Anh đã “ngủ đông” suốt thời gian qua,vậy hỏi thực anh đã làm gì trong thời gian đó?
Tôi ở nhà, chơi với con, đi Mỹ xem show, làm event cho khách hàng. Và bây giờ, thì “tỉnh dậy” và đi làm “WindowDisplay” (nghệ sĩ sáng tạo khu trưng bày).
Đạo diễn "mát tay" Việt Tú
Người ta biết đến thương hiệu Việt Tú là đạo diễn cho các chương trình ca nhạc, thời trang và giải trí hàng đầu, nhưng lần này lại dưới cương vị một nghệ sĩ?
Thực ra, trên thế giới việc một nhãn hiệu thương mại lớn cộng tác với các nghệ sĩ nghệ sĩ hàng đầu trong việc tạo ra Window Display là một việc không mới. Salvado Dali, Picasso, Andy Warhol, Alexander Mc Queen… đều đã có những trải nghiệm đặc biệt thành công với hình thức cộng tác này.
Lý do gì anh nhận chương trình mới này, vì theo anh chia sẻ trước đây, anh bảo rằng anh phải thích thì anh mới làm và phải chung đường của anh?
Tôi nhận được lời đề nghị tạo ra một Window Display đúng nghĩa lần đầu tiên tại Việt Nam cho việc ra mắt một sản phẩm mới. Đối với tôi như một cơ hội đổi gió, để có thể tạo ra một cái gì đó pha trộn giữa nghệ thuật và giá trị thương mại. Piaggio cũng là thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam thường xuyên cộng tác với các nghệ sĩ hàng đầu trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau để tạo ra những sản phẩm sáng tạo mang đậm cá tính rất riêng.
Chính vì thế, lần này, ngoài tôi ra, nghệ sĩ điêu khắc Đinh Công Đạt với vai trò Conceptural Artist, Dũng Martin trong vai trò đạo diễn ánh sáng, cũng đồng hành cùng tôi trong dự án này. Một lý do nữa, tôi cũng là một fan hâm mộ những sản phẩm mang đầy tính duy mỹ và mang được sức sống mãnh liệt của một đất nước.
Và một điều đặc biệt nhất cho đến thời điểm hiện tại đó là việc một triển lãm “dám cả gan” mua bảo hiểm đến 1 triệu đô?
Đúng vậy. Việc mua bảo hiểm ở xứ ta còn là chuyện rất mơ hồ và xa xôi, huống hồ đấy lại là một triển lãm dám bỏ ra cả 1 triệu đô để mua bảo hiểm. Người nước ngoài họ không bao giờ chi tiền một cách phung phí, tiền họ bỏ ra đều có mục đích, và mục đích lần này để cho khán giả Việt Nam cảm nhận hết được cái đẹp một cách trọn vẹn nhất.
Có lúc nào anh và khách hàng “đánh nhau” vì không có chung tiếng nói?
Có nhiều cách để có thể giải quyết một cách hợp lý những quan điểm không đồng nhất với khách hàng của mình, chứ không nhất thiết phải “đánh nhau” như bạn đang gợi ý. Mâu thuẫn với khách hàng luôn là điều tối kỵ
Cát xê cao cũng là điều anh bận tâm khi gật đầu đồng ý nhận làm chương trình này ?
Trong lần cộng tác này, catse cao không phải là yếu tố quyết định. Tiêu chí sáng tạo của một sản phẩm luôn giành được sự chú ý của tôi, nếu tôi và nó có nhiều điểm chung với công việc mình đang làm thì tôi sẽ nhận lời..
Nguồn cảm hứng của anh khi làm chương trình này liệu có khác nhiều so với các chương trình trước đây?
Tôi xin được làm rõ lại, đây không phải là một chương trình, mà đây là dự án sáng tạo ra một khu trưng bày sản phẩm thương mại của một thương hiệu lớn. Nguồn cảm hứng của tôi trong lần này giống như một đứa trẻ, được sở hữu trong tay một món đồ chơi rất đắt tiền vậy.
Việc đưa hơi thở cuộc sống đương đại vào các chương trình mà anh đảm nhận, điều đó có làm anh áp lực?
Đương đại, hay cổ điển đó chỉ là công cụ để tạo ra thành công cho một tác phẩm, có gì đâu mà phải áp lực trong việc ứng dụng nó.
Làm thế nào mà anh cân bằng được cả công việc và cuộc sống, bí quyết của anh để có một gia đình hạnh phúc?
Tôi không có bí quyết gì cả. Chỉ trông chờ cho may mắn thôi.
Anh có tính toán trong việc làm đạo diễn cho chính cuộc sống của mình?
Gia đình là nơi cho mình có được một cuộc sống riêng tách bạch ra khỏi công việc, về tới nhà còn “hành nghề” nữa, chắc… chết mất.
Những lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, anh hay chị sẽ là người giải hòa?
Thường thì là tôi (cười)
Cám ơn anh và chúc anh luôn tràn đầy sáng tạo!
Một số hình ảnh chuẩn bị cho “WindowDisplay”:
Bài, ảnh: Tuấn Anh




