Đàm phán giữa MU và Welbeck bế tắc vì đòi hỏi lương bổng

Xem tin gốc 

Dân Trí - 4 tháng trước 194 lượt xem 1 tin đăng lại

(Dân trí) - Những tưởng đề xuất tăng lương gấp 3 lần cho Welbeck có thể khiến chân sút này chấp nhận ký hợp đồng dài hạn nhưng có vẻ MU đã nhầm. Đơn giản bởi tiền đạo người Anh còn muốn tăng lương gấp 4 lần.

Từ đầu mùa đến nay Danny Welbeck đã nổi lên tại Old Trafford như một chân sút đầy hứa hẹn. Có thể hình trung bình (1m85) và không thuộc hàng tinh quái nhưng đổi lại tiền đạo 21 tuổi này lại đầy sức mạnh và tốc độ. Trong bối cảnh Berbatov không được tin cẩn còn Hernandez chưa đạt phong độ cao nhất, Welbeck thường xuyên được đá chính cùng Rooney. Sau 16 trận (12 lần đá chính) tại Premier League anh có 5 bàn thắng cùng 2 pha kiến tạo.

Welbeck đòi MU tăng lương gấp 4 lần hiện tại

Chính vì vậy ngài Alex muốn thưởng cho cầu thủ trẻ của mình bằng một hợp đồng mới với mức lương gấp 3 lần con số khiêm tốn 15.000 bảng/tuần hiện nay. Nếu chấp thuận, Welbeck sẽ sánh ngang với những tài năng khác tại Old Trafford như Phil Jones hay Chris Smalling (cùng nhận 50.000 bảng/tuần) và vượt Tom Cleverley, người đang nhận 40.000 bảng/tuần.

Vậy nhưng theo tờ Mail cầu thủ người Anh vẫn chưa hài lòng với đề nghị hấp dẫn này. Thay vào đó anh và người đại diện đang khăng khăng phải được trả 60.000 bảng/tuần. Và yêu cầu này đang khiến BLĐ “Quỷ đỏ” nóng mặt. Nguồn tin trên cho biết MU tin rằng đòi hỏi của Welbeck là phi lí bởi anh chưa chứng tỏ được sự ổn định của mình.

Về phần mình những người đại diện cho Welbeck tin rằng một khi anh giữ được phong độ hiện nay ở giải quốc nội và để lại dấu ấn nào đó với ĐT Anh ở Euro 2012, mức lương thậm chí phải cao hơn 60.000 bảng/tuần. Chính vì vậy việc thương thảo giữa các bên đang lâm vào bế tắc.

Hợp đồng hiện tại của tiền đạo này sẽ chỉ còn thời hạn 12 tháng khi mùa giải kết thúc và nếu các bên không sớm đạt được thỏa thuận, có thể MU sẽ phải tính đến giải pháp bán chân sút này sớm cho được giá. Đáng chú ý đây không phải lần đầu tiên Welbeck định giá mình quá cao. Đầu mùa trước, suýt nữa anh không thể sang Sunderland theo diện cho mượn khi đòi 15.000 bảng/tuần kèm theo không ít các điều khoản thưởng. Chỉ đến khi Chủ tịch Niall Quinn dọa chấm dứt đàm phán, người đại diện của Welbeck mới xuống nước và hoàn tất thỏa thuận.

Hoàng Tùng

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang