Dân công sở “uể oải” trong ngày đầu đi làm sau Tết

Xem tin gốc 

Petrotimes - 4 tháng trước 210 lượt xem

(Petrotimes) - Ngày đầu đi làm của dân công sở khá uể oải và vắng vẻ. Sức ì sau quãng thời gian nghỉ Tết dài ngày và tâm lý “tháng Giêng là tháng ăn chơi” chính là nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng trên.

Hội chứng… Tết

Dân công sở vẫn lưu luyến Tết.

Dạo một vòng qua nhiều đơn vị, công ty trên địa bàn TP Hà Nội, một điều dễ nhận thấy là không khí làm việc vẫn chưa thực sự trở lại, thậm chí là vắng vẻ, tĩnh lặng đến lạ thường. Câu chuyện được đem ra bàn tán rôm rả nhất vẫn là Tết và Tết. Xuân nhà, xuân quê, rồi thì Tết nhà, Tết quê,… đang hợp thành một thứ xuân tràn ngập nhiều cơ quan.

Anh Hưng ở phố Nguyễn Lương Bằng (Hà Nội) bảo: Năm nào chả vậy, ngày đầu đến cơ quan thì cũng chỉ là để gặp gỡ đầu xuân, rồi thì chúc tụng, mừng tuổi nhau thôi chứ làm việc gì đâu. Thậm chí, cái không khí Tết còn vương vấn, kéo dài đến cả tuần vì người ta cứ gặp nhau lại bắt tay, lại chúc mừng năm mới. Mà nhiều người về quê ăn Tết nên chưa đi chơi được anh em, bạn bè ở Hà Nội cũng tranh thủ đi chúc Tết, đi lễ đền, chùa.

“Đầu xuân năm mới, gặp ai mà chẳng có chút men rượu. Ngày đầu đi làm, có chỗ nào là không chuẩn bị sẵn một vài chai rượi để hễ gặp ai thì lại “uống một ly nhân dịp năm mới” có chứ. Công sở cứ từ từ, thủng thẳng như vậy chứ chưa trở lại không khí làm việc. Vui thì vui nhưng công việc ít nhiều bị ảnh hưởng,” anh Hưng chia sẻ.

Chuyện Tết, chuyện xuân không chỉ tràn ngập các văn phòng, công sở mà còn tràn cả ra các hàng, quán kinh doanh dịch vụ ăn, uống. Hình ảnh máy cô, mấy chú, mấy anh, mấy chị kéo nhau ra ngoài quan túm năm, tụm ba ra quán bàn tán, kể lể đủ thứ chuyện liên quan đến Tết chẳng hề hiếm.

Có lẽ trong ngày đầu tiên đi làm trở lại, chỉ có các thày cô giáo là nghiêm túc nhất vì thực ra có muốn uể oải cũng chẳng được. Không khí Tết vương vấn cũng chỉ là vài ba câu chúc tụng đơn giản của học sinh trước giờ vào lớp mà thôi.

Cô giáo Nga (quận Đống Đa-Hà Nội) nói: “Nghề giáo sau Tết vất vả hơn nhiều. Vừa phải lo giữ nề nếp học lại phải nhanh chóng ’khôi phục’ những chệch choạc giờ giấc, rơi vãi kiến thức của học trò dịp Tết!”.

Và cái bệnh… đi lễ đầu năm

Nhiều công chức bỏ việc, bỏ công sở đi lễ đền, chùa.

Ngày mùng 8 tháng Giêng – ngày đầu đi làm trở lại sau Tết Nguyên đán, thay vì bắt tay vào công việc thường ngày, chị Yến cùng một số đồng nghiệp hiện đang công tác tại một cơ quan ở quận Cầu Giấy lại kéo nhau đi lễ đền Mẫu Đồng Đăng. Chị bảo: “Năm nào cơ quan mình cũng đi lễ vào mùng 7 hoặc mùng 8 vì mùng 10 là ngày hội, đông lắm, không chen chân vào được. Hôm nay đi lễ, mai thì liên hoan gặp mặt đầu xuân, tháng Giêng là tháng ăn chơi, việc thì làm cả năm chứ đâu mấy ngày này”.

Và có lẽ chính vì lối suy nghĩ trên mà không riêng gì cơ quan chị Yến, mà ở khá nhiều cơ quan, công sở, mấy ngày đầu đi làm sau Tết, không khí Tết vẫn còn rất tưng bừng. Bình thường, ngày làm việc bắt đầu từ 7h30 thì sau Tết lui lại đến 8, thậm chí ngót 9h, có cơ quan, ngày đầu tiên đi làm trở lại, một số cán bộ, nhân viên vẫn vắng bóng. Và để biện minh cho sự vắng mặt của mình, dân công sở “diễn ra” đủ lý do nào là về quê không lên kịp, bận chuyện mừng thọ ông này, bà kia, … để “bào chữa”.

Người nào mà có mặt đúng lịch, đúng quy định của cơ quan trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới thì cũng chỉ gọi là có mặt chứ mắt trước mắt sau là tìm đủ lý do để… “chuồn”. Một lượng lớn trong số những người này tranh thủ đi lễ, đi chùa. Đây cũng chính là một phần nguyên nhân giải thích vì sao cứ lễ hội, chùa chiền đầu năm lại đông đến mức kinh khủng như vậy.

Từ nay đến hết tháng Giêng, trên địa bàn TP Hà Nội và nhiều tỉnh lân cận sẽ cò diễn ra nhiều lễ hội và nếu cái tâm lý “Tháng Giêng là tháng ăn chơi…” chưa bị dẹp bỏ thì có lẽ ở nhiều cơ quan, công sở, tình trạng đủng đỉnh, thư thả vui xuân sẽ còn kéo dài. Vui thì có vui nhưng có mặt điều chắc chắn là công việc sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng.

Trái ngược với điều đó, nhiều người dân buôn bán, làm dịch vụ đã hối hả “ra quân” ngay từ những ngày đầu xuân, có lẽ vì nếu không làm thì họ không có thu nhập. Còn dân công sở, dù có chệch choạc, mải vui một chút nhưng vẫn hưởng lương đều đều.

Thanh Ngọc


Từ khóa liên quan

Danh từ
Động từ
Địa danh thế giới
Danh từ riêng
Địa danh trong nước

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang