Rất hiếm vụ cười, nhưng không phải vì thế mà không làm bài được Ghi nhận tại điểm thi ĐH Công Nghiệp TP HCM sau khi kết thúc môn thi Sinh học với thời gian làm bài 90 phút. Đúng 9 giờ 3 phút, thí sinh đầu tiên bắt đầu xuất hiện với vẻ mặt khá trầm tĩnh khiến không ít phụ huynh lo lắng vì môn thi đầu tiên là Sinh học, được xem là khá “khoai” đối với dân khối B, nhiều người còn cố gắng vượt qua “rào chắn” của SV tình nguyện để mong nhìn thấy con em mình xuất hiện. Ít phút sau, thí sinh ở các phòng đồng loạt bước ra với nhiều tâm trạng khác nhau, rất hiếm bắt gặp những nụ cười của sĩ tử giữa cái nắng oi ả của Sài Gòn Chia sẻ ngay vừa bước ra khỏi cổng, bạn Mạnh cho biết “đề khá hay, không dài và dễ phân loại được học sinh. Mình học khá môn Sinh nên làm được khoảng 70% đến 80%”. Tâm lý khá thoải mái sau môn thi đầu tiên Với tâm trạng trầm ngâm, không hề biểu lộ cảm giác vui mừng về bài làm của mình. Song, thí sinh Minh (quê Gia Lai) thông báo với phụ huynh làm được khoảng 70 %; “Đề thi năm nay dễ hơn năm ngoái, nhưng do đợt 1 không thi nên tâm lý vẫn còn lo lắng. Thời gian còn khoảng 10 phút, nhiều bạn trong phòng đã hoàn tất bài làm và tranh thủ ‘nằm ngủ’ đợi hết giờ”. Trong khi đó, nhiều thí sinh khi được hỏi đều trả lời tương tự như đề không quá khó, không dài, phân loại học lực khá rõ “với đề này, nếu học lực giỏi thí sinh kiếm điểm 9 là không quá khó”, một giáo viên dạy môn Sinh học có con em dự thi cho biết. Một số ít thí sinh khác thì “than” đề khó, nhưng vẫn làm được từ 60% đến 70%. Như vậy, bước cản tâm lý môn thi đầu tiên trong đợt 2 đã qua với đề thi khá “dễ thở”. Việc hiếm thấy nụ cười của sĩ tử sáng nay hoàn toàn có cơ sở bởi phía trước đang còn hai môn thi nữa. Chiều nay, thí sinh khối B tiếp tục thi môn Toán “hi vọng đề Toán không khó như khối A”, thí sinh Ngọc Mai vừa dự thi đợt 1 vào trường ĐH Bách Khoa TP HCM cho biết. Kết thúc buổi thi sáng nay, phụ huynh và thí sinh đồng loạt ra về nên con đường Nguyễn Văn Bảo trước cổng trường ĐH Công Nghiệp TP HCM đã bị kẹt, nhưng không nghiêm trọng. Một số hình ảnh sau buổi thi môn Sinh Học: Một trong những thí sinh đầu tiên bước ra Khiến hàng ngàn phụ huynh muốn vượt qua "rào chắn" của SVTN để được nhìn thấy con em họ Và đã gặp nhau, tâm trạng không quá vui nhưng vẫn làm được bài Nán lại trường để kiểm tra bài làm Không về nhà trọ, nhiều thí sinh ngồi ngay tại quán cà phê gần trường xem lại bài, chiều tiếp tục thi môn Toán Kẹt xe sau khi khi kết thúc buổi thi






