Đào đâu ra tiền để làm dâu thảo?

Xem tin gốc 

VietnamNet - 29 tháng trước 74 lượt xem

Dao dau ra tien de lam dau thao?

- Sắp đến Tết rồi, không biết xoay đâu ra tiền, đi vay thì cuối năm cũng ngại. Nhưng cứ nghĩ đến ba mươi triệu mà bố mẹ chồng bảo gửi về là tôi thần mặt ra, không tập trung vào việc gì được nữa.

Khi tôi sinh ra là ngày mẹ tôi qua đời, tôi được hai tuổi thì bố tôi đi bước nữa, gia cảnh khó khăn, tôi ốm đau quặt quẹo luôn. Là người thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên tính tôi lầm lì, ít nói ít cười.

Tính cách này của tôi đã làm cho rất nhiều người không thích tôi, nếu như không nói là ghét, nhiều người ghét tôi độc miệng còn nói “không có mẹ thì con như thế là phải rồi”… Bố đã nhiều lần bảo nhưng tôi vẫn tính nào tật đấy và cái tính xấu này đã làm tôi bị bố mẹ chồng phản đối, tẹo nữa thì hai chúng tôi không đến được với nhau vì gia đình anh phản đối gay gắt.

Anh làm cho một ngân hàng lớn, anh rất thương và đồng cảm với hoàn cảnh của tôi. Chúng tôi quen và đi tới quyết định cưới nhau trong vòng sáu tháng. Ngày về ra mắt nhà anh, ngoài việc chào xong là tôi cũng cứ lầm lì như cũ, người tôi lại mỏng manh nhìn cứ yếu yếu. Thế là tôi bị chê ngay từ lần đó và bị phản đối.

Nhưng anh yêu tôi, hiểu và thông cảm cho gia cảnh nhà tôi nên chúng tôi đã phải giả vờ là có em bé để bố mẹ anh đồng ý. Mọi việc diễn ra như ý muốn, chúng tôi thành thân và không chung sống với bố mẹ chồng mà cùng nhau thuê nhà trọ trên thành phố (nơi mà chúng tôi làm việc).

Cưới nhau xong vì gia đình hai bên đều không phải khá giả nên chúng tôi không được cho gì. Chúng tôi tự phải bươn chải kiếm tiền. Vì cả hai chúng tôi đều tốt nghiệp bằng giỏi khi ra trường nên chúng tôi đều kiếm được việc làm có thu nhập tương đối cao.

Nhận thêm cả việc về nhà làm, tôi làm kế toán nên cũng dễ tìm thêm việc. Anh thì cũng theo bạn bè phụ làm thêm ở ngoài. Do chưa có nhà, nên dự định sinh con chúng tôi cũng gác lại, đợi mua được nhà, vì không muốn con mình sinh ra ở nhà thuê. Chúng tôi cũng có một ít tiền nhưng không đủ để mua một căn hộ, chúng tôi đã phải thế chấp vay qua lương, vay mượn thêm bạn bè đồng nghiệp cũng mua được cái nhà tập thể cũ tận tầng 5, chưa đầy 20m.

Từ ngày biết chúng tôi mua được nhà, bố mẹ chồng hay kêu thiếu thứ này, thiếu thứ kia với chồng tôi mặc dù nhà ở quê đã rất đầy đủ. Gần Tết, buổi sáng vừa đến cơ quan, tôi thấy bố chồng tôi gọi hỏi han và nói xa xôi về chuyện sửa sang, sắm đồ ở quê.

Đến chiều mẹ chồng tôi lại gọi và cũng nói chuyện nhưng có điều mẹ làm tôi hốt hoảng sau câu nói của mẹ: “Tháng trước chồng chị bảo đầu tháng này gửi tiền về để sắm tết, chúng tôi cũng nghe theo đã đặt đồ hết rồi chỉ còn đợi anh chị gửi về là lấy nữa thôi. Thế bao giờ anh chị gửi về để tôi còn hẹn họ?”. Khi nghe đến đó tôi chỉ còn biết ậm ừ rồi hẹn mẹ tối gọi lại.

Cả buổi chiều tôi làm việc không tập trung. Tôi gọi cho chồng nhưng anh bảo tối về nói chuyện. Hết giờ làm tôi vội vã về nhà ngay, tôi thấy anh đã ở nhà, chưa kịp hỏi thì anh đã thanh minh. Hóa ra tháng trước về quê ăn giỗ mấy anh em uống rượu nói chuyện với nhau anh cao hứng đã bảo bố mẹ “Năm nay vợ chồng con được thưởng tết tương đối nhiều ông bà cứ ở nhà đặt đồ sắm tết, khi nào cần lấy thì alô cho chúng con là tiền sẽ được về ngay”.

Chồng tôi nói rằng “Từ xưa đến giờ làm gì bố mẹ anh cũng phải hỏi con cái năm lần bảy lượt, sau lần cao hứng đó không thấy bố mẹ nói gì. Hôm trước, anh có gọi điện về hỏi cần mua gì nữa không thì ông bà bảo chúng tôi đã đặt hết rồi, anh cũng cứ nghĩ là những câu nói đó bố mẹ không để ý tới. Ai dè chiều qua ông bà gọi cho anh bảo bao giờ gửi tiền về, anh cũng giật mình, đang định hôm nay sẽ nói em thì bố mẹ đã nói rồi …”.

Nghe xong người tôi như hóa đá. Ông bà ở quê bảo gửi về ba chục triệu, mà giờ cộng cả tiền thưởng mà tôi chưa lấy mới vừa tròn ba mươi triệu (tiền thưởng của chồng tôi nhiều hơn tôi, đã lấy và trang trải nợ cho bạn bè hết rồi, nhà mới mua còn chưa sắm được chút đồ đạc nào).

Nếu tôi gửi hết về thì tết này chúng tôi đón tết thế nào, mà không gửi về đủ thì ông bà lại nghĩ rằng tôi ki bo với bên gia đình nhà chồng. Vốn tôi với bố mẹ chồng đã không hợp nhau, nay lại thêm chuyện này nữa thì chắc bố mẹ sẽ ghét tôi lắm.

Sắp đến tết rồi, không biết xoay đâu ra tiền, đi vay thì cuối năm cũng ngại. Nhưng cứ nghĩ đến ba mươi triệu mà bố mẹ chồng bảo gửi về là tôi thần mặt ra, không tập trung vào việc gì được nữa.

Tôi phải giải quyết thế nào để cho chuyện này ổn thỏa bây giờ, nếu không giải quyết được chắc năm nay tôi chẳng dám về quê ăn tết nữa vì bố mẹ chồng tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này cho vợ chồng tôi đâu, mà đặc biệt là tôi.

Thanh Hương

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang