Trưa mùng 5 Tết Kỷ Dậu (1789) Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ tiến vào thành Thăng Long trong sự chào đón của nhân dân, sau khi lãnh đạo ba quân tướng sĩ đánh tan tành 20 vạn quân Thanh xâm lược. Với cuộc hành quân “thần tốc” như lời Ngô Ngọc Du - một nhà thơ đương thời viết: “Thần tốc ruỗi dài xông thẳng tới. Như trên trời xuống dám ai đương. Một trận rồng lửa giặc tan tành” đã đi vào huyền thoại. Những hình ảnh hào khí ngất trời, lừng lẫy uy nghi một thời sẽ được chuyển tải vào bộ phim được cho là đầu tư lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay của một hãng phim tư nhân – hãng phim Lý Huỳnh – trên 12 tỉ đồng.
- Xin chào ông, rất vui được gặp ông. Ông vui lòng chia sẻ cùng độc giả LĐĐT được biết những giai đoạn về hoạt động văn hóa nghệ thuật từ trước đến nay của mình?
- Lời đầu tiên, nhân dịp đầu năm mới cho phép tôi gởi lời chúc tốt đẹp đến tất cả mọi người, năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Tôi đã tham gia làm phim từ năm 1970 nhưng có thời gian bị gián đoạn do thời cuộc. Đến năm 1976 làm lại cho đến nay 2010 như vậy đã ngót 39 năm sống chung với nghệ thuật thứ bảy. Cho đến thời điểm hiện tại tôi đã tham gia 52 phim các loại. Năm nay tôi cũng đã được 68 “xuân xanh” rồi (cười).
- Trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật ông đã đoạt những giải thưởng nào?
- Những cột mốc đáng nhớ cũng là kỷ niệm trong cuộc đời làm nghệ thuật của tôi đó là vào năm 1983 đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc với vai diễn ông Hai Lúa trong phim “Vùng gió xoáy” tại Liên hoan phim lần thứ 6 tổ chức ở TPHCM; Năm 1993 đạt danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú; Năm 1999 vinh dự nhận Huy chương Vì sự nghiệp văn hóa.
- Được biết ông đang thực hiện phim “Tây Sơn hào kiệt” nói về anh hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ, bộ phim được cho là “bom tấn” trong dòng phim cổ trang. Vậy xin ông cho biết những điểm chính gì tạo nên tên gọi đó?
Một cảnh trong phim Tây Sơn hào kiệt.
- “Tây Sơn hào kiệt” là phim thứ 31 của gia đình tôi và là phim thứ 5 nói về lịch sử Việt Nam. Trước đó là các phim như “Lửa cháy thành Đại La”, “Thăng Long đệ nhất kiếm”, “Thanh gươm để lại”, “Sơn thần Thủy quái”. So với những phim trước thì “Tây Sơn hào kiệt” có qui mô, tầm vóc, sự đầu tư từ diễn viên, đạo cụ, phục trang, âm thanh ánh sáng, hiệu ứng kỹ xảo nhiều hơn, gấp hơn 10 lần các phim trước đó. Đặc biệt là hàng trăm voi, ngựa chiến tham gia diễn xuất, 10 khẩu súng thần công được mô phỏng như thật, 200 võ sư các nơi tham gia trong đó phần nhiều là võ sư Bình Định thuộc các môn phái võ cổ truyền, Vovinam… “Tây Sơn hào kiệt” thật sự là một bộ phim tâm huyết mà cả đời tôi ấp ủ, kinh nghiệm của 30 phim truớc đều tập hợp vào trong cả phim này. Phim kết hợp yếu tố dã sử, tâm lý và võ thuật.
- Bối cảnh chính trong phim này ông thực hiện nhiều tại đâu?
- Do bộ phim nhấn mạnh về anh em nhà Tây Sơn, nhất là anh hùng áo vải Nguyễn Huệ nên bối cảnh chính chủ yếu xoay quanh tại khu vực huyện Tây Sơn và các vùng, huyện lân cận thuộc tỉnh Bình Định. Chúng tôi đã có được sự giúp đỡ tận tình từ ban lãnh đạo Đảng ủy – UBND tỉnh Bình Định, Sở VH TT & DL, sự ủng hộ hết lòng của nhân dân tỉnh Bình Định, tỉnh Đắk Lắk… tư vấn chi tiết từ phục trang, binh khí, chiến mã, chiến tượng đến bối cảnh thực ra sao, hỗ trợ chỗ ăn ở cho đoàn phim, cung cấp lực lượng diễn viên quần chúng cả ngàn người, chỉ đạo những bài đánh trống trận, các thế võ thời đó hay cách thể hiện cái uy dũng của vua Quang Trung, sự dịu dàng thướt tha đài các của công chúa Ngọc Hân cùng các tướng lĩnh khác, hoặc đội quân của Hoàng đế Quang Trung tiến ra Bắc bằng cách nào nhanh nhất trong đó có chi tiết 2 người cáng 1 người cũng được chúng tôi tìm hiểu kỹ v.v… Mất hơn một năm mới hoàn thành bộ phim.
- Được biết, phim “Tây Sơn hào kiệt” sẽ ra mắt khán giả cả nước đúng vào dịp 30/4/2010. Thông điệp ông muốn gửi đến công chúng qua phim này là gì?
- Nói về mục đích chính của bộ phim này, chúng tôi muốn nhắn gửi đến công chúng nhất là các bạn trẻ về tình yêu quê hương đất nước, tình yêu nam nữ lứa đôi, hiểu biết về lịch sử văn hóa dân tộc, thể hiện niềm tự hào, hãnh diện về thế hệ ông cha ta từ khi mở cõi cho đến nay đã đổ bao xương máu của mình để xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam thân yêu. Câu nói bất hủ của Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ được khắc họa vào trailer phim “Đánh cho để dài tóc. Đánh cho để đen răng. Đánh cho nó chích luân bất phản. Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn. Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”.
- Sau phim này ông có định hướng gì về tương lai?
- Nếu phim “Tây Sơn hào kiệt” thành công, tiếp sau đó chúng tôi sẽ làm những phim về các vị tướng như Bùi Thị Xuân, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo… Nói chung chủ yếu là về dòng phim lịch sử cổ trang nói về những vị tướng anh hùng dân tộc của Việt Nam.
- Xin cảm ơn ông!
