầu với đồng nghiệp Mai Đức Chung và đội bóng cũ. Ảnh: XUÂN HUY

Ông Hải có tất cả với Bình Dương, mới dám vỗ ngực tự hào là HLV giỏi nhất Việt Nam, cho dù ông vẫn ấm ức cái cách mà người ta không còn thích ông nữa, vì cái tính ông gàn hay phát ngôn ẩu. Thế nhưng người Bình Dương vẫn biết ơn ông, nhớ ông và nhắc tên ông như hồi năm ngoái dẫn dắt Thể Công về “làm gỏi” thầy trò Mai Đức Chung 4-1.

Chiều nay, ông Hải đưa đội mới Ninh Bình về tái ngộ Bình Dương đầy ắp kỷ niệm.

Nếu ông Hải “lơ” nóng bao nhiêu và phát ngôn sốc chừng nào thì ông Chung lại hiền lành bấy nhiêu. Hai ông ở hai khu kỹ thuật được ví như nước với lửa.

Ông Hải nổi tiếng trong trận chung kết Merdeka cùng Mai Đức Chung và lứa tuyển thủ U-22 khiến bị đuổi lên khán đài vì phản ứng trọng tài để đối thủ đá đau cầu thủ mình. Và chính cái kiểu dằn mặt trọng tài của ông Hải lại giúp cầu thủ ông dễ chơi hơn vì tâm lý không còn ức chế.

Ngược lại, ông Chung lành tính và cam phận. Ngay cả việc Bình Dương nhét ông Đặng Trần Chỉnh vừa làm trợ lý cho ông, vừa làm sếp (giám đốc kỹ thuật) thấy rõ ràng vô lý thế mà ông vẫn nhẫn nhịn. Phong độ của Bình Dương như biểu đồ hình sin, vừa lên sau hai trận thắng ở AFC Cup lẫn V-League là xìu với hai trận thua. Ông Mai Đức Chung đang rất khó thở với cảnh trên đe dưới búa và sau lưng là ông trợ lý sẵn sàng thay thế bất cứ lúc nào.

Chiều nay, “nước” Mai Đức Chung có dập nổi “lửa” Lê Thụy Hải hay là thổi bùng cháy cái ghế đã lung lay?

Trận đấu sớm còn lại, Sông Lam Nghệ An trên sân Vinh vẫn rất khó khăn khi đối đầu với Đà Nẵng. Thầy trò Lê Huỳnh Đức ở thời điểm này có cảm giác muốn đá thắng ai là thắng. Nếu chơi sòng phẳng thì chủ sân Vinh giỏi lắm là hòa.

Thành “kếu” gặp lại đồng đội cũ

Vũ Như Thành về đầu quân cho Ninh Bình hồi đầu mùa nhưng chắc chắn không thể nào quên cái tình của người Bình Dương. Cả đời, Thành “kếu” phải nhớ đến một thời khủng hoảng của mình sau nửa năm dưỡng thương và chờ hết án treo giò với khoản lót tay 5 tỉ đồng, mua miếng đất ưu đãi nửa giá tiền. Có lúc Thành “kếu” còn nghẹn ngào đòi đá trọn sự nghiệp cho Bình Dương để đền đáp cái nghĩa ấy. Chiều nay thì Thành “kếu” về chống lại đồng đội cũ.

CÔNG TUẤN

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang