Đau lòng những vụ án mạng

(24h) - Nhiều vụ án mạng xảy ra chỉ vì mâu thuẫn rất đơn giản và nó là lời cảnh báo cho mọi người nhất là các thanh thiếu niên.

Chỉ trong 3 ngày, từ 12 đến 14-2 (tức từ 29 đến mồng 1 Tết Canh Dần), trên địa bàn tỉnh TT-Huế xảy ra 2 vụ án nghiêm trọng làm 2 người tử vong. Điều đáng nói, 2 vụ trọng án này xảy ra chỉ vì mâu thuẫn rất đơn giản và nó là lời cảnh báo cho tất cả mọi người, nhất là các thanh thiếu niên về mối quan hệ, ứng xử trong đời sống. Án mạng vì ánh mắt Ngày mồng 1 Tết Canh Dần, nhiều thanh niên đi làm ăn xa trở về quê tranh thủ đi chúc Tết người thân, bà con hàng xóm, sau đó dành thời gian để bạn bè ngồi lại với nhau hàn huyên tâm sự. Gần 1 năm mới có dịp gặp lại bạn bè, khoảng 19 giờ 30 ngày 14-2, Nguyễn Đình Rô Phi (1991) cùng Hồ Đào Kiệt (1993), Nguyễn Đình Lưu (1990) và Trần Văn Phúc (1989, đều trú thôn Thạch An, xã Thủy Châu, H. Hương Thủy, TT-Huế) đến quán cà-phê Nhật Thịnh ở thôn Châu Sơn, xã Thủy Châu để uống nước. Khi đó, gần bàn Phi có 3 thanh niên là Huỳnh Văn Bình (1990), Võ Vỹ (1990, đều trú thôn Phù Năm 1, xã Thủy Châu) và Lê Viết Quang Vũ (1990, khu 1, TT Phú Bài, H. Hương Thủy) đang ngồi uống bia. Ngồi trong quán, cũng chỉ vì vài cái liếc mắt qua, liếc mắt lại mà 2 nhóm xảy ra mâu thuẫn. Bình quát nhóm của Phi: “Nhìn à? Tau ném cái chai chết tổ bây chừ!”. Không muốn để xảy ra chuyện, nhóm Phi thanh toán tiền ra về. Tuy nhiên, khi nhóm Phi vừa ra đi ra cổng thì Bình và Vũ chạy theo đánh vào mặt làm Phi chảy nhiều máu miệng. Thấy nhóm Bình có hơi men, nhóm Phi không dám đánh trả mà vội vàng lên xe bỏ chạy. Sự việc sẽ không có gì phức tạp nếu nhóm của Phi quyết định chia tay, ai về nhà nấy, nhưng trên đường trở về nhà, Phi cho rằng mình không làm gì mà bị đánh oan. Thế là Phi và Kiệt chạy xe đến nhà Nguyễn Văn Bảo Xuân (1989, trú cùng xóm). Tại nhà Xuân, Phi và Kiệt gặp Tô Hiếu (1994) và Lê Viết Thành (1991, trú cùng thôn) và kể lại toàn bộ sự việc cho những người bạn của mình nghe. Thế là cả nhóm quyết định trở lại quán cà-phê Nhật Thịnh đánh trả thù. Trước khi đi, Phi mang theo một cây dao, còn Xuân đem theo 2 nhị khúc. Đến nơi, nhóm Phi xông vào đánh Bình, nhóm của Bình cũng dùng vỏ chai bia đánh trả. Trong lúc ẩu đả, Phi chém Bình một nhát khiến đối thủ gục ngã. Thấy đối phương không còn chống đỡ được nữa, nhóm Phi rút về. Ngay sau đó, khi nghe tin Bình đã tử vong, Phi, Kiệt, Xuân, Hiếu và Thành bỏ trốn. Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT CA tỉnh TT-Huế đã nhanh chóng huy động hơn 30 CBCS phối hợp với hàng chục CBCS của CAH Hương Thủy chốt chặn các điểm để truy bắt các đối tượng gây án. Sau nhiều giờ nỗ lực truy nóng, lực lượng CA đã bắt gọn 5 đối tượng gây án. Ngày 15-2, Cơ quan CSĐT CA tỉnh TT-Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 5 đối tượng trên về tội “Giết người”. Quán cà-phê Nhật Thịnh, nơi xảy ra vụ án mạng Thợ may giết bạn Một vụ giết người khác cũng xảy ra vào thời điểm giáp Tết Canh Dần tại địa bàn xã Quảng Thọ (H. Quảng Điền) vào ngày 11-2. Ngày 10-2, Lê Viết Dụng (1985, trú thôn Phò Nam A, xã Quảng Thọ) đi làm nghề thợ may ở ngoài Bắc về quê ăn Tết. Vừa về đến nhà, chưa kịp nghỉ ngơi, Dụng cùng với đám bạn khoảng 10 người (phần lớn cũng đi làm ăn xa về quê) bắt đầu đánh chén. Nhậu từ sáng cho đến chiều, nhưng nhóm thanh niên này vẫn chưa chịu tàn cuộc. Khoảng 17 giờ ngày 10-2, cả nhóm tiếp tục kéo đến Nhà Mẫu giáo của thôn Phò Nam (xã Quảng Thọ) rồi mua bia, rượu về tiếp tục nhậu. Trong khi nhậu, Dụng thấy Lê Hồng Vũ (1979, trú cùng thôn) đi ngang (trước đó Dụng và Vũ đều làm nghề thợ may cho cùng 1 chủ ở Hà Nội, nhưng sau này, Dụng và Vũ đã tách ra làm 2 chỗ khác nhau) nên gọi vào nhậu. Đang ngồi nhậu say sưa, tự dưng Dụng nhìn Vũ chằm chằm và bảo: “Chiếc áo mi đang mặc là còn nợ tiền vải của tau, 2 năm rồi, răng không chịu trả?”. Bị đòi nợ trước đông đảo bạn bè, Vũ bị quê độ nên đáp: “Tau không trả, làm chi không?”. Lời qua tiếng lại, Dụng và Vũ xông vào đánh nhau và được mọi người can ngăn và họ lại tiếp tục ngồi nhậu như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đến khoảng 2 giờ ngày 12-2, Vũ rời bàn nhậu trước và khoảng 15 phút sau thì quay lại, bất ngờ dùng dao nhọn đâm 1 nhát vào tim Dụng, làm Dụng chết tại chỗ. Sau khi gây án, Vũ bỏ trốn. Sau đó, được sự vận động của bạn bè, người thân, Vũ đã ra đầu thú vào 7 giờ ngày 12-2. Cùng ngày, Cơ quan CSĐT CA tỉnh TT-Huế cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Hồng Vũ về tội “Giết người”. Hiện 2 vụ án đang được CQĐT CA tỉnh TT-Huế tiếp tục điều tra để củng cố hồ sơ và truy tố các đối tượng ra trước pháp luật.

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/an-ninh-hinh-su/dau-long-nhung-vu-an-mang-c51a281145.html