Đầu năm Khỉ, xem khỉ làm... trò khỉ ở Hà Nội

Trong những ngày đầu năm mới Bính Thân 2016, rất nhiều du khách đổ về đảo Khỉ của Vườn thú Hà Nội để ngắm nhìn những chú khỉ - linh vật của năm.

Quốc Lê

Đảo Khỉ là tên gọi của một dải đất nổi lên giữa hồ hồ Thủ Lệ, nằm dưới sự quản lý của Vườn thú Hà Nội.

Hòn đảo này là nơi đặt chuồng nuôi nhốt nhiều loài khỉ khác nhau của Việt Nam như khỉ mốc, khỉ vàng, khỉ đuôi dài, khỉ đuôi lợn...

Trong những ngày đầu năm mới Bính Thân 2016, rất nhiều du khách đã đổ về đây để ngắm nhìn những chú khỉ - linh vật của năm nay.

Sự hiếu động cùng vô số trò... khỉ của những chú khỉ khiến du khách cảm thấy thích thú.

So với khỉ lớn, khỉ con có phần hiếu động hơn, diễn đủ trò như đuổi bắt, vật lộn, trêu chọc những con khỉ khác hoặc cãi cọ nhau chí chóe...

Các chuồng vượn của Vườn thú Hà Nội được đặt trong "đất liền" cũng thu hút rất nhiều du khách.

So với loài khỉ, loài vượn không tinh quái bằng, nhưng lại có khả năng "bay nhảy" vượt trội, khiến con người phải trầm trồ trước những màn biểu diễn của chúng.

Đáng tiếc rằng bên cạnh hình ảnh vui nhộn của những chú khỉ, có khá nhiều cảnh tượng không đẹp mắt do các du khách gây ra.

Điển hình là tình trạng áp sát chuồng khỉ để cho khỉ ăn, bất chấp những biển báo đập vào mắt như "Thú dữ, cấm đến gần", "Không cho thú ăn".

Nhiều bậc phụ huynh "hồn nhiên" tiếp sức cho trẻ em vi phạm nội quy vườn thú.

Một em bé được bố mẹ "thả" qua hàng rào để cho khỉ ăn.

Những chú khỉ đã quen với tình trạng này, thản nhiên chìa tay xin ăn mỗi khi thấy có người đến.

Việc du khách cho khỉ ăn bừa bãi có thể khiến khỉ bị bệnh do thức ăn không phù hợp cũng như tiềm ẩn nguy cơ bị khỉ tấn công.

Một số hình ảnh khác.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/song-4-mau/dau-nam-khi-xem-khi-lam-tro-khi-o-ha-noi-634099.html