Sự việc xảy ra một ngày cuối tháng 4/2009, ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Nạn nhân là vợ chồng anh H. Anh chị đều là cán bộ công chức, hai con đã lớn và đi học xa. 7h hằng ngày, hai vợ chồng cùng ra khỏi nhà để đi làm, chiều về nhà dọn dẹp cơm nước. Gom góp mãi mới xây được căn nhà mới.
Một chiều cuối tháng 4/2009, khi vợ chồng anh H. vừa phóng xe về đến đầu đường thì thấy mấy người hàng xóm bảo: “Nhà mới xây đẹp sao lại sửa sang gì thế?”. Không hiểu họ nói chuyện gì, anh chị vội về, đến cửa thì choáng váng khi thấy nhà bị đập phá.
Ngôi nhà ba tầng xây khá hiện đại với hai lần cửa thành tan hoang. Chiếc két sắt của gia đình bị phá, toàn bộ số tiền và đồ trang sức có tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng biến mất.
Qua lời kể của những người hàng xóm chứng kiếm vụ việc, thời điểm nhà anh H. xảy ra vụ trộm, một số hộ dân ở gần thấy phía nhà anh thấp thoáng bóng người.
Rồi toàn bộ khu mặt tiền ngôi nhà được quây bạt kín mít khiến người bên ngoài không thể nhìn vào bên trong. Sau đó, trong nhà vọng ra tiếng đập phá gạch, sắt chan chát, tiếng hàn xì… Quanh xóm tưởng anh H. gọi người đến sửa sang nhà cửa nên chẳng ai hỏi han thêm. Nhiều người còn tấm tắc khen đám thợ này “biết điều”, quây bạt lại thi công để không phiền nhà bên cạnh.
Đến khi vợ chồng anh H. về nhà, hàng xóm mới biết, những người mà họ tưởng là thợ sửa nhà chính là những tên trộm với thủ đoạn táo tợn chưa từng có.
Cũng bằng thủ đoạn tương tự, ở Hà Nội, giữa ban ngay, cửa hàng bán điện thoại của chị H., ở số 135 Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân, cũng bị trộm nẫng đi toàn bộ hàng hóa, tiền bạc.
Theo tường trình của khổ chủ, khoảng 5h một ngày giữa tháng 4/2009, một người hàng xóm của chị khi đi tập thể dục ngang qua cửa hàng nhà chị H., bỗng thấy hai tấm bạt vây kín cửa rất đáng ngờ nên về nhà chị hỏi xem sao. Vợ chồng chị H. vội chạy ra thì phát hiện kẻ gian đã lấy đi 21 chiếc điện thoại di động; 10 triệu đồng tiền mặt; 3 chiếc ví; một "cây" máy tính và nhiều giấy tờ khác…
Cũng vào khoảng tháng 5/2009, anh Phong, nhà ở đường Nguyễn Ái Quốc, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tá hỏa khi về đến căn nhà vừa mua, được sữa chữa khang trang trở nên như một "bãi chiến trường". Chiếc két sắt nặng hàng trăm kg cùng hàng tá tài sản, giấy tờ trị giá hàng trăm triệu đồng... biến mất. Chiếc cổng được làm bằng sắt kiên cố, có khóa chống trộm bị kìm cộng lực bẻ cong. Một lớp cửa kéo của Đài Loan cũng bị chúng dùng xà beng bẻ gãy khóa rồi phá cửa chính để vào.
Theo những người dân xung quanh, khoảng 11h, có một nhóm người đi xe tải đến nhà anh Phong chỉ trỏ. Sau đó, họ nghe tiếng vận chuyển đồ đạc ầm ầm ở nhà hàng xóm, cả tiếng chiếc két sắt bị lăn từ trên lầu xuống. Thậm chí, họ còn tận mắt chứng kiến bốn người đàn ông ung dung khuân két sắt lên chiếc xe tải nổ máy sẵn rồi phóng đi. “Có ai ngờ bọn trộm lại dám ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật như thế đâu. Cứ tưởng chủ nhà đang thuê người đến dọn đồ", một hàng xóm của nạn nhân nói.
Cũng bằng thủ đoạn đi ô tô đến tận nhà ăn trộm, trưa 18/1, vài người dân trú tại tổ 72 ấp Nhị Tân 1, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP HCM, bỗng thấy một chiếc xe hơi đời mới đỗ xịch trước căn nhà đang khóa cửa của anh Thành. Một người đàn ông lịch lãm, đeo kính đen bước xuống, móc chiếc điện thoại đời mới gọi cho “anh trai” thông báo mình đã đến nơi, rồi thản nhiên mở cửa vào nhà.
Theo một người hàng xóm của nạn nhân, thấy người đàn ông ăn mặc lịch sự, đi xe hơi đời mới đến cũng để ý. Nhưng qua câu chuyện người này nói trong điện thoại cứ nghĩ là người quen của anh Thành đến thăm nên anh Nam chủ quan, không hỏi thêm. Đến khi gia chủ về phát hiện ra sự việc thì toàn bộ những tài sản có giá trị trong tư gia đã "không cánh mà bay" theo chiếc xe hơi. Và vì chủ quan, những người xung quanh không nhớ biển số chiếc ô tô nọ.
Vẫn là mang xe tải đi trộm cắp, trộm đã "qua mắt" một tổ phó dân phố, một người vốn "nổi danh" là tinh thần cảnh giác cao tại phố Yên Lạc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Phố này vốn yến tĩnh, hơn 9h đã vắng người qua lại vì là phố cụt. Khoảng 24h một ngày tháng 12/2009, thời tiết giá lạnh, cạnh nhà ông V., tổ phó dân phố, một cán bộ quân đội về hưu, bỗng có tiếng xe tải, rồi tiếng thanh niên í ới lách cách dọn đồ đạc từ một nhà cho thuê.
Vốn khó ngủ, ông dậy hỏi: "Sao các chú dọn nhà đêm hôm thế này, phải để cho hàng xóm ngủ chứ?". Một cậu thanh niên nhanh nhảu: "Xin lỗi bác, tại vì ban ngày ô tô tải không vào được đây, nên mong bác thông cảm. Chúng cháu làm xong bây giờ ạ".
Cũng thấy nghi ngờ, ông V. sang chủ căn nhà cho thuê bấm chuông gọi hỏi sự thể xem sao. Nhưng không thấy gia chủ trả lời, nên đành đi về. Công việc chuyển đồ của đám "cửu vạn" vẫn chưa kết thúc, nhưng để tránh sự nhắc nhở gây phiền hà của người hàng xóm, nhóm này đỗ ô tô ngoài đường lớn và dùng xe chở rác chở từng ít một đi ra ngoài để tránh gây ầm ĩ. Sáng hôm sau, chủ ngôi nhà mới tá hóa khi nhìn thấy ngôi nhà cho thuê không còn cửa, đồ đạc bị khuân sạch.