Đây là câu hỏi dư luận đặt ra trước trận Hà Nội T&T - SHB Đà Nẵng diễn ra vào chiều nay trên sân Hà Nội (VTV3 THTT lúc 15g30).
Do cùng uống chung “bầu sữa” của ông bầu Đỗ Quang Hiển nên cuộc chạm trán của hai đội ở mùa rồi đã kết thúc với kết quả T&T thắng 1-0 ở lượt đi và lượt về thua lại SHB Đà Nẵng 1-2. Theo giới chuyên môn, trận thắng ở lượt về trên sân Chi Lăng đã chính thức mở đường đưa SHB Đà Nẵng đến với ngôi vô địch V-League 2009.
Trước trận đấu “gà nhà đá nhau” này, SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T đang dẫn đầu bảng tổng sắp với cùng 9 điểm. Trước khi lên đường ra Hà Nội, HLV Lê Huỳnh Đức phát biểu ngắn gọn: “SHB Đà Nẵng sẽ chơi sòng phẳng và ai mạnh hơn sẽ giành được chiến thắng...”. HLV Phan Thanh Hùng (Hà Nội T&T) cũng nói ngắn gọn: “T&T đang có nhiều lợi thế khách quan để đi đến chiến thắng...”. Dù vậy, ông Hùng cũng rơi vào thế khó xử khi phải đối đầu với CLB cũ của mình bởi ngoài việc là người Đà Nẵng, ông còn là thầy của nhiều cầu thủ SHB Đà Nẵng.
Trận này, SHB Đà Nẵng tiếp tục vắng mặt các trụ cột do chấn thương như trung vệ Hải Lâm, tiền vệ Thanh Phúc, hậu vệ Văn Học.
Với việc vắng mặt Công Minh, Trường Giang (chấn thương) và Hữu Thắng (thẻ phạt), tuyến giữa chủ nhà B.Bình Dương gần như bị mất vị trí tiền vệ trung tâm trong trận gặp Hòa Phát vào chiều nay. HLV Mai Đức Chung thừa nhận ông đang đau đầu trong việc tìm người thay thế vị trí trên khi Minh Chuyên không có phong độ tốt, còn Phong Hòa chỉ quen đá biên hơn là trung tuyến.
Trong khi B.Bình Dương có hai trận thua liên tiếp trước HAGL (0-2), Đồng Tâm Long An (0-1) thì Hòa Phát đang tỏ ra hưng phấn khi thắng HAGL (2-1), Lam Sơn Thanh Hóa (3-2) và hòa Navibank Sài Gòn (1-1). Điều này cho thấy B.Bình Dương sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tìm chiến thắng trước đội khách Hòa Phát.