Dấu ấn Lê Huỳnh Đức

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - Thể Thao - 28 tháng trước 152 lượt xem

Dau an Le Huynh Duc

TT - Chuyện Hoàng Anh Gia Lai thua trên sân Đà Nẵng không phải quá ghê gớm, nhưng kết quả thảm bại 0-3 thật ngoài sức tưởng tượng của nhiều người.

Niềm vui chiến thắng của cầu thủ SHB Đà Nẵng - Ảnh: S.H.

Đã lâu lắm rồi, TP Đà Nẵng mới xảy ra tình trạng kẹt xe ở những con phố bao quanh sân vận động Chi Lăng. Ít nhất 25.000 khán giả Đà Nẵng và các tỉnh lân cận đã đổ xô đến sân để dự khán trận cầu hấp dẫn giữa đương kim vô địch SHB Đà Nẵng với cựu vô địch Hoàng Anh Gia Lai.

Trừ đội khách cùng 100 CĐV đến từ phố núi, tất cả những người còn lại đều hỉ hả ra mặt với chiến thắng đậm đà 3-0 của chủ nhà.

Cú đúp của Merlo (ghi được sáu bàn thắng sau ba vòng đấu) cùng bàn ấn định tỉ số 3-0 của Diego được gói gọn từ phút 48 đến 69. Hoàng Anh Gia Lai chỉ đứng vững trong hiệp một với những màn cản phá hiệu quả của thủ môn Shihavy cùng sự lăn xả, chặt chẽ của cặp trung vệ Benjamin - Nirut. Sang hiệp hai, đội khách sụp đổ hoàn toàn.

Lối chơi tấn công đa dạng, khi chơi bóng dài vượt tuyến, lúc lật bóng bổng từ hai cánh vào kết hợp cùng những pha bật tường đánh thẳng vào trung lộ của SHB Đà Nẵng liên tục đẩy đội khách vào thế chống đỡ vất vả trong hiệp hai.

Do phải chơi bóng với thế thụ động, cộng với việc mất hẳn những tiền đạo lợi hại vì nhiều lý do khác nhau đã khiến hàng thủ Hoàng Anh Gia Lai không còn đủ sức và tỉnh táo.

Hậu quả là họ liên tục phạm sai lầm để rồi phải trả giá đắt - cả ba bàn thua của đội khách đều có lỗi của cặp trung vệ Nirut - Benjamin. Khi thì không kèm được Merlo (bàn đầu tiên phút 48), lúc thì xô ngã Diego trong vòng cấm địa phải nhận quả phạt đền (Merlo ghi bàn thắng thứ nhì phút 65), lúc khác thì chặn bóng hụt để Diego dễ dàng hạ Shihavy (phút 69).

Tuy nhiên, dấu ấn đáng nói nhất ở trận đấu này là tài uyển chuyển, thay người đúng lúc của HLV Lê Huỳnh Đức.

Vì Thanh Phúc gặp tai nạn giao thông phải nghỉ đá vài trận, HLV Lê Huỳnh Đức đưa Văn Mẹo vào giữ vai tiền vệ phải. Đá được 40 phút, nhận thấy Văn Mẹo không chịu được sự truy cản áp sát của đối phương, Huỳnh Đức liền tung Quốc Anh vào thay.

Đá ngược với sở trường nhưng kể từ khi xuất hiện trên sân, Quốc Anh cùng với Quang Cường đã giúp cánh phải của SHB Đà Nẵng lợi hại hẳn lên. Ba bàn thắng của chủ nhà vào lưới Hoàng Anh Gia Lai cùng xuất phát từ ba tình huống phối hợp tấn công và chuyền bóng từ cánh phải vào như dọn cỗ của Quang Cường - Quốc Anh.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Kiatisak thừa nhận: “Hi vọng lấy 1 điểm trên sân đối phương bất thành bởi những sai lầm của cá nhân trong việc kèm người đã dẫn tới trận thua đậm nói trên...”.

HLV Lê Huỳnh Đức nói: “SHB Đà Nẵng có trận thắng xứng đáng, nhưng chúng tôi đã vấp phải sự chống trả ngoan cường của đối thủ trong hiệp một. Một vài sự điều chỉnh về nhân sự, về lối chơi giúp cả đội đá tốt hơn trong hiệp nhì”.

Sáu năm liên tục (từ 2005 đến nay), Hoàng Anh Gia Lai luôn nhận phần thất bại khi đến làm khách trên sân Chi Lăng! Một kỷ lục khó phá ở V-League...

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang