QĐND - "Căn cứ đề nghị của đồng chí Trung đội trưởng Trung đội 1, quyết định: Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Trung sĩ Nguyễn Văn Hùng vì đã uống rượu, vi phạm quy định của đơn vị, ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ và hình ảnh người học viên trong trường quân đội...". Giọng đại đội trưởng nghiêm nghị, như những "mũi dao" cứa vào da thịt. Hùng cúi mặt, giấu đi ánh mắt hổ thẹn.
Chuyện xảy ra vào buổi chiều, khi trung đội ôn tập chiến thuật trên Điểm cao 28. Lợi dụng lúc trung đội trưởng về doanh trại hội ý chỉ huy, Trung sĩ Hùng và 3 bạn cùng tổ lẻn ra quán gần đó mua rượu và ít đồ nhắm, rồi tranh thủ vào góc khuất dưới chân đồi "cùng vui".
Được một lúc, thấy Hùng cứ nhấp nhổm, lo lắng, học viên Thắng trấn an:
- Yên tâm đi, mới gần 4 giờ, Trung đội trưởng nửa giờ nữa mới ra.
Tiếng cười nói thêm râm ran, tiếng cụng ly lách cách lại vang lên... Đang lúc "cao trào" cả bốn người thót giật mình khi thấy trung đội trưởng đứng ngay cạnh. Buổi tập tạm dừng để trung đội trưởng rút kinh nghiệm chung.
Buổi sinh hoạt kiểm điểm được tiến hành ngay tối hôm đó. Qua đóng góp của đồng chí, đồng đội, bốn quân nhân vi phạm đều nhận rõ khuyết điểm, nhận hình thức kỷ luật thích đáng và hứa phấn đấu tu dưỡng, sửa chữa, không tái phạm. Riêng Trung sĩ Hùng còn bị loại khỏi danh sách phát triển Đảng, mà trước đó, khi về nghỉ Tết, anh đã hứa với bố sẽ phấn đấu để được kết nạp Đảng trong dịp kết thúc năm học.
Thời gian học tập, rèn luyện còn lại ở trường qua nhanh. Giờ đây, Nguyễn Văn Hùng giờ đã trở thành sĩ quan, đảng viên, nhưng bài học đắt giá về ít phút ham vui và lời hứa với bố bị "đánh rơi", luôn nhắc nhở anh phải nỗ lực tu dưỡng bản thân, rèn luyện, phấn đấu ở mọi lúc, mọi nơi.
Bắc Sơn