Darksiders - Từ Kinh Thánh tới game hành động

Xem tin gốc 

GameK - 29 tháng trước 190 lượt xem

Darksiders - Tu Kinh Thanh toi game hanh dong

Rất nhiều nhân vật và sự kiện trong Kinh Thánh đã được cải biến hoàn toàn khi xuất hiện trong Darksiders.

Tuy nhiên, nhà sản xuất chỉ coi những câu chuyện trong Sách Khải huyền là các cơ sở ban đầu. Họ đã phát triển một cốt truyện hoàn toàn khác biệt và cũng tạo ra những nhân vật có nhiều nét lạ so với nguyên mẫu.

Trận chiến cuối cùng

Trong Kinh Thánh, đó là trận huyết chiến cuối cùng, nơi mà cái thiện chiến thắng cái ác và đội quân của quỷ Satan bị tiêu diệt hoàn toàn.

Tuy nhiên, trong Darksiders, nó lại là một sự kiện rất phức tạp đóng vai trò chấm dứt thời kỳ hòa bình giữa hai thế lực Thiên đường và Địa ngục. Sự kiện này chỉ có thể diễn ra một khi loài người có đủ sức tồn tại sau những thiệt hại khủng khiếp mà nó gây ra.

Bảy Phong ấn

Đó là các Phong ấn của một quyển sách kỳ bí mà mỗi khi mở ra, chúng sẽ đem tới cho loài người các tai họa lớn lao trong đó có cả 4 Kỵ sĩ.

Hình tượng các Phong ấn của Darksiders lại mang ý nghĩa khác hẳn. Chúng là các mảnh kim loại lớn và nếu bị phá vỡ, hòa ước giữa Thiên đường và Địa ngục cũng không còn giá trị. Đồng thời, các Kỵ sĩ sẽ phải xuất đầu lộ diện để thực hiện nhiệm vụ của mình.

Bốn Kỵ sĩ

Đó là các kỵ sỹ được triệu hồi khi bảy Phong ấn bị phá vỡ. Họ vốn không hề có tên và chỉ được phân biệt dựa trên màu sắc các con ngựa đi cùng cũng như những tai họa mà họ mang đến. Tuy nhiên, người ta thường gọi các kỵ sĩ là Cái Chết, Chiến Tranh, Bệnh Dịch và Nạn Đói.

Người ta đã đổi tên và thậm chí là cả giới tính của một số Kỵ sĩ khi phát triển Darksiders. Bệnh Dịch biến thành Xung Đột (Strife) còn Nạn Đói trở thành Thịnh Nộ (Fury). Fury cũng biến thành một người đàn bà cầm trên tay một cây roi với ngoại hình nóng bỏng và chẳng còn nét gì liên quan tới dáng vẻ của một kỵ sĩ trong Kinh Thánh.

Abaddon

Đó vốn là một vị thần trú ngụ ở Hồ không đáy với ngoại hình rất đặc biệt. Abaddon mang gương mặt của một người đàn ông, mái tóc phụ nữ, những cái răng của sư tử, đôi cái của châu chấu và đuôi bọ cạp.

Nhân vật này đã hoàn toàn lột xác trong game để trở thành Tổng lãnh thiên thần, kẻ đóng vai trò lãnh đạo lực lượng Thiên đường trong cuộc chiến cuối cùng chống lại Địa ngục. Ông ta nhìn rất oai phong và có một chiếc băng mắt cầu kỳ cùng bộ giáp vàng chói.

Uriel

Vốn là một nam thần, kẻ đã thả Abaddon cùng đội quân của hắn từ Hồ không đáy ra. Tuy nhiên trong game, Uriel lại biến thành một phụ nữ.

Một điểm khác biệt nữa là người nắm quyền lực tối cao và duy trì sự tồn tại của vũ trụ trong Kinh Thánh hiển nhiên là Chúa trời, tuy vậy trong game, thế lực đó được mô tả như một người khổng lồ đá với đôi mắt rực ánh lửa.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang