Sau vụ cháy tại cao ốc 18 tầng gây chết người tại Hà Nội, sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP.HCM phối hợp với nhiều quận huyện tiến hành kiểm tra mức độ an toàn tại các tòa nhà chung cư trên địa bàn.
Chung cư Ngô Gia Tự tại quận 10,TP.HCM
Nhà hàng đỏ lửa trong chung cư
Chung cư H3 (384 Hoàng Diệu, P.6, Q.4) được hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2006. Đây là tòa nhà gồm bảy tầng lầu với 350 căn hộ. Theo ban quản lý chung cư, ở thời điểm hiện tại có khoảng 850 người sinh sống và làm việc. Tuy vậy, việc phòng cháy chữa cháy ở đây còn quá sơ sài, nhiều khu vực đang tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Cụ thể: hộp gen kỹ thuật lầu 3 gần bô rác; dây điện, dây cáp cuộn vào nhau như mớ bòng bong; cửa hộp điện làm bằng kính không phải loại cửa chống cháy.
Đáng nói, tầng 2 chung cư này lại được sử dụng làm nhà hàng tiệc cưới, lúc nào lửa cũng bốc cao vì sử dụng loại bếp nấu bằng dầu hôi và gas. Trong khi đó, nhà hàng tiệc cưới này không có hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động; chỉ có 6 – 7m thang bộ thoát nạn trong khi tiệc cưới chứa đến 1.500 người. Thậm chí, cửa ra cầu thang thoát nạn nối liền giữa nhà hàng với tầng 3 được thiết kế bằng khung nhôm, cửa kính; chứ không phải cửa chống cháy theo quy định. Ở tầng để xe, xe gắn máy dựng tràn lan, bít cả lối đi, tầng hầm không có hệ thống thông gió, hút khói. Hệ thống bơm nước được xây dựng không đảm bảo…
Cháy thì nhảy lầu!
Theo tìm hiểu của phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị, cách đây không lâu, chung cư E-Hom Đông Sài Gòn, quận 9 xảy ra một vụ cháy nhà để xe. Do phòng đổ rác, cầu thang thoát hiểm, cửa thang máy được bố trí nằm chung tại tầng trệt và gần nhau nên khói đen theo các lối này lan lên các tầng trên rất nhanh, bịt kín lối thoát hiểm khiến người dân hoảng loạn. Tuy đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng trở thành lời cảnh báo về mức độ an toàn tại chung cư.
Tại tầng trệt lô A chung cư Miếu Nổi, quận Bình Thạnh, quan sát bằng mắt thường chúng tôi thấy đầu chữa cháy tự động gỉ sét từ khi nào nằm trơ trọi trên trần nhà. Tại lầu 9 và 10, dây điện, dây cáp được câu móc lung tung dễ liên tưởng đến khả năng chập điện. Trong khi đó, hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, thậm chí đèn chiếu sáng sự cố tại một số lầu ở lô A đều tê liệt hoàn toàn...
Người dân sinh sống tại chung cư 727 Trần Hưng Đạo, quận 1 phản ánh, hệ thống báo cháy gần như chỉ để trang trí còn bản thân họ chưa bao giờ được hướng dẫn cách phòng chữa cháy ở nhà cao tầng. Tại chung cư Tân Sơn Nhì, nhiều hộ dân khẳng định một số bình chữa cháy đặt tại hành lang đã hỏng từ lâu song vẫn không được thay mới. Ở nhiều chung cư khác, người dân cũng không được phổ biến kiến thức về phóng cháy chữa cháy…
Tại chung cư tái định cư B27 quận 2, ông tổ trưởng phải khuyến cáo mỗi hộ nên sắm cho mình một cuộn dây thừng thật dài để khi xảy ra cháy nổ còn có cái mà đu xuống vì chung cư này không có chỗ để xe, nên xe của cư dân để kín hết lối thoát hiểm. “Khi xảy ra cháy, đường thoát duy nhất của chúng tôi là nhảy lầu”, ông tổ trưởng này ví von.
Theo thống kê sơ bộ của các cơ quan chức năng, hiện trên địa bàn TP.HCM có khoảng 800 nhà cao từ năm tầng trở lên, trong đó có hơn 200 nhà cao trên 10 tầng... Tuy nhiên, các cơ quan chức năng và cả những người dân sống trong các công trình này, đặc biệt là các chung cư, dường như chưa thật sự quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy và cách thoát hiểm khi xảy ra sự cố cháy, nổ.
bài và ảnh: V. Nguyên