- Ông sẵn sàng mua đất đai mới ở Ấn Độ, Australia hay một nơi nào khác chịu bán. Dân chúng phản ứng thế nào?
- Tại Maldives, không ai muốn bỏ nhà cửa ra đi. Chính phủ đã làm tất cả khả năng để chuyện đó không xảy ra. Nhưng nếu thế giới để cho khủng hoảng khí hậu biến thành tai họa, thì người Maldives không có chọn lựa nào khác hơn là tìm nhà mới ở những nơi cao hơn. Năm ngoái, tôi đề nghị bắt đầu dành ra một phần thu nhập du lịch, đưa vào quỹ của Chính phủ để giúp các thế hệ sau đối phó với thay đổi khí hậu. Nếu chúng ta phớt lờ các tín hiệu báo động, thì dân ở Luân Đôn, New York, Marseilles cũng phải đi tìm đất mới như Maldives.
- Hội nghị thượng đỉnh Copenhague thành công là phải như thế nào?
- Chúng ta phải chấm dứt được khí hậu thay đổi. Không có gì đơn giản đồng thời lại rắc rối hơn chuyện này. Chúng ta phải lắng nghe lời khuyên của những người am hiểu tình thế: các chuyên gia đều nói rằng khí hậu ngày càng nóng hơn. Nhưng phần lớn các nhà chính trị lại chỉ nói đến giới hạn trong con số 2oC của khí hậu. Nhưng thêm 2oC nữa là sẽ nhấn chìm đảo quốc Maldives, hủy diệt rừng Amazone và biến Địa Trung Hải thành sa mạc.
- Ông có nghĩ rằng các nước phát triển sẽ phải gánh trách nhiệm cho thất bại tại Copenhague?
- Tôi nghĩ không cần phải quy trách nhiệm cho các nước phát triển. Thay đổi khí hậu đe dọa tất cả mọi người. Càng ngày sẽ có càng nhiều cử tri dồn lá phiếu cho người chịu bảo vệ môi trường.