Đào bị ép giá ngày cuối năm, người buôn “méo mặt”

Đã là ngày cuối cùng của năm, vài tiếng nữa là giao thừa trong khi nhiều tiểu thương buôn đào còn tồn khá nhiều hàng vì chậm tiêu thụ. Việc này dẫn đến giá đào hạ thấp kinh ngạc, người buôn phải bán đổ bán tháo vớt vát chút lợi nhuận, vốn liếng.

Có thể bạn quan tâm

Ngày 29 âm lịch (tức 30 tết), trên những con đường ở thủ đô như Lạc Long Quân, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Tuân, Trần Duy Hưng…giá đào đã giảm từ 30-50% so với những ngày trước đó. Nhiều tiểu thương còn nhiều hàng lo lắng như ngồi trên đống lửa, chỉ mong nhanh chóng bán hết với giá rẻ để về lo Tết.

Chị Nguyễn Thúy Hồng tại chợ hoa Quảng Bá cho hay giá đào hôm này đã giảm từ 40-50%. Vì sát Tết, còn nhiều hàng nên đành phải bán rẻ hơn để về đón năm mới. Tuy nhiên, dù hạ giá nhưng việc tiêu thụ cũng không hề dễ dàng.

Tiểu thương đua nhau bán đào dù giá rất hạ

“Đào năm nay nở sớm, thời tiết lại không thuận lợi. Sau đợt lạnh vừa rồi, vài hôm nay trời hửng nắng khiến đào nở bung, rụng cánh nên phải bán gấp” – chị Hồng cho hay.

Không chỉ những cành đào truyền thống, những cây đào đá, đào rừng đem từ vùng cao xuống cũng rơi vào cảnh tương tự. Dù đã hạ giá nhiều nhưng việc tiêu thụ vẫn không hề dễ dàng.

Theo chị Nguyễn Hân, đào rừng năm nay gặp đợt lạnh lớn, tuyết đóng nên hỏng hết cả hoa, nụ, tiêu thụ vì thế chậm chạp.

Đào rừng trông như 'củi khô"

Theo quan sát của chúng tôi, những cành đào rừng có giá trị cao đều rất khó tiêu thụ. Nguyên nhân ngoài kích thước lớn thì việc ít hoa, ít lá lộc cũng khiến đào giảm bớt giá trị. Một lý do khác, theo nhiều tiểu thương, năm nay thị hiếu của người tiêu dùng thích mua đào cành và quất nhỏ để bàn nên những cây đào to khó tiêu thụ.

“Ngày cuối năm, người dân mua đào thưa thớt, những cành đào cao hơn 1m, tán rộng khoảng 40cm nhưng chỉ bán được 70.000-80.000 đồng trong khi chỉ vài ngày trước có giá gần gấp đôi” – chị Hân cho biết.

Chị Hân còn chia sẻ, vì biết được tâm lý của tiểu thương muốn nhanh chóng bán đào nên nhiều người mua mặc cả rất gay gắt, thậm chí ép giá. Điều này khiến các tiểu thương bán cũng dở mà không bán thì không được, gây nhiều ức chế trong tâm lý của người bán hàng lẫn người mua.

“Nhiều người chỉ biết đến mình, không nghĩ đến công sức chăm sóc đào của người trồng, người buôn nên dù chúng tôi đã phải bán lỗ mà họ vẫn ép giá. Không chỉ riêng đào thôi đâu, nhiều loại cây cảnh khác như quất, mai, hoa ly cũng đều bị ép giá như thế” – chị Hân than thở.

Hoàng Long

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/kinh-te/doi-cho/dao-bi-ep-gia-ngay-cuoi-nam-nguoi-buon-meo-mat-286780.html