Một ngày trước trận đấu, Navibank Sài Gòn có mặt ở Đà Nẵng. Cùng học trò rời TP.HCM, HLV Vũ Quang Bảo chỉ mong sao họ sớm quên trận thua đậm 1-4 trước Đồng Tháp vào tuần qua. Họ đã thua bởi chính mình vì không xem trọng Đồng Tháp - đối thủ từng thua Navibank 1-3 ở Cúp Navibank hồi tháng 1-2010 trên sân Thống Nhất.
Vào trận, bị thủng lưới sớm, cuống cuồng xông lên để gỡ hòa thì bị dính tiếp ngón “hồi mã thương” sở trường của Đồng Tháp. Càng nôn nóng tấn công ghi bàn, Navibank càng bộc lộ sai lầm chết người nơi hàng thủ, đành thảm bại nặng nề ở vòng 5. Trận thua nặng nề ấy liệu có được giải tỏa trước lúc ra sân với Đà Nẵng?
Thật khó để đưa ra lời giải với thầy trò ông Vũ Quang Bảo vào lúc này, mà phải chờ xem họ thể hiện ra sao trên sân Chi Lăng. Từ đầu giải tới nay, họ không làm nên chuyện trên sân nhà Thống Nhất (hòa 1, thua 2), nhưng lại khá thành công khi chơi trên sân đối phương (chưa thua trận nào). Vòng đấu này họ sẽ làm nên chuyện trước đương kim vô địch V-League?
Hai lần gặp nhau ở giải năm ngoái, khi còn mang phiên hiệu Quân Khu 4, họ đều trắng tay trước Đà Nẵng. Còn lần này? Đà Nẵng có lợi thế sân nhà, khán giả cuồng nhiệt nhưng lại vừa mất khá nhiều sức lực trong cuộc chạm trán với Geylang ở vòng II AFC Cup vào giữa tuần này.
Nếu HLV Lê Huỳnh Đức có phương pháp giúp học trò hồi phục thể lực sớm, khả năng chiến thắng của đội bóng sông Hàn là điều dự báo trước. Ngược lại, cửa thắng sẽ rộng mở cho đội khách bởi chủ nhà vừa không có đội hình mạnh nhất, vừa bị bào mòn về sức bền thể lực.
Lối đá của Navibank khá chân phương, chủ yếu tấn công bằng bóng dài, đua tốc độ, nhưng đổi lại họ rất chịu va chạm mạnh để giành ưu thế. Đà Nẵng lợi hại hơn bởi có nhiều phương án tấn công đa dạng, khả năng ghi bàn được chia đều cho các tuyến. Chủ nhà sẽ có 3 điểm với điều kiện đủ sức để đối chọi cùng đối thủ trong các tình huống một chọi một.
Đà Nẵng đang bước vào những ngày lễ hội chào mừng 35 năm giải phóng thành phố, lễ hội bắn pháo hoa quốc tế. Những hoạt động tinh thần có ý nghĩa nói trên càng thôi thúc đương kim vô địch phải giành được chiến thắng để những ngày lễ hội ấy đầy đủ ý nghĩa hơn.
Sau một loạt trận không thành công do khiếm khuyết nhiều trụ cột bởi chấn thương, thẻ phạt, Bình Dương vừa lấy lại tinh thần bằng chiến thắng ở thế trên cơ trước Victory (Maldives, vòng 2 AFC Cup). Trận thắng đến đúng lúc, giúp Bình Dương hồi phục niềm tin lẫn phong độ trong chuyến đi làm khách ở Vinh.
Mới xuất hiện ở V-League mùa này nhưng tiền đạo Vidovic (24-SLNA) khá nổi tiếng với những màn ăn vạ - Ảnh: Sĩ Huyên
HLV Mai Đức Chung thừa nhận sự trở lại với phong độ khá tốt của tiền vệ trung tâm Hữu Thắng cùng tiền vệ trái Vũ Phong, giúp lối chơi của Bình Dương khởi sắc hơn. Bình Dương được dự báo sẽ làm nên chuyện nếu hàng tiền vệ họ khống chế được khu trung tuyến trong chuyến làm khách tại Vinh.
Xem đội SLNA thi đấu với Khánh Hòa tuần rồi, nhiều nhà chuyên môn nhận định nếu không thay đổi cách chơi tấn công đơn điệu, SLNA chỉ có thể bắt nạt được các đội trung bình yếu, và họ sẽ gặp nhiều khó khăn khi đối đầu với cựu vô địch V-League là Bình Dương đang sở hữu nhiều cầu thủ lão luyện, thừa kinh nghiệm trận mạc.
Tuy nhiên, nếu chọn lối chơi cứng rắn, phòng ngự chặt chẽ như từng thể hiện trước Khánh Hòa tại Nha Trang vào tuần qua, cặp trung vệ Huy Hoàng - Xuân Thắng đủ sức bịt kín đường vào khung thành đội nhà. Vấn đề là hàng tiền đạo của đội bóng xứ Nghệ có xuyên thủng được mành lưới của đối phương khi cặp trung phong Vidovic - Mauro chưa có sự phối hợp ăn ý, chơi khá đơn điệu và hay ăn vạ thô thiển.
