Đầu năm Hổ chuyện trò cùng Giám đốc Công an Hà Nội

Xem tin gốc 

ANTĐ - 29 tháng trước 173 lượt xem

Dau nam Ho chuyen tro cung Giam doc Cong an Ha Noi

(ANTĐ) - Sau rất nhiều lần hẹn, cuối cùng PV An ninh Thủ đô cũng đã gặp được Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh - Giám đốc CATP Hà Nội sau Hội nghị triển khai công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô năm 2010. Thẳng thắn và cởi mở, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh đã có cuộc trò chuyện với PV An ninh Thủ đô xoay quanh những việc đã làm được, chưa làm được và cả những suy tư, trăn trở về công việc, về trách nhiệm...

Xác định phía trước là khối lượng công việc rất lớn, khó khăn thách thức nhiều, nhưng có thể thấy ở người chỉ huy lực lượng làm nhiệm vụ giữ gìn ANTT trên địa bàn Thủ đô toát lên niềm tin, lòng tự hào và bản lĩnh của người chiến sĩ CAND với những dự cảm tốt đẹp cho năm mới 2010.

- PV: Xin chào Thiếu tướng, xin được chúc mừng lực lượng Công an Thủ đô được tặng thưởng Cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu phong trào Vì An ninh Tổ quốc năm 2009” của Chính phủ!

- Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh: Cảm ơn nhà báo!

- PV: Giữ cương vị Giám đốc CATP Hà Nội 4 năm, cả 4 năm Công an Hà Nội được vinh danh Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc. Đón nhận Cờ thưởng của Chính phủ năm nay, cảm giác của Thiếu tướng có khác với những năm trước?

- Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh: Khác chứ. Bởi, đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận những nỗ lực phấn đấu hết mình trong suốt 365 ngày đêm không nghỉ của tập thể Ban Giám đốc cùng toàn thể CBCS Công an Hà Nội cho một Thủ đô bình yên và phát triển. Phần thưởng này càng có ý nghĩa hơn, đáng tự hào hơn khi CATP phải đảm bảo ANTT trong điều kiện địa giới hành chính rộng lớn hơn và những thành tích, chiến công được tạo dựng lên trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu, các thế lực thù địch tìm mọi cách phá hoại, những mặt trái xã hội có nhiều diễn biến phức tạp hơn, tác động trực tiếp đến công tác giữ gìn ANTT ở Thủ đô.

Cùng với đó là hoạt động của các loại tội phạm ngày càng tinh vi, xảo quyệt và manh động hơn. Có thể thấy, trong những khó khăn, thách thức đó càng khẳng định năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh kiên cường của CBCS Công an Thủ đô. Tôi luôn tự hào về điều đó, tự hào về chiến sĩ của mình.

- PV: Có thể thấy, năm 2009 là một năm để lại nhiều dấu ấn khó quên, một năm làm việc đầy vất vả, nhưng rất hiệu quả và đáng tự hào của mỗi cán bộ chỉ huy và toàn lực lượng Công an Thủ đô. Nói về những dấu ấn tạo nên bản sắc Công an Hà Nội, Thiếu tướng sẽ nói gì?

- Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh: Năm 2009 đúng là năm làm việc rất vất vả, nhưng đầy hiệu quả của Công an Hà Nội. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, hoạt động ngoại giao, văn hóa thể thao, các lễ hội diễn ra trên địa bàn Thủ đô - mục tiêu hàng đầu này đã được các lực lượng CATP hoàn thành một cách xuất sắc bằng việc triển khai thực hiện hơn 1.300 kế hoạch, phương án bảo vệ nghiêm túc, bài bản.

Bên cạnh đó nhiều nhân tố gây mất ổn định về ANCT, nhất là về tôn giáo, tranh chấp đất đai, khiếu kiện được giải quyết tốt, không để xảy ra đột biến, bất ngờ. Phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong điều kiện nhiều khó khăn hơn, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục kiềm chế và làm giảm số vụ phạm pháp hình sự; không để tội phạm có tổ chức hoạt động, nhất là tội phạm cướp có vũ khí nóng các tiệm vàng, ngân hàng, quỹ tiết kiệm..., không xảy ra các vụ thất thoát nghiêm trọng về kinh tế.

Kết quả điều tra khám phá án hình sự, kinh tế, môi trường, ma túy và tệ nạn mại dâm, cờ bạc đạt hiệu quả cao. Công tác chấp hành pháp luật trong bắt giam giữ, xử lý chấp hành nghiêm túc, không để xảy ra oan sai; công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp được tập trung thực hiện nghiêm túc và đem lại hiệu quả thiết thực.

Công tác nghiệp vụ cơ bản, quản lý hành chính về TTATXH, giữ gìn TTATGT, TTĐT được duy trì và có những chuyển biến tích cực, làm giảm ùn tắc, giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí trong bối cảnh có nhiều bất cập về cơ sở hạ tầng, số phương tiện giao thông tăng nhanh và ý thức của nhiều người dân còn hạn chế; phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được đẩy mạnh.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và hậu cần có nhiều đổi mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của CATP. Khép lại năm 2009, chúng tôi tự hào vì đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác, tiếp tục giữ vững sự ổn định về ANCT, đảm bảo TTATXH trong mọi tình huống, góp phần đắc lực vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và Đất nước.

- PV: Theo Thiếu tướng, đâu là nguyên nhân làm nên những thành tích, chiến công đó?

- Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh: Trước hết phải nói rằng, những thành tích, chiến công trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng của Công an Hà Nội luôn gắn liền với sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của các Tổng cục, Vụ, Cục Bộ Công an và trực tiếp là của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; đặc biệt là sự giúp đỡ rất tận tình của các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Chúng tôi luôn nhận thức sâu sắc và biết ơn sự quan tâm chỉ đạo và sự phối hợp chặt chẽ và đầy hiệu quả đó. Ngoài ra, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng luôn phải được đặt hàng đầu; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm tình hình, công tác nghiệp vụ cơ bản để làm chủ được tình hình, từ đó kịp thời đưa ra những quyết định, mệnh lệnh, biện pháp công tác nghiệp vụ thông minh và sáng tạo... là bài học cơ bản cho thắng lợi của công tác công an, là “bí quyết” thành công của CATP Hà Nội.

- PV: Công an Hà Nội “nổi tiếng” là đơn vị khám phá án giỏi, nhất là khám phá nhanh các vụ án nhạy cảm, các vụ trọng án. Năm 2009 đã ghi nhận những chiến công xuất sắc của các trinh sát điều tra tội phạm trong khám phá các vụ án giết người, cướp của, vụ bắt giữ 37 “lâm tặc” chuyên chặt trộm cây sưa... Đây là thành tích nổi bật và rất riêng của Công an Hà Nội?

- Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh: Đây đúng là thành tích nổi bật của Công an Hà Nội. Các vụ trọng án CAHN đã khám phá rất nhanh và đạt tỷ lệ cao 92%. Song bên cạnh đó, chúng tôi đặc biệt coi trọng và đã tổ chức thực hiện bằng nhiều biện pháp quyết liệt và đạt hiệu quả là công tác phòng ngừa, nhất là phòng ngừa tại các cửa hàng vàng bạc, đá quý, ngân hàng, không để xảy ra các vụ cướp gây hoang mang trong nhân dân. Điều này cũng được đánh giá là thành công rất lớn.

Không được phép chủ quan, lơi lỏng, triển khai chương trình công tác năm 2010, CATP đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cơ bản, tiếp tục kiềm chế và làm giảm 10% số vụ phạm pháp hình sự và các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, không để các băng nhóm tội phạm lộng hành bằng việc thực hiện hiệu quả công tác phòng và chống tội phạm. Đây chính là điều kiện, là yêu cầu bức thiết đảm bảo ANTT và ổn định cuộc sống bình yên cho nhân dân Thủ đô.

- PV: Là phóng viên nội chính, được tham dự rất nhiều cuộc họp do Thiếu tướng chủ trì, có 2 cụm từ được Thiếu tướng nhắc đến rất nhiều, đó là “nắm tình hình” và “nghiệp vụ cơ bản”?

- Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh: Bởi đây là 2 biện pháp cốt lõi trong công tác công an. Đáng sợ nhất là chúng ta không nắm được tình hình. Nếu làm tốt công tác nắm tình hình, làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản thì sẽ dự báo được tình hình, làm chủ được tình hình, từ đó chủ động đề ra những giải pháp thích hợp, thì chắc chắn toàn bộ công việc sẽ thành công.

Nếu không nắm được tình hình, thì chắc chắn mục tiêu “không để bị động, bất ngờ” trên cả lĩnh vực đảm bảo ANCT và TTATXH sẽ không đạt được. Chính vì vậy, tôi luôn nhắc nhở CBCS không được phép buông lỏng, phải luôn coi trọng công tác nắm tình hình, công tác nghiệp vụ cơ bản để chủ động đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

- PV: Bên cạnh những thành công, chắc chắn vẫn còn những khuyết điểm, thiếu sót đang tồn tại. Trong đó, Thiếu tướng trăn trở nhất điều gì?

- Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh: Tại Hội nghị triển khai công tác năm 2010, chúng tôi đã nghiêm túc chỉ rõ những khuyết điểm, tồn tại trên từng mặt công tác, đối với từng đơn vị. Nhưng trước hết phải khẳng định rằng, đại bộ phận CBCS Công an Thủ đô từ cơ sở đến thành phố luôn trung thành, tận tụy với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, vượt qua mọi khó khăn, thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Tôi đã ký tặng rất nhiều Giấy khen và đề xuất cấp trên khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân lập công xuất sắc trong công tác, chiến đầu và xây dựng lực lượng; tôi đã tận mắt chứng kiến và rất cảm phục về những hy sinh thầm lặng, sự tận tụy, lăn xả vào công việc, thể hiện rất rõ tinh thần trách nhiệm của nhiều CBCS trong những kỳ cuộc bảo vệ các sự kiện lớn, trong giải quyết các vấn đề phức tạp, trong điều tra khám phá các vụ án gay cấn.

Tuy nhiên, phải nói rằng, hiện nay vẫn còn một bộ phận CBCS thiếu ý thức trách nhiệm với công việc. Điều này thể hiện trong thực hiện chưa nghiêm các mệnh lệnh, chương trình, kế hoạch công tác. Theo tôi, nếu trong lực lượng vẫn còn những CBCS thờ ơ, vô cảm, vô trách nhiệm thì chắc chắn hiệu quả công việc sẽ không cao. Đây chính là điều tôi trăn trở nhất!

- PV: Thiếu tướng có thể nói rõ hơn vấn đề này?

- Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh: Đơn cử như, hàng ngày còn nhiều vi phạm diễn ra trước mắt lực lượng làm nhiệm vụ ngoài đường như CSGT, CSTT, CSCĐ… nhưng vẫn không được xử lý giải quyết triệt để. Chúng ta kêu ý thức người dân còn kém, nhưng nguyên nhân là do chúng ta thực thi pháp luật không nghiêm và như thế thì làm sao kỷ cương được tôn trọng? Hay thời gian qua đã xảy ra một số vụ trọng án liên quan đến vũ trường, quán bar, karaoke trong khi Kế hoạch 54 của CATP đã có, nhưng các quán này vẫn kinh doanh quá giờ quy định mà công an cơ sở vẫn không hành động gì cả, vẫn để vi phạm diễn ra.

Ngoài ra, tinh thần trách nhiệm còn thể hiện ở vấn đề tiếp dân. Tôi phải nói thật rằng, chúng tôi chưa hoàn toàn yên tâm về công tác tiếp dân ở các đơn vị, nhất là ở cấp công an cơ sở; bởi hàng ngày tôi vẫn nhận các cuộc điện thoại phản ánh những bức xúc của người dân, kể cả người nước ngoài khi họ đến cơ quan công an để nhờ sự giúp đỡ, để giải quyết các thủ tục hành chính…. Và, còn một hiện tượng nữa là đùn đẩy trách nhiệm, việc dễ thì làm, việc khó thì “nhường” cho đơn vị khác…

Không biết nhà báo thế nào, còn tôi rất thích xem phim Việt Nam, nhất là phim nói về cảnh sát hình sự. Mặc dù các nhà văn viết kịch bản phim có những chi tiết hư cấu và họ thường hình tượng hóa nhân vật trong phim, nhưng tôi rất mê tính cách, tinh thần trách nhiệm của các CSHS đặc nhiệm trong phim. Tôi nghĩ, nếu mỗi khi có những việc phức tạp hay vụ án xảy ra mà CBCS Công an Hà Nội triển khai nhanh chóng các biện pháp công tác như trong phim thì tốt biết mấy.

Đây là điều tôi thật sự quan tâm, chính vì vậy, tôi rất tâm đắc với 2 từ “trách nhiệm” và 2 từ này đã được chúng tôi đưa vào khẩu hiệu hành động trong năm 2010. Tôi nghĩ rằng, nếu hơn 1 vạn CBCS Công an Hà Nội nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm thì chắc chắn công việc của chúng tôi sẽ còn tốt hơn nhiều.

- PV: Năm 2010 là một năm đặc biệt với nhiều sự kiện quan trọng; vậy Công an Hà Nội triển khai chương trình công tác năm có gì đặc biệt?

- Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh: Năm 2010 là năm Việt Nam đảm nhận Chủ tịch ASEAN, là năm có nhiều sự kiện chính trị, văn hóa trọng đại. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Công an Hà Nội phải đảm bảo tuyệt đối an toàn rất nhiều kỳ cuộc diễn ra trên địa bàn Thủ đô cùng với cả trăm Hội nghị của ASEAN. Điều đó cũng có nghĩa nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT ở Thủ đô phải được nâng lên một tầm cao mới; đòi hỏi mỗi CBCS Công an Thủ đô phải nỗ lực hơn, đổi mới nhiều hơn, tập trung trí tuệ hơn, nêu cao trách nhiệm hơn với cường độ lao động lớn hơn…

Với một năm đặc biệt như vậy, xác định khối lượng công việc của năm 2010 là rất lớn với nhiều thuận lợi nhưng không ít khó khăn và thử thách, Công an Hà Nội đã xây dựng và triển khai chương trình công tác năm với những chỉ tiêu cụ thể, biện pháp thực hiện cụ thể, phân công nhiệm vụ cụ thể và trách nhiệm cũng rất cụ thể, tất cả nhằm hướng tới mục tiêu: “Đảm bảo giữ vững ANTT ở Thủ đô trong mọi tình huống, không để xảy ra đột biến, bất ngờ”.

Tôi tin tưởng rằng, mục tiêu này chúng tôi sẽ thực hiện thành công bằng những chủ trương, giải pháp đúng, được thực hiện có hiệu quả bằng phẩm chất, ý chí và tinh thần đoàn kết, nhất trí, trách nhiệm cao của mỗi CBCS và năng lực lãnh đạo, tổ chức điều hành của tập thể Ban Giám đốc và đội ngũ chỉ huy các đơn vị Công an Hà Nội.

Nhân dịp năm mới 2010, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, tôi xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể CBCS Công an Thủ đô, các đồng chí công an nghỉ hưu, các đồng chí công an xã, bảo vệ dân phố dân phòng, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Chúc các đồng chí cùng gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

- PV: Xin cảm ơn Thiếu tướng và xin chúc lực lượng Công an Thủ đô một năm mới với nhiều niềm vui mới và thành công mới; luôn xứng đáng là đơn vị Anh hùng của Thủ đô nghìn năm tuổi!

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang