"Đạo chích" gặp “bà già”

Xem tin gốc 

Giadinh.net - 4 tháng trước 148 lượt xem

GiadinhNet - Trong lúc cả gia đình bà Đoa đang ngủ trưa, tên “đạo chích” lẻn vào phòng riêng của con bà Đoa lục ví lấy tiền thì bị bà phát hiện và hô hoán.

"Đạo chích" gặp “bà già”

Khoảng 13 giờ ngày 30/1, nhà bà Nguyễn Thị Đoa (sinh năm 1950) trú tại TK5, Bắc Lý, TP Đồng Hới bị tên Nguyễn Cường (sinh năm 1988) trú tại TK5 phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới lẻn vào phòng riêng lục ví lấy tiền.
Hành vi của tên Cường bị bà Đoa phát hiện nên sau khi nghe mẹ hô hoán có trộm, con trai bà cùng hàng xóm đã tóm được tên “đạo chích”. Tuy nhiên tên Cường đã phủ nhận việc mình đi ăn trộm bởi trong lúc mọi người dò hỏi, hắn đã nhanh tay vứt lại số tiền vào phòng của con bà Đoa.
Sau đó lực lượng cảnh sát 113 đến và đưa tên “đạo chích” này về Công an phường Bắc Lý. Tại đây, lực lượng Công an đã phát hiện Cường có giấu trong người một gói có chứa chất màu trắng dạng cục. Bằng các biện pháp nghiệp vụ của cảnh sát, Cường đã thừa nhận “cục phấn” mang trong người là ma túy và mua để dùng dần.
Hiện Công an TP Đồng Hới đã lập biên bản vụ việc và tiếp tục điều tra làm rõ.
Vĩnh Quý

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang