Đắp tô hạnh phúc

Xem tin gốc 

24h.com.vn - 33 tháng trước 29 lượt xem

Dap to hanh phuc

(24h) - Tuấn cũng có tính cách giống Huy, và dường như đất trời tạo ra hai người là để dành cho nhau. Tình yêu của họ còn mãnh liệt hơn cả tình yêu trai gái...

Bà Thìn từ dưới tầng trệt gọi vọng lên lầu để kêu thằng con trai quý tử của bà:

- Huy ơi xuống ăn cơm rồi còn đi học con, tắm gì mà cả buổi chưa xong, con trai gì mà giống con gái quá!

Huy tung tăng vừa lót nhót xuống cầu thang vừa cài nút áo trả lời lại má:

- Dạ con xuống nè! Má cứ nói vậy hoài, mà lỡ con giống con gái má có ghét con không má?

- Cái thằng này, con nói cái gì vậy? Má có một đứa là mày mà mày nói gì như bị hai phai vậy, nhưng mà cho dù con có bị đui què hay gì cũng là con của má đứt ruột đẻ ra, sao má nỡ ghét con được, thôi ăn cơm đi con rồi còn đi học.

Huy vâng dạ rồi làm những thủ tục cần thiết của một buổi sáng trước khi đến trường để dung nạp thêm cho mình những kiến thức và cùng lũ bạn tám chuyện hay chơi những trò nghịch ngợm của tuổi học trò.

Thời gian cứ thế trôi qua, năm nay đã là năm thứ hai của Huy dưới mái trường Trung Học Phổ Thồng rồi. Vì ngoại hình khá điển trai và học giỏi, nên Huy là tâm điểm chú ý của các cô gái trong trường. Nụ cười duyên khá thu hút đã làm cho biết bao cô gái say đắm, mơ tưởng một ngày nào đó được sánh vai cùng chàng. Đa số chỉ tương tư chàng trong tâm trí nhưng cũng có một số gởi thư hay nhắn tin tỏ tình. Tất cả đều nhận được một câu trả lời mà không ai muốn nhận đó là "xin lỗi Huy có người yêu rồi". Một sự thật mà nếu các nàng biết sẽ vô cùng hụt hẫng, người yêu mà Huy nói ở đây là.. một người con trai...

Hôm nay là thứ 7, Huy chỉ có thể rảnh vào chiều hôm nay thôi, vì tất cả thời gian trống trong tuần Huy đều dành cho việc học và nghiên cứu các vấn đề mà Huy quan tâm. Tất nhiên là đối với một người đã có người yêu thì đây là thời gian hạnh phúc nhất. Huy dành cho người mình yêu và yêu mình thật sự. Đồng hồ reo báo 5 giờ chiều, cậu lật đật gấp sách vở bỏ vào ngăn bàn phóng vèo xuống nhà và dong xe ra đường. Địa điểm của cuộc hẹn hò hôm nay là hiệu sách đường Trần Phú.

- Huy à, Tuấn ở đây - Tuấn, người yêu của huy đứng bên đường gọi.

Tuấn không giấu được sự vui sướng khi thấy Huy. Cậu ta nhảy lên như những cặp tình nhân thật sự hạnh phúc sau những ngày chờ đợi được gặp nhau. Tuấn quên mất những người xung quanh mình, đến khi chợt nhớ ra chàng ta thẹn thùng cúi mặt đi đến chỗ Tuấn và hối Tuấn lái xe đi chỗ khác để đỡ ngượng với những cặp mắt đang chú ý đến hành động của Tuấn khi nãy.

Hai người dắt nhau dạo quanh đường Bạch Đằng, kể cho nhau nghe những vui buồn, những thất bại, thành tích của mình trong một tuần không gặp nhau.

Dường như đất trời tạo ra hai người là để dành cho nhau... (Ảnh minh họa)

Tuấn cũng có tính cách giống Huy, và dường như đất trời tạo ra hai người là để dành cho nhau. Tình yêu của họ còn mãnh liệt hơn cả tình yêu trai gái. Tuấn cũng học giỏi và dễ thương, hai người quen nhau trong một quán ốc hút khi đi ăn với bạn. Cứ như là xã giao bình thường của những thằng con trai với nhau. Huy mạnh dạn xin số điện thoại của Tuấn: “Khi nào rảnh tao với mày đi uống cà phê”. Tuấn dù hơi ngại nhưng vì cũng có cảm tình với anh chàng này nên cũng cho ngay. Sau những lần nhắn tin và tìm hiểu, Huy đủ thông minh và mưu mẹo để hiểu Tuấn để rồi đến bây giờ hai người đã là một cặp tình nhân hạnh phúc.

Sau một hồi tâm sự, Tuấn tự nhiên đợm vẻ buồn. Bắt gặp được ánh mắt ưu tư của người mình yêu. Huy hỏi:

- Sao nhìn em buồn vậy? Có chuyện gì nói anh nghe với nào!

- Sáng nay mẹ em xem một chương trình có sự xuất hiện của người đồng tính, bà tỏ vẻ phản đối vô cùng gay gắt. Em sợ một ngày bà phát hiện ra mình là người đồng tính không biết bà sẽ như thế nào nữa...

- Ừ chuyện này anh cũng đã từng nghĩ đến. Lúc nhỏ mẹ anh cũng tỏ thái độ rất kỳ thị đối với chuyện này. Với lại anh là con trai duy nhất nên đối với mẹ anh đó có thể là một cú sốc lớn. Anh đã suy nghĩ rất nhiều và cách duy nhất mà anh đưa ra để giải quyết vấn đề này đó là mình phải phấn đấu để trở thành một người hữu ích cho xã hội, gia đình, để mọi người thay đổi cách nhìn về mình. Anh tin tưởng với sự phấn đấu và sống có ích của chúng ta, mọi người sẽ cảm thông và dần xóa được kỳ thị với chúng ta. Em cũng nên như vậy! Rồi chúng ta sẽ có được sự bình yên trong tâm hồn và hạnh phúc thực sự.

Tuấn nở một nụ cuời đồng tình với những lời tâm sự của Huy. Để khen thưởng cho những lời khuyên của người “chồng ” yêu dấu. Tuấn khẽ hôn lên môi của Huy một nụ hôn ngọt ngào. Cả hai nhắm mắt trao cho nhau sự thắm thiết dấu yêu của mối tình tuổi học trò.

Từ sau buổi hẹn hò đó, cả hai đã đặt cho mình một chí hướng phấn đấu để thực hiện ước mơ của họ. Ước mơ của hạnh phúc thật sự, ước mơ nhận được cái nhìn thân thiện và cảm thông của cộng đồng xã hội...

Và cho đến bây giờ cả hai đã biến ước mơ đó trở thành hiện thực. Họ tự tin sống giữa bao dư luận của thế gian. Huy là phó giám đốc trẻ của một công ty xuất nhập khẩu có tiếng trong và ngoài nước, Tuấn là chủ của hai nhà hàng lớn trong thành phố. Cả hai chung nhau thành lập một trung tâm bảo trợ dành cho trẻ em và người già neo đơn. Hầu hết những công tác từ thiện xã hội ở thành phố đều thấy sự xuất hiện của họ.

Việc kỳ thị ở cộng đồng là một trong những “sự cố” khá nan giải của MSM, và đã có một số bạn vì sự kỳ thị này mà tự bản thân mình có những hành động và lối sống cực đoan buông thả. Nếu chúng ta muốn có hạnh phúc thực sự, hãy tập cho mình một lối sống lành mạnh, sống tự tin vào chính mình. Chúng ta có thể làm nên tất cả nếu cố gắng vươn lên những mặc cảm thị phi bình thường và niềm tin vào chính mình. Mong cộng đồng MSM sẽ chung tay nhau, mỗi người sẽ trở thành một tế bào lành mạnh và hữu ích trong lòng xã hội.

Nguyễn Quang Hùng

Bạn muốn được chia sẻ những tình huống oái oăm trong công việc, những vấp ngã và đau khổ trong tình yêu hay những niềm vui nho nhỏ của mình trong cuộc sống thường nhật? Hãy gửi những bài viết của bạn về cho chúng tôi theo địa chỉ bantrecuocsong@24h.com.vn để chúng tôi có thể chia sẻ cùng bạn!

Để chia sẻ trực tiếp cùng tư vấn viên, hãy gọi đến số 1900 571 524 và bấm phím 0, chúng tôi luôn lắng nghe bạn 24/7.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang