>> Danielle Lloyd: Tân trang để làm tân nương
>> Jamie O’Hara & Danielle Lloyd: Lần này thì cưới thật
>> Danielle Lloyd khoe sắc ở Ibiza
Trên trang Twitter cá nhân, Danielle Lloyd cho biết cô có thân hình chuẩn nhưng vòng một lại không được săn chắc và đủ to. Bởi vậy, hồi năm 2007, ngay sau khi bị tước danh hiệu Hoa hậu, cô vợ hứa hôn của Jamie O’Hara quyết định nhờ cậy đến sự can thiệp của các bác sỹ thẩm mỹ. Khi đó, Danielle đã đẩy từ cỡ 32AA lên D.
Sau khi sinh Harry – bé trai thứ hai hồi tháng 7/2011 bầu ngực của cô nàng đã xuống cấp thảm hại. Bởi vậy, khi Harry mới đầy 6 tháng thì Danielle quyết tâm nâng ngực lần thứ hai. Danielle muốn có cặp ngực hoàn hảo trong lễ cưới vào tháng 5 tới với tiền vệ Jamie O’Hara. Khi đó, rất nhiều người đã chỉ trích Danille. Mọi người cho rằng cô ích kỷ, không nghĩ đến con mà chỉ muốn làm đẹp…
Bỏ qua tất cả, cô nàng quyết tâm đi thẩm mỹ lần hai. Trong cuộc phẫu thuật, các bác sỹ đã phát hiện một cục máu đông to gần bằng nắm tay trong ngực của người đẹp. Nếu không phát hiện và lấy ra kịp thời, người đẹp có thể sẽ chết bất cứ lúc nào. Sau khi phẫu thuật thành công, bà mẹ 2 con này bộc bạch trên Twitter: “Nếu không phát hiện ra cục máu đông nguy hiểm ấy, tôi có thể đột tử bất cứ lúc nào. Cục máu đông đã được lấy ra, nhưng tôi vẫn chưa thể tiến hành phẫu thuật nâng ngực. Tôi hi vọng mình sẽ có bộ ngực đẹp trước lễ cưới”.
TÂN MAI - Bongdaplus.vn