Đánh nhau vì My way
Xem tin gốc
Tuổi Trẻ
- 28 tháng trước
98 lượt xem
TTCT - Tại Philippines, người dân rất tự hào về năng khiếu ca hát của mình nên ít tỏ ra khoan dung trước những ai hát karaoke dở. Khi họ đã quá quen thuộc một bài hát tiếng Anh nào thì người hát phải dè chừng, đặc biệt là đối với bài My way của Paul Anka viết cho ca sĩ Frank Sinatra.
Báo chí nước này cho biết có rất nhiều vụ đánh nhau khiến 5-6 người thiệt mạng trong 10 năm qua vì My way. Nhiều quán bar karaoke phải rút bài hát ra khỏi danh mục để tránh rắc rối.
Theo Butch Albarracin thuộc trường dạy hát Center for Pop ở Manila, My way thể hiện một cách hiện sinh rất khiêu khích. “Bài hát này thể hiện sự kiêu ngạo của người hát, tự cho mình là ai đó trong khi thực tế chẳng là gì cả. Nó che đậy những thất bại của anh nên khiến người ta đánh nhau” - Albarracin giải thích.
Những người bảo vệ My way cho rằng bài hát là nạn nhân của sự thành công của chính mình. Quá nhiều người chọn bài này và người hát bị cười nhạo vì hát “theo kiểu của tôi” nên cuối bài hát thường có cảnh đánh nhau. Xã hội Philippines vốn đang gặp tình trạng bạo lực nên karaoke chỉ là dịp để bùng phát.
Từ khóa liên quan
Động từ
Danh từ
Địa danh thế giới
Tên người
Từ chuyên môn
Cụm từ
Danh từ riêng