Dân ‘khát’ vì cúp nước

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 28 tháng trước 46 lượt xem

Dan ‘khat’ vi cup nuoc

Trong mấy ngày qua, hàng ngàn hộ dân xã Cẩm Thanh, TP Hội An, (Quảng Nam) phải sống trong cảnh “khát” - không phải vì nắng hạn thiếu nước, hay sự cố… mà bị nhà máy cấp nước Hội An cúp nước.

Do đặc thù của nơi đây toàn giếng bị nhiễm mặn và phèn, thêm cảnh cúp nước, khiến người dân toàn xã phải múc nước sông bị nhiễm mặn dùng. Nhiều người bức xúc nói: “Chúng tôi biết nước sông không đảm bảo vệ sinh, nhưng không có nước sạch thì phải dùng thôi, không lẽ ở “bẩn” hay chịu khát? Dùng nước sông lọc còn đỡ hơn nước giếng nhiễm phèn”.

Khi phóng viên trực tiếp đến nhà máy nước để tìm hiểu nguyên nhân thì lãnh đạo bận họp. Dùng điện thoại liên lạc, ông Ngô Đức Liêm, Giám đốc nhà máy cấp nước Hội An, trả lời một cách tỉnh bơ và thiếu trách nhiệm: “Do nợ tiền nước thì cúp thôi”.

Anh Lê Thanh, Chủ tịch xã Cẩm Thanh, cho biết: “Không phải là xã nợ tiền nước của nhà máy, mà tiền này là tiền nước thất thoát, do đường ống dẫn nước không đảm bảo, nên lượng nước bị rò rỉ tiêu hao nhiều. Còn tiền nước người dân dùng vẫn thanh toán đủ theo đồng hồ. Việc này chúng tôi đang nhờ TP can thiệp”.

Trong lúc chờ được giải quyết, người dân xã Cẩm Thanh, nơi được mệnh danh là cái nôi của Cách mạng và được Đảng, Nhà nước nhiều lần phong tặng anh Hùng phải chịu cảnh “khát” nước sạch.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang