150 người khác cũng bị thương trong vụ tấn công xảy ra vào lúc khoảng 19h tối qua theo giờ địa phương (tức khoảng 21h30 theo giờ Hà Nội). Phần lớn người thiệt mạng và bị thương là phụ nữ và trẻ em. Hàng chục ki ốt bán hàng bị phá hủy hoàn toàn.
Theo các quan chức Iraq cho biết, quả bom đã được giấu dưới một chiếc xe kéo chở rau quả. Kẻ tấn công đã chất đầy chất nổ lên xe sau đó phủ một lớp rau quả lên trên. Tên này đã tìm cách chạy trốn trước khi cho kích hoạt khối chất nổ lớn ngay giữa chợ Mraidi. Chợ Mraidi đã được các lực lượng an ninh Iraq phong tỏa ngay sau vụ nổ bom.
"Tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn và sau đó là nhìn thấy một quả cầu lửa lớn. Tôi đã thấy những chiếc xe ô tô bị bốc tung lên không trung do sức mạnh của vụ nổ," Najim Ali, một người đàn ông 30 tuổi bị thương trong vụ nổ bom, kể lại.
Còn Saif Mohammed, 20 tuổi, đã miêu tả lại cảnh tượng kinh hoàng sau vụ tấn công. “Sau khi nghe thấy tiếng nổ lớn, tôi chạy vội đến khu chợ. Tôi nhìn thấy những mẩu thịt người bắn tung tóe và máu lan tràn khắp nơi. Những tiếng nổ này đã khẳng định rằng các lực lượng an ninh Iraq chưa đủ sức để bảo vệ nhân dân khỏi tình trạng bạo lực hoặc chiến tranh."
Vụ đánh bom ngày hôm qua là vụ tấn công đẫm máu mới nhất ngay trước khi quân Mỹ bắt đầu quá trình rút dần ra khỏi các thị trấn, làng mạc và thành phố của Iraq. Tổng số người thiệt mạng trong một loạt vụ tấn công trong khoảng một tuần này đã lên tới hơn 150 người.
Tình trạng bạo lực ở Iraq đã giảm mạnh trong những tháng gần đây, đặc biệt là tháng 5 với số người chết vì các cuộc tấn công đạt mức thấp nhất kể từ khi Mỹ đưa quân vào đây năm 2003. Tuy nhiên, các vụ đánh bom gia tăng nhanh chóng trong mấy ngày gần đây khi Mỹ đang chuẩn bị rút quân về nước đã khiến nhiều người lo ngại về khả năng kiểm soát tình hình an ninh của các lực lượng Iraq.
Kiệt Linh - (tổng hợp)