Đàm phán giữa chính phủ và áo đỏ?

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - 28 tháng trước 4 lượt xem 1 tin đăng lại

TT - Bangkok Post cho biết chính quyền Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva sẽ cử Bộ trưởng giáo dục Chinnaworn Boonyakiat và thư ký thủ tướng Korbsak Sabhavasu để đối thoại với lãnh đạo lực lượng áo đỏ thuộc Mặt trận dân chủ chống độc tài (UDD) hôm nay (22-3).

Hai bên sẽ trao đổi về các nguyên tắc chung như thời điểm thích hợp để giải tán hạ viện. Tuy nhiên vẫn chưa rõ áo đỏ và chính quyền Abhisit có thể ngồi vào bàn đàm phán hay không.

Theo báo The Nation, lãnh đạo áo đỏ Jatuporn Promphan khẳng định UDD chỉ đàm phán trực tiếp với ông Abhisit, bởi chỉ ông Abhisit mới có quyền giải tán quốc hội, tổ chức bầu cử sớm.

Trong khi đó, ông Abhisit tuyên bố nếu áo đỏ đòi giải tán quốc hội ngay lập tức thì sẽ không có đối thoại.

Tuy nhiên, nhà chính trị học Somjai Phagaphasvivat thuộc Đại học Thammasat ở Bangkok, như Reuters dẫn lời, lại khẳng định: “Hai bên chẳng có gì để nói với nhau. Yêu cầu tối thiểu của áo đỏ là giải tán hạ viện, nhưng chính quyền sẽ không chấp nhận. Đàm phán sẽ chỉ dẫn đến thêm nhiều cuộc biểu tình và bất ổn”.

Theo ông Somjai, nhiều khả năng ông Abhisit sẽ kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi đám đông biểu tình mệt mỏi và bỏ cuộc, bởi “Abhisit giữ mọi lá bài, vì ông ta hiểu rằng cuộc biểu tình sẽ không thể kéo dài hàng tháng”.

Các nhà quan sát cũng dự báo chính quyền Abhisit sẽ sống sót sau cơn lũ đỏ này, bởi ông Abhisit có sự ủng hộ mạnh mẽ của quân đội và hoàng gia.

Thế nhưng, những diễn biến trên đường phố Bangkok lại có thể có câu trả lời khác. Cuộc diễu hành hôm 20-3 cho thấy lực lượng áo đỏ lại đang giành được sự ủng hộ của người dân Bangkok vượt xa mức chính quyền Abhisit và báo chí Thái Lan mô tả.

Tờ The Nation, một tờ báo chống Thaksin, viết: “Rõ ràng là phần đông người lao động và tầng lớp trung lưu ở thủ đô thông cảm với áo đỏ”. Khi đoàn người áo đỏ diễu hành qua các con phố, người dân Bangkok đổ ra đường chào đón, đưa nước và thức ăn cho họ.

Báo này phân tích phần lớn những người ủng hộ áo đỏ ở Bangkok là tầng lớp lao động như người bán hàng, bồi bàn, đầu bếp khách sạn, tài xế taxi, nhân viên bảo vệ và cư dân những khu vực đông đúc, nghèo nàn ở Bangkok.

“Điều đó cho thấy những bức xúc của người nghèo đối với sự bất bình đẳng giữa các tầng lớp trong xã hội” - The Nation kết luận.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang