Chợ Viềng năm nay diễn ra trên hai huyện Nam Trực và Vụ Bản, Nam Định
Năm nay, phiên chợ này diễn ra từ 0 giờ đến hết ngày mùng 8 tết Canh Dần (21.2.2010) và diễn ra trên hai huyện Nam Trực và Vụ Bản.
Từ xưa, người ta quan niệm đi chợ Viềng là đi chợ bán rủi, cầu may, vì vậy cả người bán và người mua đều phấn khởi khi bán hoặc mua được cho mình món đồ ưng ý. Du khách ở xa thường về chợ Viềng từ đêm hôm trước để chờ họp chợ. Sản phẩm được đem ra mua bán ở đây chủ yếu là các cây trồng, vật nuôi, từ cây ăn quả, cây hoa cảnh, các vật dụng sản xuất của nhà nông cho đến những món đồ cổ, thịt bò...
Phóng viên SGTT ghi nhận phiên chợ độc đáo này.
Tin & ảnh: Văn Tiệp - Trung Dũng
Ai cũng muốn chọn một món quà đầu xuân may mắn cho mình và gia đình Thưởng thức món thịt bò đặc sản cũng là một lý do để du khách lặn lội tìm đến chợ Viềng Nam Định vào mỗi độ xuân về Những em nhỏ đang chọn cho mình những sợi dây đeo cổ để mang lại sự may mắn Tuy ở Thanh Hóa, nhưng năm nào anh Nguyễn Quang Thắng cũng đi chợ Viềng và luôn mua về một món đồ để cầu may Du khách đi chơi chợ Viềng và lễ Phật trong chùa Đại Bi (Nam Trực, Nam Định) Mới sáng sớm, trên các nẻo đường rất đông du khách đổ về chợ Viềng





