Đàn bà tuổi nào thì hết dại yêu?

Xem tin gốc 

Đại Đoàn Kết - 3 tháng trước 2091 lượt xem

Đa số phụ nữ chúng ta, như người ta vẫn nói: đến chết vẫn cả tin và khờ dại trong tình yêu, ngoại trừ một số có khả năng yêu chuyên nghiệp. Đa số phụ nữ đã yêu là yêu hết mình, như chị nói cả tiền bạc và danh dự, vì thế nên cha mẹ nào cũng lo lắng cho con gái của mình.

Chị Minh Nghĩa ơi!
Thế là tôi đã vượt qua cơn đau đớn một cách thành công. Trước Tết, tôi chỉ muốn chết vì người ta nhẫn tâm bỏ tôi, bỏ một cách phũ phàng, tồi tệ. Trước đó, chúng tôi yêu nhau thắm thiết. Nói chính xác hơn là tôi yêu anh, yêu không một chút đắn đo. Không chỉ dâng hiến tuổi xuân mà còn cả tiền bạc và danh dự. Chị sẽ cười khi tôi nói tôi đã 32 tuổi, cái tuổi lẽ ra phải chín chắn mà tôi vẫn ngây thơ, cả tin. Tôi tin những điều anh nói rằng: "anh cảm tôi từ cái nhìn đầu tiên. Trước đây anh chưa từng biết tình yêu là thế nào, anh lấy vợ vì cha mẹ tìm hiểu hộ v.v.”. Lần đầu đi với nhau, anh và tôi cùng tranh nhau trả tiền, nhưng từ lần thứ hai trở đi cho tới 2 năm tiếp theo chỉ có tôi trả. Tôi thương anh khi nghe anh nói vợ anh kiểm tra ví trước khi anh ra đường. Và lương anh thấp vì anh bị cơ quan ngược đãi.v.v. nên anh không có quỹ cho tình yêu. Yêu anh tôi chấp nhận hết. Tôi cũng khuyên anh không nên bỏ vợ, hãy sống với nhau vì con cái nhưng dành cho tôi tình yêu mà anh không có với vợ. Anh tỏ ra biết ơn tôi vì điều đó. Thời gian trôi đi, tôi phải gồng mình để chi tiêu cho 2 người, cũng gồng mình để chịu đựng những lần sỉ vả của anh chị em ruột và cha mẹ. Tôi cho rằng mọi người không hiểu tình cảm của chúng tôi. Cách Tết một tháng, anh than phiền bị mất xe máy, anh bị vợ hắt hủi không cho về nhà và cũng không cho tiền mua lại xe. Tôi quá thương anh và cũng thầm nghĩ chị vợ anh hơi quá đáng. Tôi vay mượn bạn bè định mua cho anh chiếc xe khoảng 20 triệu, nhưng anh nói vay thêm hộ anh để mua hẳn một cái tốt chừng 50 triệu rồi anh sẽ trả dần. Lúc đầu tôi hơi buồn. Anh không thấy tôi đã gồng mình quá sức. Song rồi chậc lưỡi, mình phải cố lên, xứng đáng là chỗ dựa tinh thần cho anh. Mua xe xong, chúng tôi cũng đi chơi cùng nhau trên chiếc xe ấy 2 lần. Bỗng một hôm tôi không tin vào mắt mình khi dừng xe ở ngã tư Kim Mã, tôi thấy một người con gái tựa cằm trên vai anh, hai tay ôm eo anh. Họ dừng chờ đèn ở phía đường đối diện. Tôi bủn rủn chân tay. Cảm xúc đầu tiên là lao tới tát vào mặt anh. Nhưng sau đó, tôi lại sợ anh ngượng khi nhìn thấy tôi. Tôi đến cơ quan mà lòng đau như cắt. Tôi biết chắc đó không phải vợ anh vì cô ấy còn quá trẻ. Và đấy cũng không thể là quan hệ đồng nghiệp vì cái ôm eo tựa cằm tình tứ kia. Tôi như điên cuồng trong suốt 2 ngày. Đến ngày thứ ba, cơ quan tôi liên hoan ở một nhà hàng, tôi uống khá nhiều và say. Tôi gọi điện cho anh, anh không nghe máy. Tôi nhờ một chị quen cả hai chúng tôi gọi anh, anh bảo anh đang ở nhà lo lễ "ông Công ông Táo”. Tôi nhờ chị ấy báo là tôi say lắm không tự về được. Anh bảo với chị bạn tôi, vào những ngày này đừng làm phiền nhau.v.v. Tìm hiểu thêm tôi mới biết là anh đang yêu một cô gái 25 tuổi ở một trường cao đẳng nghệ thuật. Thế là tôi mất Tết chị ạ. Những ngày ấy tôi đã muốn chết, nhưng có lẽ sức xuân đã kéo tôi đứng dậy. Hôm nay tôi đã đi làm và đã nhìn thấy cánh hoa đào tháng Giêng đẹp vô ngần. Anh không một lời gọi, cũng không nhắn tin. Lạ rằng tôi chưa hề trách một lời nào. Hay là cái hôm ở ngã tư Kim Mã anh cũng đã nhìn thấy tôi và tự ngượng… Chị giúp tôi một lời an ủi cũng như biện pháp để đòi lại tài sản mà anh đang sở hữu nhé! Chiếc xe ấy tôi lại đăng ký tên anh, có khó không chị? Xin chị không công khai tên thật của tôi!
Cảm ơn chị! X. (Thái Nguyên)
Chị X thân mến! Đa số phụ nữ chúng ta, như người ta vẫn nói: đến chết vẫn cả tin và khờ dại trong tình yêu, ngoại trừ một số có khả năng yêu chuyên nghiệp. Đa số phụ nữ đã yêu là yêu hết mình, như chị nói cả tiền bạc và danh dự, vì thế nên cha mẹ nào cũng lo lắng cho con gái của mình. Cha mẹ nào cũng muốn kiểm soát và khuyên can khi con gái mình bước vào một tình yêu không chính đáng, ngõ hầu để ngăn chặn những sự lừa tình tinh vi của bọn đàn ông yêu chuyên nghiệp, lấy tình yêu làm phương tiện kiếm lời. Đã là đàn ông thì vốn nòi đa tình, song đa phần những đàn ông đó nếu không bao bọc, che chở người tình bằng sức mạnh và tiền bạc thì chí ít cũng bình đẳng trong các chi phí cuộc tình. Đằng này, anh bạn của chị đã từ từ hưởng lợi từ chị ngần ấy thời gian, hẳn không thể tin được đó là tình yêu chân thực. Người chân thực phải quan tâm đến người mình yêu và biết họ phải gồng mình như thế nào. Vì thế tôi mạnh dạn nói với chị rằng chị đã gặp người không tốt. Biết đâu, để tán cô gái trẻ kia anh ta đã vờ ra chuyện mất xe để vòi chị mua xe mới đắt tiền? Chị chịu đau đớn và quyết tâm cắt đứt cái kẻ lừa tình ấy thành công là việc đáng chúc mừng. Chuyện cái xe, nếu thực là người lừa đảo thì chị đòi lại cũng khó. Nhưng chị cứ thử xem, kiềm chế, đừng nổi nóng, cũng đừng mềm yếu, nhắn tin và hẹn gặp để đòi xe hoặc đòi lại số tiền mà anh ta bảo vay hộ. Cũng khó đấy nhưng cứ thử xem. Tôi không muốn khuyên chị đưa anh ta ra tòa mặc dù anh ta xứng đáng để chịu hình thức ấy. Song, hãy cân nhắc. Mình cũng sai mà, mình yêu người có vợ là sai rồi. Bài học sâu sắc thôi.
Minh Nghĩa

Gửi cho bạn bè

Bản in

Từ khóa liên quan

Động từ
Danh từ
Địa danh trong nước
Danh từ riêng

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang