Chúng tôi tự thỏa thuận: tôi trực tiếp nuôi hai con, anh Đức cấp dưỡng mỗi tháng một triệu đồng. Sau ly hôn, ngán cảnh bị chồng đánh đập, tôi không dám đi bước nữa mà ở vậy nuôi con. Nhưng anh Đức, dù đã lấy vợ mới, vẫn không buông tha tôi. Không những không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con ngày nào, anh Đức còn lấy cớ đến thăm con để vào nhà hành hung tôi. Sau ly hôn, anh ta còn đánh tôi dữ hơn trước. Anh ta đã nhiều lần xông vào nhà, khóa trái cửa lại không cho ai vào can, rồi dùng cây ma trắc đập phá bàn tủ, đánh tôi, vừa đánh vừa chửi, xúc phạm đến cả gia đình tôi. Mục đích của anh là buộc tôi phải chia tài sản cho anh, trong khi 10 năm trước tài sản chung đã được tòa án phân chia rạch ròi theo thỏa thuận của đôi bên. Đã ly hôn rồi anh ta vẫn có quyền vào nhà đánh tôi nữa sao?
Trả lời: Chị Hoa thân mến. Dù anh ta có còn là chồng chị đi nữa thì anh ta cũng không có quyền đánh đập chị, huống chi đã ly hôn. Theo Luật PCBLGĐ, có hiệu lực từ 1/7/2008, dù không còn là vợ chồng, chị vẫn được Luật PCBLGĐ bảo vệ. Theo Luật này, anh ta đã có nhiều hành vi BLGĐ. Khi đánh đập chị, anh ta đã vi phạm điểm a, khoản 1, điều 2, bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 110/NĐ-CP từ 1.000.000đ - 2.000.000đ. Khi không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con theo phán quyết của tòa án, anh ta đã có hành vi vi phạm quy định về chăm sóc, nuôi dưỡng, cấp dưỡng, bị xử phạt từ 100.000đ - 300.000đ. Khi anh ta xông vào nhà đập phá đồ đạc, gây hư hại đến tài sản gia đình là đã có hành vi bạo lực về kinh tế, bị xử phạt 500.000đ - 2.000.000đ. Vấn đề là từ trước đến nay, chị chỉ chịu đựng, không tố cáo hành vi vi phạm của anh ta với cơ quan thẩm quyền, nên anh ta được nước lấn tới. Muốn thoát khỏi tình trạng này, chị phải dũng cảm tố cáo hành vi vi phạm của anh ta đến trưởng công an hoặc chủ tịch UBND cấp phường, xã, đề nghị các cơ quan này có biện pháp bảo vệ chị theo quy định của pháp luật.
LS Nguyễn Thị Hồng Nga
(Văn phòng Trợ giúp pháp lý cho phụ nữ,
Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp)