Đấu muộn vòng 2 V.Leaague 2010: Thất vọng XM Hải Phòng

Xem tin gốc 

24h.com.vn - 29 tháng trước 35 lượt xem

Dau muon vong 2 V.Leaague 2010: That vong XM Hai Phong

(24h) - Chiều qua, trên sân Lạch Tray (Hải Phòng), đội XM Hải Phòng đã tiếp Lam Sơn Thanh Hóa trong trận đấu muộn của vòng 2 V.League 2010. Tiếc cho đội bóng đất Cảng, bởi cho dù có nhiều lợi thế hơn và được chơi trên sân nhà nhưng đã chẳng giành được một chiến thắng đầu mùa.

XM Hải Phòng gặp LS Thanh Hóa trên sân Lạch Tray là trận đấu của hai đội đều đã thất bại trong trận đầu ra quân. LS Thanh Hóa thất bại quá đậm ngay trên sân nhà trước B.Bình Dương với tỷ số 2-6, còn XM Hải Phòng cũng đã bại trận trên sân khách trước SHB Đà Nẵng với tỷ số 2-3. Tình cảnh ấy khiến cả hai đội vào sân đều với một quyết tâm rất cao là phải giành chiến thắng, vừa là để tạo đà cho cả một mùa giải phía trước, và cũng là để yên tâm đón Tết Canh Dần đã đến rất gần.

Trước giờ bóng lăn, XM Hải Phòng được đánh giá cao hơn cả về kinh nghiệm trận mạc cũng như trình độ đồng đều của các cầu thủ. Đã thế, lại được thi đấu trên sân nhà, với sự cổ vũ cuồng nhiệt của gần 3 vạn khán giả nhà. Trong khi đó, dường như HLV Vũ Trường Giang và đội bóng xứ Thanh vẫn còn đó những bất ổn mà chưa thể khắc phục trong một sớm một chiều.

Vào trận, XM Hải Phòng lại càng cho thấy sức mạnh vượt trội hơn đối thủ. HLV Vương Tiến Dũng đã bố trí đội hình xuất phát có tới 5 "ông Tây", bao gồm ba ngoại binh là Wole, Leandro và Lazaro cùng hai cầu thủ nhập tịch là Đặng Văn Robert và Đinh Hoàng Max. Bên phía LS Thanh Hóa chỉ có ba cầu thủ ngoại là Kankam, Da Silva và Lima.

Ngỡ tưởng với những lợi thế như vậy, việc giành trọn 3 điểm trên sân Lạch Tray là điều chẳng mấy khó khăn với thày trò HLV Vương Tiến Dũng. Thế nhưng, một lần nữa bóng đá cho thấy thắng thua chẳng thể suy đoán từ những so sánh như vậy.

Sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Võ Minh Trí, đội chủ sân Lạch Tray đã dồn lên và chơi ép sân ngay từ đầu. Và nếu như cú dứt điểm rất kỹ thuật của Đức Dương từ ngoài vòng cấm không đi trúng xà ngang khung thành đối phương ở phút thứ tư, thì XM Hải Phòng không những thắng mà có thể còn thắng đậm.

Tiếc là tất cả những gì mà XM Hải Phòng làm được, cũng chỉ có pha bóng ấy là đáng kể. Bởi, tuy cầm bóng nhiều hơn, nhưng những pha phối hợp tấn công của đội chủ nhà sau đó đều không thật sự nguy hiểm. Có chăng chỉ là những cú đá phạt của Leandro, tuy có vẻ nguy hiểm, nhưng đều không đủ khó để hạ được thủ môn Mạnh Dũng của LS Thanh Hóa. Các chân sút ngoại được kỳ vọng, như Lazaro hay Đinh Hoàng Max đã chơi không thuyết phục...

-> Video trận Xi Măng Hải Phòng - Lam Sơn Thanh Hóa

Thanh Hóa (vàng) đã phòng ngự kiên cường và kín kẽ - Ảnh: Đ.A

Có lẽ cũng lường được những khó khăn khi phải đối đầu với XM Hải Phòng trên chảo lửa Lạch Tray nên HLV Vũ Trường Giang chủ động cho các cầu thủ LS Thanh Hóa chơi phòng ngự, với đội hình thấp. Cả hiệp 1, dường như đội khách thi đấu bế tắc, một phần cũng vì hàng tiền vệ không cầm được bóng để phát động tấn công. Tuy vậy, thành công của LS Thanh Hóa trong hiệp đầu là đã phòng ngự thành công, ngăn cản có hiệu quả những pha bóng nguy hiểm của đội chủ nhà và giữ nguyên mành lưới.

Vào hiệp 2, LS Thanh Hóa đã chơi chủ động hơn và tạo ra được nhiều pha tấn công và phản công khá sắc bén. Chỉ tiếc là những pha dứt điểm của Bảo Khanh hoặc Da Silva lại chưa thật sự sắc bén trước khung thành của thủ môn Quang Huy. Bên phía đội chủ nhà, HLV Vương Tiến Dũng đã rút Đinh Hoàng Max và Leandro ra sân và thay vào đó là Đức Thắng và Aniekan. Thế nhưng, sự thay đổi người này cũng không giúp cho XM Hải Phòng chơi sắc sảo hơn. Vẫn là những đường bóng bổng và vì thế không khó để các cầu thủ khách hóa giải thành công.

Trận đấu đã kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng. Kết quả này đã khiến cho khán giả đất Cảng không hài lòng, thậm chí là thất vọng và nhiều người đã rời sân khi trận đấu chưa kết thúc.

Nỗi thất vọng của HLV Vương Tiến Dũng - Ảnh: Đ.A

Sau trận đấu này, HLV Vương Tiến Dũng đã thừa nhận kết quả hòa là không thỏa mãn với mục tiêu đặt ra của XM Hải Phòng. Ông tỏ ra tiếc nuối khi cho rằng: "nếu chúng tôi có một tiền đạo sắc sảo hơn, có thể tình thế đã khác." Trong khi đó, HLV Vũ Trường Giang hài lòng với 1 điểm giành được sau trận đấu này. Ông cho biết: "Tôi rất lo vì sau trận thua Bình Dương ở vòng trước, tâm lý anh em cầu thủ bị ảnh hưởng nặng nề. Nhưng hôm nay cả đội đã chơi tốt và có thêm may mắn nên chúng tôi hoàn thành tốt yêu cầu đề ra."

+) Sau vòng đấu thứ 2, thứ tự của các đội như sau:

1- B.Bình Dương: 6 điểm, 2- Hà Nội T&T: 6 điểm, 3- XM The Vissai Ninh Bình: 4 điểm, 4- SHB Đà Nẵng (1 trận): 3 điểm, 5- Hòa Phát Hà Nội: 3 điểm, 6- K.Khánh Hòa: 3 điểm, 7- Sông Lam Nghệ An: 2 điểm, 8- Đồng Tâm Long An: 2 điểm, 9- TĐCS Đồng Tháp (1 trận): 1 điểm, 10- M.Nam Định: 1 điểm, 11- XM Hải Phòng: 1 điểm, 12- Navibank Sài Gòn: 1 điểm, 13- LS Thanh Hóa: 1 điểm, 14- Hoàng Anh Gia Lai: 0 điểm.

+)- Trận đấu cuối cùng của vòng 2 V.League 2010, giữa TĐCS Đồng Tháp và SHB Đà Nẵng sẽ diễn ra trên sân Cao Lãnh (Đồng Tháp) vào lúc 15h30 ngày 19-5-2010.

Sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Canh Dần, V.League 2010 sẽ tiếp tục trở lại với vòng đấu thứ 3 diễn ra ngày 28-2-2010.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang