Đầu năm, nhà trọ lại rục rịch tăng giá

Xem tin gốc 

aFamily - 3 tháng trước 31 lượt xem

Vừa qua Tết được vài hôm, trong khi người lao động, sinh viên còn chưa kịp lên Thủ đô thì nhiều nhà trọ đã rục rịch tăng giá.

Chỗ nào cũng tăng

Lên Hà Nội, vừa về đến khu nhà trọ, Minh Anh được dịp ngã ngửa người khi nhìn thấy bảng thông báo của cả khu trọ đề “tăng giá phòng”. Cô bạn than thở:

“Mấy đứa bọn mình gọi cái bảng thông báo này là bảng tử thần đấy. Cả khu nhà có đến 40 phòng trọ, để một bảng ở nhà xe để ai đi qua cũng đọc được. Thường thì bảng thông báo chỉ có hai thông tin cơ bản: phòng cho thuê và giá phòng. Trước Tết bác chủ còn nói chắc như đinh đóng cột sẽ không tăng, vậy mà… Tuy chỉ là 100.000 đồng/phòng nhưng cũng đủ khiến chúng em lao đao rồi. Đem chuyện hỏi bác chủ thì bác cười bảo: “Cháu xem, đến củ su hào ngoài chợ còn tăng nữa là. Bác cũng là cực chẳng đã thôi”. Cô con dâu bác chủ thì đứng đầu nhà bóng gió bảo: “Ở được thì ở chẳng ở được thì thôi. Chỗ nào chả tăng. Đây tăng có 100.000 là quá ít rồi đấy”. Nghe mà tức anh ách”.

Nhiều nhà trọ rục rịch tăng giá.


“Khủng” hơn chỗ trọ của Minh Anh, khu nhà trọ của Tùng Quân (sinh viên Đại học Luật – Hà Nội) còn tăng giá những 200.000 đồng/phòng. Dù đã được chủ nhà trọ ‘lên giây cót tinh thần’, chuẩn bị tâm lý từ trước Tết nhưng Quân vẫn không khỏi ngao ngán:

“Quanh chỗ em nhà trọ nào cũng rục rịch tăng rồi. Chẳng biết chuyển đi đâu được. Nhà nào cũng thế thôi. Giờ mình chuyển lại mất công tìm nhà, chuyển đồ đạc, chi phí không ít. Muốn rẻ thì phải ở xa, lại thêm tiền xe bus và đi lại mất thời gian. Thôi em cố ở nốt năm học này rồi đầu năm tới tính tiếp. Mệt vì nhà trọ”.

Khu vực nhà trọ của công nhân, người lao động cũng bắt đầu rục rịch tăng giá. Cô Lý – một người làm nghề bán hoa quả dạo – chia sẻ: “Nhà trọ chỉ ăn và ngủ nên các cô ở chật, 4 người chung một phòng. Năn nỉ mãi chủ mới đồng ý đấy, bình thường chỉ 3 người/phòng thôi nhưng tiền nhà bọn cô cũng phải đóng chênh 50.000 đồng so với các phòng khác. Đầu năm vừa lên thấy chủ nhà thông báo mỗi phòng tăng 100.000 đồng. 25.000 đồng với các cô cũng là số tiền cần suy nghĩ rồi”.

Nhà cho thuê cũng tăng

Không chỉ sinh viên, công nhân phải chịu cảnh tăng giá nhà trọ. Nhiều người ngoại tỉnh sống và làm việc ở Hà Nội cũng đang nơm nớp lo cảnh này.

Thuê một phòng trong khu ‘chung cư mi ni’, chị Ly (nhân viên kế toán) cũng đang hồi hộp chờ chủ nhà trọ viết mail đầu năm thông báo tình hình:

“Khu nhà mình ở mỗi năm tăng giá một lần. Kể ra cũng còn tốt chán so với nhiều nơi rồi đấy. Năm ngoái tăng từ 2,5 triệu đồng/phòng lên thành 2,8 triệu. Năm nay đang hi vọng chỉ làm tròn thành 3 triệu thôi. Tiền nhà đóng 3 tháng một lúc nên tính ra số tiền tăng cũng là một khoản không nhỏ đâu. Lương thì không tăng, vật giá leo thăng, nhiều lúc thấy chóng mặt vì tiền”.

Chị Hương (nhân viên lễ tân) thì đang bực mình vì chủ nhà trọ bất ngờ tăng giá nhà. Căn nguyên cũng tại gần đây có khá nhiều người vào hỏi thuê nhà căn nhà chị đang thuê ở chủ nhà không hề đăng biển. Chị chia sẻ:

“Không biết mấy người đó có phải là người đi thuê nhà thật không hay là chiêu trò của chủ nhà? Mình nghe người hàng xóm nói chủ trọ ở đây ‘lắm chuyện’ lắm. Vài người cứ vào hỏi thuê nhà, tỏ ý rất thích và còn hỏi giá nhà hiện tại. Biết giá rồi họ khen rẻ, nói sẵn sàng chồng thềm 700.000 đồng/tháng, đẩy căn nhà 30 m2 mặt sàn này lên giá 4,5 triệu. Họ nói nhà hợp phong thủy… này nọ. Chủ nhà tỏ ra tốt bụng bảo mình: “Người ta trả thế nào cháu biết rồi, nhưng cháu ở đây lâu rồi, cô rất quý. Cô chỉ tăng 500.000 đồng thôi”. Mình cáu lắm vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhà này gần trường cả hai đứa nhỏ, chuyển đi chả biết thế nào. Hai vợ chồng lại ì ạch cõng giá nhà, giá gas thôi”.

Đủ lý do để tăng

Mỗi chủ nhà trọ lại có một lý do để tăng giá phòng. Dù hợp lý hay không, nhưng ở cương vị người nắm đằng chuôi, lúc nào họ cũng là người ‘thắng cuộc’.

Cô Nguyễn Thị Quỳnh (chủ một nhà trọ tại quận Cầu Giấy) cho biết: “Quanh đây họ tăng giá cả, mình không tăng thì làm mất giá trị cái nhà của mình đi. Thêm nữa, mình cố tình giữ giá thì các chủ nhà khác lại khó chịu. Tính ra được bao nhiêu đâu. 100.000 đồng/phòng, 20 phòng thêm được có 2 triệu thôi mà, chả bõ”.

Một chủ nhà khác ở quận Hoàng Mai thì nói thẳng: “Cho thuê nhà thì cũng là một hình thức kinh doanh. Nói thật, chẳng ai muốn cho người lạ vào ở cùng nhà chỉ để cho vui cả. Mà kinh doanh thì phải có lãi. Tiền thu được phải đảm bảo cho nhu cầu của người thuê nhà. Giờ mớ rau, con cá cũng tăng. Tiền nhà không tăng thì chúng tôi phải chịu thiệt. Giờ kiếm đâu chả được người thuê. Ai không chịu được ‘nhiệt’ thì thoải mái dọn đi, nào ai cấm cản gì”.

Từ khóa liên quan

Danh từ
Động từ
Cụm từ
Tên người
Địa danh thế giới
Tổ chức
Từ chuyên môn
Địa danh trong nước

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang